10 cặp đồng đội chung 1 màu áo mà căm ghét nhau hơn kẻ thù: Neymar-Cavani chưa là gì với cặp số 5

Trong bóng đá, NHM được dịp chứng kiến không ít những cặp đôi thi đấu rất ăn ý trên sân thế nhưng, cũng có một số cầu thủ dù là đồng đội của nhau nhưng lại ghét nhau đến tận xương tủy. Sau đây là 10 trường hợp tiêu biểu nhất trong lịch sử.

 

1.Cavani và Neymar

Sự việc bắt nguồn từ màn tranh cướp penalty đáng xấu hổ giữa Cavani và neymar ở giai đoạn đầu mua trước. Khi đó Cavani nhất quyết không chịu nhường cho cậu em tân binh. KHông phỉa dạng vừa, Neymar bỏ theo dõi đàn anh trên Instagram và khóc lóc trong buổi họp báo rằng giữa mình và đồng đội có mâu thuẫn. Đỉnh điểm của mối quan hệ này là pha song phi của Cavani khiến Neymar om chân đau đớn tại Champions League hôm qua

2. John Terry và Wayne Bridge

Sự thù địch khởi nguồn từ một vết nhơ khó gột rửa của John Terry năm 2009. Bất chấp là đồng đội ở Chelsea và tuyển Anh, Terry vẫn qua lại ‘vụng trộm’ với bạn gái của Wayne Bridge là Vanessa Perroncel. Kể từ thời điểm vụ việc bị vỡ lỡ, Bridge đoạn tuyệt mọi liên lạc với Terry, thậm chí từ chối khoác áo tuyển Anh để không phải gặp lại Terry.

3. Mauro Icardi và Maxi Lopez

Khi còn khoác áo Sampdoria, Maxi Lopez đã tỏ ra tốt bụng khi cho đàn em Icardi về sống chung nhà và làm phù rể trong đám cưới của anh với vị hôn thê Wanda Nara. Thế nhưng sau đó, hôn nhân của Lopez tan vỡ và thật bất ngờ khi Icardi nhanh chóng cặp kè với Nara. Khỏi phải nói, Lopez đã giận sôi máu và quyết từ mặt Icardi.

4. Zlatan Ibrahimovic và Rafael Van der Vaart

‘Một rừng không thể có 2 hổ’. Ibrahimovic và Van der Vaart đã coi nhau như cái gai trong mắt khi còn là đồng đội ở Ajax. Mâu thuẫn bùng phát khi Ibra vô tình gây chấn thương cho Van der Vaart trong một trận giao hữu giữa Thụy Điển và Hà Lan. Van der Vaart tố Ibrahimovic cố tình chơi xấu. Đáp lại, Ibra tuyên bố: “Tao không hề cố ý. Mày cũng biết rõ là như thế. Nếu mày còn cáo buộc tao, tao thề sẽ bẻ gãy chân mày làm đôi. Lần này sẽ là tao cố tình đấy.”

5. Kolo Toure và Emmanuel Adebayor

Trong một buổi tập tại Man City, Adebayor đã vào bóng hơi quá mức cần thiết khiến Toure nổi sung. Cả 2 lao vào choảng nhau mà không màng đến tất cả đồng đội và BHL xung quanh. Kể từ đó, Toure và Adebayor chính thức chấm dứt mối quan hệ bạn bè cả trong lẫn ngoài sân cỏ

6. Yaya Toure và Bendtner

Thêm một lần Adebayou vướng vào những vụ cải vã với đồng đội. Bán kết League Cup năm 2008, Arsenal không chỉ thua nhục nhã 1-5 trước đại kình địch Tottenham mà hình ảnh họ để lại cũng không đẹp mắt. Theo đó, Bendtner và Adebayor đã lao vào đòi ăn thua đủ do mâu thuẫn đã xảy ra trong suốt trận đấu. ở những phút cuối, Adebayor đã lao lên húc vào mặt Bendtner, sau đó tiền đạo người Đan Mạch định quay lại trả đũa. Rất may khi William Gallas đã can ngăn kịp thời.

7. Oliver Kahn và Jens Lehmann

Lehmann và Kahn là 2 thủ thành cạnh tranh cho suất bắt chính ở tuyển quốc gia Đức thời bấy giờ tuy nhiên Lehman gần như lép vế hơn hẳn. Chính vì thế, khi có cơ hội hạ bệ Kahn, Lehman liền tranh thủ. Năm 2003 là thời điểm Kahn ly hôn vợ để chạy theo người mẫu 22 tuổi Verena Kerth, Lehman liền lên tiếng: “Kahn vẫn còn trẻ, vậy mà đã bị khủng hoảng tuổi trung niên.” Ngay lập tức Kahn đáp trả: “Thằng khốn đó là một gã đầu sh*t”.

8. Joey Barton và Ousmane Dabo

Joey Barton là một gã badboy tệ nhất của xứ sở xương sù. Cầu thủ này không ngại tẩn đồng đội Ousmane Dabo bị thương và bị cảnh sát hỏi thăm khi cả 2 còn khoác áo Manchester City. Chưa hết, Barton còn “gạt nhầm” tàn thuốc vào mắt Dabo.

9. Lothar Matthaus và Stefan Effenberg

Là 2 huyền thoại nổi danh của bóng đá Đức nhưng Matthaus và Effenberg luôn coi nhau như ‘nước với lửa’. Khi Matthaus đá hỏng quả 11m tại World Cup 1990, Effenberg tố Matthaus thiếu tinh thần chiến đấu. Ngược lại, Matthaus sẵn sàng công kích Effenberg trong trận thua của Bayern Munich trước Rostock năm 2001.

10. Ronaldo và Romario

Ít ai biết rằng, Ronaldo và Romario chẳng hề ưa gì nhau. Cả 2 từng nhiều lần đụng độ khi lên tập trung ở ĐTQG Bazil. Nhiều lần Ronaldo nhìn thẳng vào mắt của Romario đầy vẻ hăm dọa. Ở phía ngược lại, Romario sau khi giải nghệ đã thẳng thắn tuyên bố: “Ronaldo quá xấu xí để trở thành chân sút vĩ đại của bóng đá Brazil.”

 

Bài liên quan