10 câu nói đầy cảm hứng của Cristiano Ronaldo khiến tất cả nể phục

Từ một cầu thủ 19 tuổi khóc nức nở vì mất cúp EURO 2004, CR7 giờ đã trưởng thành, chững chạc hơn, luôn giữ được phong phong độ, sự tự tin và quyết liệt trong từng trận đấu.

Without football, my life is worth nothing” là câu nói nổi tiếng nhất của Cristinao Ronaldo khi nói về đam mê bóng đá của mình. Bất chấp những lùm xùm về đời tư, tính cách có phần “quái lạ” và nhiều hoạt động bên lề đến mức đôi khi người ta tự hỏi anh là cầu thủ hay một ngôi sao Hollywood, CR7 vẫn yêu trái bóng tròn cháy bỏng.

Tháng 1/2014, hình ảnh Cristiano Ronaldo rơi nước mắt khi ôm quả bóng vàng lên bìa tạp chí The FIFA Weekly kèm theo dòng chữ “Tears of Joy” (Giọt nước mắt hạnh phúc). Ngay trong phần phỏng vấn, khi được hỏi liệu khoảnh khắc được vinh danh có phải là lúc hạnh phúc nhất, cầu thủ này đã trả lời đơn giản với câu nói trên. Với anh, bóng đá là đam mê và ghi bàn luôn là niềm vui tột bậc.

Ronaldo từng trả lời báo El Mundo Deportivo như thế khi nói về sự nghiệp sân cỏ của mình. Anh khẳng định mục tiêu là danh hiệu xuất sắc nhất và luôn cố gắng, nỗ lực hết sức, cũng như tin tưởng vào bản thân.

Thừa nhận mình không theo chủ nghĩa hoàn hảo, Cristiano Ronaldo chỉ đơn giản làm tốt nhất có thể, đá đúng phong độ. Anh không ngừng học hỏi, cải thiện bản thân trên sân cỏ. “Không chỉ vì đội bóng, huấn luyện viên hay người hâm mộ, tôi làm điều đó vì chính mình”, anh chia sẻ.

Câu nói này của anh có lẽ là điều mà các cầu thủ trẻ nên ghi nhớ và làm theo. Tài năng thiên bẩm giúp anh tỏa sáng từ năm 19 tuổi, tại EURO 2004 ngay trên đất Bồ Đào Nha. Nhưng sự kiên trì, luyện tập bền bỉ mới là chìa khóa để cái tên Cristiano Ronaldo được như ngày nay.

Trả lời phỏng vấn cho United Review vào năm 2005, Ronaldo kể rằng anh đã khiến bản thân lẫn HLV Sir Alex Ferguson thất vọng khi không thể ghi ít nhất 10 bàn trong mùa bóng trước. Dù vậy, với anh chiến thắng của toàn đội mới là điều cốt yếu. Nhiều người cho rằng Cristinao Ronaldo thuộc kiểu cầu thủ ích kỷ, thích phô diễn kỹ thuật, thành tích cá nhân, nhưng thực tế anh đặt lợi ích của đội lên hàng đầu vì hiểu rằng “một cánh én không làm nên mùa xuân”.

Khi liên tục bị so sánh với những ngôi sao khác, đặc biệt là Lionel Messi, Cristiano Ronaldo không ngần ngại nói rằng anh không muốn được đặt lên bàn cân, dù đối thủ là ai. Anh khẳng định cái tôi độc nhất của mình qua bóng đá, muốn mọi người nhớ đến mình như một chân sút có cá tính riêng, một cầu thủ nhiệt huyết trong bất cứ trận cầu hay giải đấu nào.

Một câu tuyên bố đậm chất Cristiano Ronaldo và một lần nữa khẳng định lại chân lý sân cỏ của anh: anh không đá bóng để gây ấn tượng hay chứng tỏ bản thân, anh chơi để thỏa mãn đam mê của bản thân.

Vốn sở hữu cá tính mạnh, thẳng thắn và không ngại “bị ghét”, Cristinao Ronaldo có nhiều fan nhưng cũng không ít anti-fan. Dù vậy, anh phản ứng lại sự công kích đó theo cách ngông rất riêng. Còn nhớ năm 2011, khi được hỏi về thái độ la ó của CĐV đối thủ Dinamo Zagreb, Ronaldo từng đáp trả rằng: “Tôi đẹp trai, giàu có và là một cầu thủ vĩ đại. Mọi người đang ghen tỵ với tôi“.

Trong bài phỏng vấn với tờ Guardian vào năm 2008, ngay thời điểm Cristinao Ronaldo đang cân nhắc vấn đề rời khỏi Manchester United, phóng viên đã hỏi rằng liệu anh có e ngại những phát ngôn của mình về quyết định này sẽ gây phản ứng tiêu cực từ fan hay không, anh đã một lần nữa khẳng định lại quan điểm của mình bằng câu nói trên. Không che giấu, không nói giảm nói tránh, tính cách này giúp CR7 được nhiều người yêu mến nhưng cũng làm không ít người khó chịu. Nhưng đó mới là anh, Cristiano Ronaldo.

Bài liên quan