10 cầu thủ có đến 2 quốc tịch ở AFF Cup: Nhìn thấy siêu sao Việt Nam, cả Đông Nam Á run lên vì sợ

Dưới dây là danh sách 10 cầu thủ:

Stefano Lilipaly (đội tuyển Indonesia). Ngôi sao của Bali United sinh ra và lớn lên tại quê hương Arnhem, Hà Lan của mẹ. Ở cấp độ trẻ, anh đại diện cho Hà Lan chơi ở các giải đấu từ U15 đến U18. Lilipaly sau đó trở về quê hương cha, Indonesia từ năm 2011 và có trận ra mắt chính thức ĐTQG trong chiến thắng 2-0 trước Philippines. Tại AFF Cup 2016, chính Lilipaly đã ghi bàn vào lưới Việt Nam trong trận bán kết lượt về giúp Indonesia lọt vào vòng chung kết. Ở ASIAD 2018, cầu thủ 28 tuổi này có 4 pha lập công giúp đội chủ nhà lọt vào đến vòng 1/8. Ảnh: Bola.

Matthew Davies (đội tuyển Malaysia). Hậu vệ cánh sinh năm 1995 này được sinh ra ở quê hương cha Australia và có 3 mùa giải khoác áo CLB Perth Glory. Anh thậm chí từng chơi cho U19 Australia vào năm 2013, nhưng sau đó quyết định về quê mẹ Malaysia để có nhiều cơ hội được thi đấu quốc tế. Từ năm 2015 đến nay, Davies có 17 trận khoác áo ĐTQG. Ảnh: Fox Sports Asia.

Philip Roller (đội tuyển Thái Lan). Tại AFF Cup năm nay, đội tuyển Thái Lan không mang đến 4 ngôi sao đang thi đấu tại Nhật Bản và Bỉ, mà thay vào đó là 5 cầu thủ gốc châu Âu. Philip sinh năm 1994, có cha người Đức và mẹ là người Thái Lan. Sau thời gian thi đấu cho nhiều CLB nước Đức và Áo, hậu vệ cánh phải đến Thái Lan khoác áo CLB Ratchaburi Mitr Phol và bắt đầu thi đấu cho “Voi chiến”. Tại trận giao hữu với Hong Kong vào ngày 10/10 vừa qua, anh có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển ngay ở phút thứ 2 hiệp 1, cũng là pha lập công duy nhất trong trận đấu. Ảnh: The Nation.

Mika Chunounsee (đội tuyển Thái Lan). Có mẹ là người xứ Wales, cha là người Thái, hậu vệ 29 tuổi có hai năm học việc tại lò đào tạo trứ danh Cardiff City. Mika từng khoác áo U17 Wales bên cạnh những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Gareth Bale hay Aaron Ramsey. Tuy nhiên, đến tháng 1/2015, Mika được HLV Kiatisuk mời về khoác áo đội tuyển Thái Lan. Anh có trận đấu ra mắt chính thức cho “Voi chiến” vào tháng 6/2016 trong trận bán kết King’s Cup trước Syria. Ảnh: Thai Fussball.

Manuel Bihr (đội tuyển Thái Lan). Trung vệ của Bangkok United sinh năm 1993 tại Đức, quê hương của cha. Anh từng được tập luyện tại hệ thống đào tạo trẻ của Stuttgart lúc mới 15 tuổi. Sau 4 mùa giải chơi ở các giải hạng nhất và hạng 3 nước Đức, Manuel đến Thái Lan thi đấu cho đội bóng thủ đô từ năm 2016 và chính thức khoác áo ĐTQG vào tháng 10/2017 trong trận giao hữu với Kenya. Ảnh: Thai Fussball.

Marco Ballini (đội tuyển Thái Lan). Trong số 5 cầu thủ gốc châu Âu của đội tuyển Thái Lan dự AFF Cup 2018, Marco là cầu thủ trẻ nhất khi vừa bước qua tuổi 20. Có cha là người Italy, Marco sinh ra tại thành phố Bologna và sinh hoạt ở đội trẻ của CLB Cesena. Trong năm 2018, Marco khoác áo “Voi chiến” ở cả 3 cấp độ U21, U23 và ĐTQG. Ảnh: Goal.

Kevin Deeromram (đội tuyển Thái Lan). Hậu vệ 21 tuổi sinh trưởng tại Stockholm và từng khoác áo U17, U19 Thụy Điển. Tháng 1/2017, Kevin quyết định về quê mẹ gây dựng sự nghiệp ở Thái Lan bằng việc ký hợp đồng với CLB Ratchaburi Mitr Phol rồi đến Port FC. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, Kevin mới có một trận thi đấu cho ĐTQG trong bối cảnh hàng phòng ngự của “Voi chiến” thừa mứa tài năng và các ngôi sao được đào tạo ở châu Âu. Ảnh: Thai Fussball.

Michael Falkesgaard (đội tuyển Philippines). Thủ môn cao tới 1,91 m này có cha là người Đan Mạch, mẹ người Philippines. Anh sinh ra và lớn lên ở Đan Mạch, từ 5 tuổi đã đăng ký theo học ở đội trẻ CLB địa phương Kastrup Boldklub. Falkesgaard thi đấu ở 3 đội bóng nước Áo trước khi về đầu quân cho Bangkok United vào tháng 1/2018. Anh chính thức lên tuyển Philippines hồi tháng 3/2018, mới chỉ chơi trong hai trận giao hữu trước Fiji và Oman. Trong khoảng thời gian Falkesgaard bắt chính, “Azkals” đều không bị thủng lưới bàn nào.

Manuel Gelito Ott (đội tuyển Philippines). Sinh ra và lớn lên tại Munich (Đức), quê hương của cha, “Manny” Ott trải qua khá nhiều lò đào trẻ châu Âu trước khi có 4 năm thi đấu ở Ingolstadt 04 thuộc giải hạng nhất Bundesliga rồi về đầu quân cho Ceres-Negros, Philippines từ tháng 7/2014. “Manny” Ott về chơi cho Philippines từ khá sớm khi anh tham dự cả đội U19, U23 trước khi được gọi lên ĐTQG đầu năm 2010. Từ đó đến nay, cầu thủ 26 tuổi này đã có tổng cộng 42 trận khoác áo “Azkals”. Bên cạnh Falkesgaard và “Manny” Ott, Philippines cũng mang đến AFF Cup năm nay nhiều cái tên gốc châu Âu khác như: Stephan Maceda Palla (Áo), Luke Zantua Woodland (Anh), Javier Patino Lachica (Tây Ban Nha), …

Đặng Văn Lâm (đội tuyển Việt Nam). Văn Lâm sinh ngày 13/8/1993 tại Liên bang Nga, có cha là ông Đặng Văn Sơn người Việt, mẹ là bà Jukova Olga người Nga. Gia đình Văn Lâm không ai theo nghiệp thể thao, anh là người duy nhất trong nhà nuôi mộng thành cầu thủ chuyên nghiệp. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Spartak Moskva và Dinamo Moskva. Năm 2010, Lâm về Việt Nam thử việc và chỉ một năm sau đó được triệu tập lên đội tuyển U19 Việt Nam tham dự vòng chung kết Đông Nam Á. Văn Lâm vừa xuất sắc cùng ĐTVN tahnwgs cả 2 trận đàu tiên ở AFF CUp.

Bài liên quan