20 đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện tại: Không thể tin nổi với vị trí của Real

Phong độ bết bát trong thời gian gần đây khiến Real Madrid từ nhà vua châu Âu tụt xuống vị trí thứ khó tin trên bảng xếp hạng do trang thể thao uy tín Bleacher Report bình chọn.

20. Dortmund (-3): Chẳng ai có thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra với Dortmund khi mới tháng trước họ còn ngạo nghễ trên ngôi đầu Bundesliga. Trong 4 trận gần nhất, các học trò của huấn luyện viên Peter Bosz để thua tới ba lần và chỉ giành duy nhất 1 chiến thắng.

19. Liverpool (mới): Sau quãng thời gian dài chật vật thì dường như Liverpool đã tìm lại cảm hứng chiến thắng nhờ sự thăng hoa của cặp bài trùng Salah – Mane. Chứng kiến chuỗi thành tích tuyệt vời những trận thắng 3-0, 3-0, 4-1, huấn luyện viên Jurgen Klopp còn vỗ ngực tự hào: “Lối đá phòng ngự phản công của Liverpool gần như là hoàn hảo”.

18. Arsenal (-2): Thua bạc nhược 3-1 trước Man City và còn bị đội bóng vô danh Sao đỏ Belgrade cầm hòa không bàn thắng ở Europa League – thật khó để tìm một vị trí tốt hơn cho đội bóng của Wenger.

17. Monaco (+3): Dù không có Falcao và cả Thomas Lemar nhưng Monaco vẫn xuất sắc vùi dập Guingamp bằng tỷ số 6-0. Sau 12 vòng đấu, đội bóng Công quốc đang bám đuổi sát sao đội dẫn đầu PSG với khoảng cách 4 điểm.

16. Lyon (+3): Kể từ trận hòa 3-3 với Angers hôm 1/10, Lyon đã trải qua 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường mà ấn tượng nhất là màn vùi dập Everton 3-0 tại Europa League.

15. Atletico Madrid (giữ nguyên): Không gì có thể lý giải khả năng ghi bàn tệ hại của Atletico Madrid mùa giải này. Trong 5 trận gần nhất, chưa trận nào các chàng trai của Simeone có thể ghi hơn 1 bàn vào lưới đối thủ. Tại Champions League, Atletico thậm chí còn bị đội bóng tý hon Qarabag cầm hòa và nhiều khả năng sẽ phải xuống chơi ở Europa League.

14. Chelsea (-2): Có thể các fan Chelsea vẫn lâng lâng với cú đánh đầu đẳng cấp của Morata vào lưới MU nhưng thực tế đó chỉ là điểm sáng hiếm hoi của The Blues trong vài trận gần đây. Tuy nhiên, sự trở lại của N’Golo Kante hứa hẹn sẽ giúp đoàn quân của Conte tiếp tục bay cao sau khi đợt triệu tập cho đội tuyển quốc gia kết thúc.

13. Real Madrid (-6): Thật không thể tin nổi khi nhà vua của châu Âu lại lẹt đẹt ở vị trí thứ 13. Nhưng đó hoàn toàn là kết quả Real Madrid xứng đáng phải nhận sau chuỗi trận muối mặt thời gian qua. Họ để một Girona nhỏ bé đánh bại 2-1 ở La Liga trước khi bị Spurs quật ngã 3-1 tại Champions League. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra với Zidane lúc này. Liệu vị chiến lược gia người Pháp có thật sự tài năng hay chỉ là “kẻ đóng thế” đúng thời điểm?

12. Valencia (+1): Những bản hợp đồng chất lượng trong phiên chợ hè đã đưa Bầy dơi ngạo nghễ ngự trị ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng La Liga. Chân sút số một của họ Simone Zaza thậm chí còn nổ súng tới 9 lần ở giải quốc nội và xếp sau duy nhất Lionel Messi (12 bàn).

11. Manchester United (-3): Như một điều đã được đoán trước: Quỷ đỏ lại không thể ghi bàn trong một trận đấu sân khách với top 6 Ngoại hạng Anh. Dẫu đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League nhưng lúc này MU đã kém đội dẫn đầu là Man City tới 8 điểm và chỉ còn hơn đội xếp thứ tư là Chelsea 1 điểm.

10. AS Roma (+4): Đội bóng áo bã trầu đang trải qua chuỗi 5 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Hồi giữa tuần, họ nã 3 bàn vào lưới Chelsea ở Champions League và khi trở lại Serie A thì Roma cũng dễ dàng vùi dập Fiorentina với tỷ số 4-2.

9. Juventus (+1): Dẫu phải chật vật ngược dòng trước đội bóng mới lên hạng Benevento nhưng nhìn chung 3 điểm quý giá đó vẫn giúp “Bà đầm già” thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Napoli xuống chỉ còn 1 điểm. Sau đợt tập trung cho ĐTQG, Juventus sẽ có trận đấu quyết định ngôi đầu bảng D Champions League với Barcelona.

8. Inter Milan (+1): Dẫu kém Juventus một bậc trên bảng xếp hạng Serie A nhưng thành tích bất bại kể từ đầu mùa của Inter vẫn rất đáng nể. Nerazzurri đôi khi có thể chơi không hay nhưng sự lỳ lợm đáng sợ của họ vẫn làm nản lòng mọi đối thủ.

7. Tottenham (+4): Chiến thắng 3-1 trước Real Madrid tại Champions League chứng tỏ Spurs không còn là ngựa ô lót đường tại sân chơi lớn nhất châu lục. Với đội hình đầy ắp những hảo thủ như Dele Alli, Harry Kane hay Eriksen, những người hâm mộ Gà trống hoàn toàn có thể mơ về một mùa giải trong mơ ở cả Premier League lẫn Champions League.

6. Napoli (-2): Một tuần không mấy suôn sẻ với Napoli khi họ bị Manchester City vùi dập 4-2 ngay trên sân nhà rồi tiếp tục bị Chievo cầm hòa 0-0 ở giải quốc nội. Tuy nhiên, đội bóng của Maurizio Sarri vẫn tạm giữ ngôi đầu Serie A với 1 điểm nhiều hơn Juventus.

5. Lazio (giữ nguyên): Trận đấu với Udinese ở Serie A đã bị hoãn do điều kiện thời tiết nên Lazio đành tạm chấp nhận vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 28 điểm, kém đội xếp thứ hai là Juventus 3 điểm nhưng lại đá ít hơn 1 trận.

4. Bayern Munich (+2): Quyết định đưa Jupp Heynckes trở lại ghế huấn luyện thay Carlo Ancelotti quả là sự lựa chọn sáng suốt của ban lãnh đạo Hùm xám. Họ thắng liên tiếp 7 trận và lập lại trật tự của giải vô địch Đức – giải đấu nhiều người vẫn hay nói vui là “Bayern-liga”.

3. Barcelona (-1): Về cơ bản một trận hòa tại đấu trường châu Âu cùng chiến thắng 2-1 trước Sevilla không phải kết quả tồi với Barcelona. Họ vẫn chễm chệ trên ngôi đầu bảng ở cả hai đấu trường quan trọng nhất mùa giải. Tuy nhiên, việc không thể giành chiến thắng trước Olympiakos cùng 3 điểm nhọc nhằn trước Sevilla lại cho thấy phong độ đang có phần chững lại của Blaugrana sau chuỗi 4 trận toàn thắng.

2. Paris Saint Germain (+1): 10 bàn thắng và không để lọt lưới lần nào trong hai trận gần nhất là quá đủ để nói về sức mạnh khủng khiếp của PSG mùa này. Tại Champions League, thành tích 4 trận toàn thắng của đội chủ sân Công viên các hoàng tử khiến họ được cổng game William Hill chọn là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vua châu Âu, thay vì Real Madrid.

1. Manchester City (giữ nguyên): Hai trận đánh lớn tuần trước đã cho cả châu Âu thấy vì sao Manchester City được đánh giá là đội bóng mạnh nhất lúc này. Họ dễ dàng đánh bại Napoli 4-2 ở Champions League trước khi vùi dập Arsenal 3-1 tại Premier League. Cần nhớ rằng giờ mới là tháng 11 nhưng đội bóng của Pep Guardiola đã ghi hơn 50 bàn trên mọi đấu trường. Thật đáng để mong chờ những điều kỳ vĩ mà vị chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể làm với Manchester City sau kỷ nguyên rực rỡ cùng Barcelona.

Bài liên quan