3 điều rút ra sau trận Malaysia 2-2 Việt Nam: Tuyến giữa chưa tốt, Malaysia không tầm thường

Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm sau trận hòa với Malaysia ở lượt đi chung kết AFF Cup.

1. Tuyến giữa chưa tốt

Hành quân đến Bukit Jalil, HLV Park Hang-seo tiếp tục có sự thay đổi mới mẻ trong đội hình. Trên hàng công, nhà cầm quân xứ kim chi trao cơ hội cho Đức Chinh đá cắm. Bất ngờ ở tuyến giữa, ông cất Xuân Trường và để Huy Hùng đá cặp cùng Đức Huy. 2 ngôi sao thi đấu ăn ý, phối hợp nhịp nhàng và đánh chặn tốt.

Tuyến giữa cần cải thiện

.
Trong 30 phút đầu, họ giúp tuyến giữa Việt Nam không cầm bóng nhiều nhưng vẫn vững chắc và biết cách tạo đột biến. 2 bàn thắng của đội nhà đều xuất phát từ khu trung lộ, đơn giản, nhanh và hiệu quả. Thế nhưng, sau bàn thua thứ 2, hàng tiền vệ “Những ngôi sao vàng” không còn duy trì được sự ổn định.

Bước sang hiệp 2, đoàn quân HLV Park Hang-seo có dấu hiệu xuống sức. Bộ đôi ngôi sao liên tục bị đối phương gây khó dễ. Áp lực thi đấu, mặt sân ướt, thể lực không được đảm bảo, tuyến giữa tỏ ra hời hợt và không còn giữ được sự tỉnh táo. Điều này càng được thể hiện ở việc đội nhà không còn tạo được nhiều pha phối hợp tấn công như hiệp đầu. Thống kê sau trận cho thấy, Việt Nam không chỉ kiểm soát bóng kém hơn mà tỷ lệ chuyển thành công cũng tệ hơn đối phương (70.1% so với 78.8%)

Phút 76, Công Phượng vào sân, Quang Hải được kéo xuống đá tiền vệ. Sự thay đổi hợp lý của chiến lược gia người Hàn Quốc nhưng có vẻ hơi muộn. Trong khi đội bạn vẫn tỏ ra sung sức thì phía Việt Nam đã thấm mệt và không thể tạo đột biến. Có vẻ HLV Park Hang-seo còn nhiều việc phải làm ở trận lượt về.

2. Hàng phòng ngự nên thi đấu bình tĩnh

Trước Malaysia, hàng phòng ngự Việt Nam thi đấu ấn tượng và liên tục gây khó dễ hàng công đối phương. Đình Trọng luôn tỉnh táo, nhanh trí với hàng loạt tình huống đọc trận đấu tốt. Duy Mạnh cùng Quế Ngọc Hải cũng có những pha xử lý xuất sắc khi đội chủ nhà gây sức ép.

Hàng phòng ngự nên thi đấu bình tĩnh.

Chỉ có điều hàng thủ đoàn áo đỏ có phần mất bình tĩnh trong nhiều tình huống và để đối phương khiêu khích. Cụ thể nhất phải kể đến tình huống tranh chấp bóng phút thứ 10 giữa Duy Mạnh và Zaquan Adha. Ngôi sao 22 tuổi có pha đánh nguội đối phương nhưng qua mắt được trọng tài và không phải nhận thẻ. Rõ ràng, trung vệ Hà Nội T&T không giữ được cái đầu lạnh.

Trong trận chung kết quan trọng, những pha phạm lỗi như vậy là vô nghĩa. Malaysia là đội bóng chơi tiểu xảo, chủ động gài bẫy cho Việt Nam phạm lỗi. “Những ngôi sao vàng” vẫn còn trận đấu lượt về trên sân nhà, với kinh nghiệm có được, các ngôi sao cần tỉnh táo và kiềm chế hơn.

3. Malaysia không tầm thường

Trước trận tái đấu Malaysia ở lượt đi chung kết AFF, Việt Nam là đội được đánh giá cao hơn. Đoàn quân áo đỏ không chỉ đứng đầu bảng B mà còn giành chiến thắng trước đối phương trong lần đối đầu ở vòng bảng. Chưa kể, đêm 11/12, thầy trò Park Hang-seo còn vươn lên dẫn trước 2 bàn trên sân nhà đối thủ.

Malaysia không hề tầm thường với tinh thần chiến đấu kiên cường.

Thế nhưng, thay vì mất bình tĩnh, run sợ, Malaysia lại tỏ ra lỳ lợm và liên tục gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Họ có bàn thắng ở nửa cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Thế lực tốt, lợi thế sân nhà, thầy trò Tan Cheng Hoe thi đấu với tinh thần kiên cường và quyết chiến đến cùng.

Trước đó, tại bán kết lượt về ở sân Thái Lan, Malaysia cũng trình diễn bộ mặt như vậy. Liên tục để đối thủ vươn lên dẫn trước nhưng họ vẫn có thể gỡ hòa và giành tấm vé vào chung kết. Rõ ràng, so với vòng bảng, đoàn quân Tan Cheng Hoe đã chơi tốt hơn hẳn. Và đội tuyển Việt Nam phải hết sức thận trọng với trận đấu tới.

Bài liên quan