3 “truyền thuyết” đồng loạt xuất hiện ngày M.U trở lại Champions League

Không hẹn mà gặp, những câu chuyện nửa đùa nửa thật của các CĐV Man United bỗng nhiên “ứng nghiệm” trong cùng 1 trận đấu.

“Vị thánh” của mùa chuyển nhượng

Từ vài năm nay, người hâm mộ Man United vẫn thường trêu chọc Ashley Young là “vị thánh” của mùa chuyển nhượng. Cứ mỗi khi có nguy cơ phải rời Old Trafford, tiền vệ người lại thể hiện phong độ tốt đến khó tin.

Từ Di Maria đến Depay đều nhanh chóng cuốn gói khỏi Man United, riêng Young vẫn bám trụ hết năm nay qua năm khác. Anh cũng dần thích nghi với chuyện thi thoảng được xếp đá hậu vệ cánh hoặc lên chơi… tiền đạo cắm.

Hợp đồng hiện tại của Young hết hạn vào mùa Hè năm 2018. Nếu không có gì thay đổi, tiền vệ 32 tuổi sẽ được tự do tìm bến đỗ mới bắt đầu từ tháng Một tới.

Tuy nhiên, khi được trao cơ hội ra sân, Young lập tức cho thấy mình vẫn rất hữu dụng. Khác với Martial, Rashford hay Lingard có xu hướng cầm bóng đột phá, anh lại ưa thích những đường tạt bóng rất “truyền thống”.

Ashley Young là cầu thủ thuộc nhóm “thâm niên” nhất Man United, chỉ sau Smalling, Carrick và Valencia.

Với sự xuất hiện của những đồng đội cao to trong vòng cấm địa, Ashley Young lại càng có thêm đất dụng võ. Trận đấu hôm qua, tiền vệ này chính là người kiến tạo cho Fellaini mở tỉ số.

Nếu thời gian tới Young tiếp tục được thi đấu và gia hạn hợp đồng, đó cũng chẳng phải là chuyện gì quá lạ lùng.

Chuyên gia “mở hàng”

Rashford được gọi là chuyên gia ghi bàn trong các trận ra mắt. Từ Europa League, Premier League, ĐT Anh, League Cup, Derby Manchester và hôm qua đến lượt Champions League, chân sút 19 luôn biết cách tạo ấn tượng ở “lần đầu”.

Theo thống kê, 27,3% số pha lập công của Rashford cho Man United đến từ các màn “chào sân” như thế (6/22 bàn).

Hãy cùng nghe 2 câu chuyện vui xuất hiện từ cộng đồng CĐV Quỷ đỏ sau trận đấu hôm qua.

Câu chuyện đầu tiên là một nhóm fan mong muốn thay vì đá cả mùa giải đằng đẵng thì các giải đấu chỉ nên gói gọn trong thời gian ngắn. 1 năm có nhiều giải đấu, Rashford có nhiều trận “ra mắt”, bàn thắng sẽ đến nhiều hơn.

Câu chuyện thứ 2 còn được “nâng tầm” lên thành một đề nghị. Tại World Cup 2018 sắp tới, ĐT Anh vẫn đem Rashford tới Nga nhưng phải “ém” đến khi nào hết cửa thì mới dùng. Bởi chỉ cần là trận đầu tiên, tiền đạo 19 tuổi chắc chắn sẽ lập công.

“Fele”

Trước đây, CĐV Man United hay gọi đùa Welbeck là Wele (nhái theo tên Vua bóng đá Pele). Sau này, họ chuyển sang gọi Fellaini là Fele.

Nhiều thời điểm, cách gọi này chủ yếu mang tính châm biếm. Khi ấy, Fellaini bị chê trách bởi phong cách thi đấu có phần thô bạo, kém kỹ thuật và hay mắc sai lầm.

Nhưng rồi, lòng tin của Mourinho vào tiền vệ người Bỉ đã được đền đáp. Anh chơi ngày càng tiến bộ, có những đóng góp quan trọng cho Man United, đưa CĐV từ bất ngờ ngày qua ngạc nhiên khác.

Điển hình là trận đấu với Basel hôm qua. Mất Pogba, ai cũng nghĩ Man United thế là “xong rồi”. Vậy mà Fellaini vào sân được một lúc bất ngờ đánh đầu lập công mở tỉ số trận đấu.

Fellaini đánh đầu mở tỉ số trận đấu.

Sau đó, với sức mạnh cùng lối đá quyết liệt, tiền vệ 29 tuổi giúp Quỷ đỏ áp đảo được đối thủ đến từ Thụy Sĩ. Cuối trận Fellaini còn kịp tung ra đường kiến tạo cho Rashford ấn định tỉ số 3-0.

Giờ thì hễ ai nhắc đến chuyện “Fele” ra đi, fan Quỷ đỏ liền trích dẫn câu nói của Mourinho: “Mua tôi còn dễ hơn mua Fellaini”.

Bài liên quan