5 điểm nhấn Man City 1-1 (4-3 penalty) Leicester: Vardy “không tắm hai lần trên một dòng sông”

Tiền đạo Jamie Vardy đã một mình đóng cả hai vai anh hùng và tội đồ trong màn kịch chiến nghẹt thở đến tận phút cuối giữa Manchester City vs Leicester ở tứ kết Carabao Cup.

1. Vardy tội nhiều hơn công:

Tiền đạo Jamie Vardy là cái tên gây tranh cãi nhất ở trận đấu này khi chỉ trong vòng hơn 30 phút anh đã đóng cả 2 vai trò người hùng và tội đồ của Leicester City. Nếu như ở tình huống sút penalty ở phút 90+7, Vardy đã có tình huống sút phạt đền cực kì hiểm hóc để giúp Leicester gỡ hòa kịch tính ngay phút cuối cùng của trận đấu, kéo dài hy vọng đi tiếp khi đưa Man City vào thời gian thi đấu hiệp phụ và sau đó là loạt sút luân lưu. Đó chính là khoảnh khắc Vardy đóng vai người hùng.

Vardy đã không thể “tắm hai lần trên một dòng sông”

Thế nhưng ở loạt sút luân lưu, trong quả 11m thứ 4 của Leicester, may mắn đã không lặp lại khi chính Vardy là người tự sút ra ngoài bằng cú ra chân rất tệ, qua đó góp phần khiến đội nhà bị loại khỏi vòng tứ kết Carabao Cup. Đó là lúc Vardy hóa thành tội đồ.

Nhưng nhìn chung, kể từ khi vào sân, đóng góp của tiền đạo người Anh vào lối chơi chung của đội bóng là không nhiều. Anh chưa phát huy được tốc độ và khả năng chớp thời cơ của mình dù cũng có ít nhất 3 cơ hội dứt điểm về phía khung thành của Bravo. Cũng nên nhớ, tình huống dẫn đến quả phạt đền ở phút bù giờ là xuất phát từ pha đột phá của tiền vệ cánh Demarai Gray. Còn Vardy chỉ đóng vai trò là người thực hiện quả 11m đó.

2. Chiến thắng dành cho Man City hoàn toàn xứng đáng:

Man City dù chỉ ra sân với đội hình hầu như toàn bộ gồm các ngôi sao dự bị nhưng họ chơi áp đảo hoàn toàn đội chủ nhà với thời lượng kiểm soát bóng lên đến 60%, với 12 cú sút trong đó có 7 tình huống đi trúng đích. Tuy nhiên, các chân sút của đội khách như: Jesus, Toure, Diaz lại tỏ ra kém duyên với khung thành của Leicester, khi chỉ có Bernardo Silva là đánh bại được thủ thành Hamer của đội chủ nhà.

Chiến thắng cho Man City là hoàn toàn xứng đáng.

Một mặt khác dù bị bất lợi về tâm lí sau khi để đối thủ gỡ hòa ở những giây cuối cùng của trận đấu nhưng cách mà các cầu thủ Man City phản ứng lại cho thấy họ không hề bị sa sút tinh thần. Họ vẫn tiếp tục dồn ép đối thủ khi Leicester có ý đồ đưa trận đấu đến loạt đấu súng. Và trên chấm 11m, họ đã có những cú ra chân chính xác cùng một Bravo xuất sắc trong khung gỗ để ngăn cản quả luân lưu của Riyad Mahrez, giúp thầy trò Pep Guardiola lọt vào vòng bán kết Carabao Cup.

3. Man xanh đã tự làm khổ mình với màn kịch chiến:

Rõ ràng, Man City hoàn toàn có thể tự mình chấm dứt trận đấu trong 90 phút mà không cần phải kéo dài đến tận loạt sút luân lưu đầy may rủi nếu họ biết tận dụng cơ hội và không mắc sai lầm. Tình huống đẩy ngã và giẫm lên chân của Gray là lỗi quá sơ đẳng của một hậu vệ xuất sắc như Kyle Walker, mặc dù rõ ràng Gray cũng đã có một pha ngã người rất đẹp.

Bàn thắng của Man City không phải do 1 tiền đạo thực hiện.

Sự bế tắc ở hàng tiền đạo và khả năng tận dụng cơ hội lại tiếp tục được nhắc đến ở trận đấu này. Đã nhiều trận đấu trong thời gian gần đây, Cả 2 tiền đạo Aguero và Jesus đều không thể ghi bàn dù được các đồng đội hỗ trợ tối đa. Còn nhớ ở trận đấu cuối tuần qua ở Premier League, Jesus còn sút hỏng 1 quả 11m trong trận thắng trước Tottenham. Khâu dứt điểm chính là điểm trừ lớn nhất của Man City ở trận đấu này.

4. Luật tie- break trong sút penalty được áp dụng ở Carabao Cup:

Đây không phải là lần đầu tiên luật tie-break được áp dụng ở các trận đấu cup của nước Anh. Ở trận tranh Siêu cúp hồi đầu mùa, Arsenal đã từng đánh bại Chelsea từ loạt đấu súng áp dụng luật mới này.

Mặc dù, sau trận đấu có nhiều luồng dư luận phản đối khi cho rằng luật mới khiến loạt penalty thiếu đi sự kịch tính vốn có ở những cú sút sau cùng nhưng FA vẫn giữ nguyên ý kiến tiếp tục thực hiện luật 11m mới này. Và trận đấu giữa Leicester vs Man City là trận tứ kết đầu tiên của Carabao Cup luật tie-break trong loạt luân lưu.

5. Man City còn nguyên cơ hội “ăn 4” ở mùa giải này:

Với việc đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh khi hơn đội xếp sau đến 11 điểm, loạt vào vòng knock-out Champions League, tiếp tục chinh chiến ở FA Cup và mới nhất là lọt vào vòng bán kết Carabao Cup, thầy trò Pep Guardiola đang đứng trước cơ hội lịch sử khi có thể hoàn tất cú ăn 4 vĩ đại ở mùa giải này. Một việc rất khó nhưng không phải là không thể với sức mạnh hiện tại của Man City.

Man City hoàn toàn có thể ăn 4.

Họ đang có tâm lý thoải mái ở Premier League để có thể tập trung cho Champions League, có đội hình dày về chiều sâu và đồng đều về chất lượng để thi đấu các giải đấu cúp trong nước. Thực tế, Man City hoàn toàn có thể làm nên thành tích kì vĩ này.

Bài liên quan