5 thần đồng Việt Nam đã lên đường gia nhập lò La Masia của Barca, ngày vươn tới đẳng cấp của Messi cận kề rồi!

Mới đây, Nestlé MILO hợp tác cùng CLB Barcelona đưa 5 cầu thủ nhí Việt Nam sang Tây Ban Nha tập huấn quốc tế cùng các HLV hàng đầu trên thế giới. Thông qua đó, các em được nâng cao sức khỏe, rèn luyện sự kiên trì, tinh thần đoàn kết…

 

 

Chương trình này hiện nằm trong nội dung dự án “Năng động Việt Nam” thuộc đề án quốc gia 641, từ tháng 11/2016. Đây cũng là năm thứ hai Nestlé MILO kết hợp cùng CLB Barcelona để tạo ra hoạt động ý nghĩa cho trẻ nhỏ Việt Nam.

Hoạt động này tạo cơ hội cho không ít trẻ nhỏ có điều kiện đến Tây Ban Nha để chứng kiến đội bóng Barcelona đã làm gì để trở thành kỳ tích của thể thao thế giới như hiện tại. Chính việc “mắt thấy, tai nghe” tinh thần rèn luyện, sự kiên trì của những cầu thủ “bằng xương bằng thịt” đã tiếp thêm động lực, nuôi dưỡng ước mơ của các bé.

Từ trái sang: Phạm Đức Minh (Vĩnh Phúc), Đỗ Thành Trung (Thái Nguyên), Nguyễn Hải Dương (Hà Nội), Nguyễn Phạm Duy Tâm (Tiền Giang), Chiêm Huỳnh Bá Thông (Cần Thơ).

Không chỉ trưởng thành trong cách đi đứng, nói năng, Ngọc Chung- một chân sút cự phách còn khiêm tốn học hỏi từ bạn bè quốc tế. Chung chia sẻ “Em thấy may mắn khi được làm quen với nhiều bạn mới từ nhiều quốc gia trong chuyến đi này, ai cũng là những cầu thủ giỏi với nhiều kỹ năng rất tốt nhưng đều rất khiêm tốn và vui vẻ cùng nhau chơi bóng.”

Khác với Chung, Văn Hoàn nhận ra sự tôn trọng đã giúp em và các bạn có được nhiều bứt phá khi thi đấu. Tiền đạo nhiệt huyết này chia sẻ “Mỗi lần ra sân tập luyện với HVL là một thử thách để cả đội cùng nhau quyết tâm vượt qua. HLV luôn nhắc nhở chúng em phải thật tập trung và kiên trì trong quá trình luyện tập.”

Riêng Văn Lượng – Hậu vệ kiên cường cho hay: “Em mơ ước sau này có thể đá cho đội tuyển Quốc gia và ghi nhiều bàn thắng đẹp như U23. Em sẽ quyết tâm rèn luyện thêm thể lực và kỹ năng đá bóng mỗi ngày”. Chính chuyến đi này đã giúp em bồi đắp thêm sự dũng cảm, dám mơ ước để sớm trở thành một tuyển thủ gan dạ của nước nhà trong tương lai.

Hơn thế nữa, sau chuyến đi, tình cảm, sự gắn bó, chia sẻ giữa các bé là điều dễ nhận thấy nhất. Dường như các em biết đoàn kết để nâng cao quyết tâm chiến thắng bản thân, mang lại nhiều kỳ tích hơn nữa trong thời gian tới.

1. Bá Thông – “fan cứng” của huyền thoại Ronaldinho

Chiêm Huỳnh Bá Thông thi đấu ở vị trí tiền đạo của đội tuyển Cần Thơ. Cậu bé 11 tuổi là người ghi bàn thắng quyết định, giúp đội giành huy chương bạc của giải Bóng đá Quốc gia. Kết quả này đến từ quá trình nỗ lực, tập luyện không ngừng nghỉ của Thông cũng như sự giúp đỡ, ủng hộ nhiệt tình của ba – ông Chiêm Thắng.

 

Là hai kẻ ngoại đạo của bộ môn bóng đá, nhưng không vì thế mà ba con Bá Thông nản lòng trong quá trình tập luyện. Thương con trai, ông Thắng tìm hiểu video clip trên YouTube, xem đi xem lại kỹ thuật đá của các cầu thủ nổi tiếng trên thế giới, sau đó cùng con trai tập luyện hàng tuần, nhận xét và sửa lỗi sai cho cậu bé.

Thần tượng của cậu bé Cần Thơ là huyền thoại Ronaldinho vì lối chơi kỹ thuật, tự tin. Ở CLB Barcelona, em cũng rất ngưỡng mộ khả năng dẫn bóng của Messi, tài săn bàn của Suarez và kỹ thuật của Neymar. Khóa tập huấn 5 ngày ở FCB không chỉ giúp Bá Thông đến gần hơn với các thần tượng mà còn nâng cao kỹ thuật, tinh thần đồng đội cũng như tiếp tục theo đuổi đam mê bóng đá.

2. Thủ môn nhí Thành Trung trốn mẹ đá bóng mỗi trưa

Chỉ mới 10 tuổi nhưng Đỗ Thành Trung đã có gần 5 năm ôm trọn đam mê với quả bóng tròn. Chơi ở vị trí thủ môn, nhưng em cũng mong muốn thử sức ở vai trò tiền vệ. Hàng ngày, sau khi đi học về, Trung dành khoảng một tiếng để tập luyện. Hai ngày cuối tuần của em cũng dành trọn cho môn thể thao vua. Bất kể thời tiết nắng mưa, em đều ra sân cùng bạn bè.

Hè năm ngoái, mẹ Thành Trung – cô Nguyễn Thị Thanh Huyền từng yêu cầu em không ra sân chơi bóng vì lo lắng bé bị ốm, sốt. Thế nhưng, đam mê bóng đá quá lớn nên em vẫn lén trốn đi. Có mấy hôm Trung khóc thút thít, bà em lại bảo cháu cứ đi đi, về rồi bà bảo mẹ hoặc giấu luôn cho.

3. Tiền đạo Duy Tâm toả sáng ở các trận chung kết

Nguyễn Phạm Duy Tâm năm nay 10 tuổi, đang là học sinh lớp 4 tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Cậu bé phát hiện tình yêu với bộ môn bóng đá từ năm 5 tuổi. Thần tượng của em ở CLB PSG là Neymar. Nhận xét về con trai, ông Nguyễn Văn Tùng cho biết: “Ưu điểm của con là tính quyết đoán, thể lực tốt, tầm quan sát tốt. Tuy nhiên, bé vẫn còn mắc phải điểm yếu là mất bình tĩnh”.

4. Hải Dương – cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá Hà Nội

Thường chơi bóng ở vị trí thủ môn, thế nhưng Nguyễn Hải Dương (11 tuổi, đến từ Hà Nội) lại giống với Duy Tâm ở chỗ chọn Neymar làm thần tượng. Cậu bé tâm sự về khoảng thời gian 3 năm gắn bó với môn thể thao này: “Mỗi khi ra sân là em quên hết mọi thứ, tập trung vào trận đấu. Vài lần bố ra sân xem em tập luyện, rồi còn vào chơi cùng nên em rất vui”.

5. Đức Minh cải thiện sức khỏe nhờ chơi bóng

Nguyễn Đức Minh (11 tuổi) chơi bóng từ năm 5 tuổi. “Hồi ấy sức khỏe của em kém lắm. Từ khi chơi bóng đá thì khỏe hơn, ăn nhiều hơn”, cậu bé đến từ Vĩnh Phúc thật thà kể lại. Đức Minh bật mí sở trường của mình là sút phạt và đi bóng ở 2 biên. Giống với nhiều em nhỏ khác, Minh thần tượng cầu thủ Neymar của CLB PSG.

 

Bài liên quan