7 điều bạn không thể bỏ lỡ từ loạt trận Premier League đêm qua: Rooney ghi nhiều bàn hơn cả mùa trước, Renato Sanches tưởng biển quảng cáo là đồng đội

Có khá nhiều điều thú vị đã diễn ra ở loạt trận Ngoại hạng Anh đêm qua. Dưới đây là những chi tiết người xem có thể bỏ lỡ trong một khoảnh khắc thiếu tập trung.

Benjamin Mendy không nhớ mình đang chấn thương?

Quá vui sướng khi chứng kiến Raheem Sterling ghi bàn ở phút bù giờ thứ 6 giúp Man City thắng Southampton 2-1, hậu vệ Benjamin Mendy dù chưa bình phục sau vụ đứt dây chằng đầu gối vẫn không ngần ngại chạy thẳng tới chỗ đồng đội để ăn mừng. Tất nhiên, anh vẫn phải chịu khó nhảy lò cò chứ chưa thể đạt tới vận tốc tối đa như lúc hoàn toàn khỏe mạnh.

Renato Sanches tưởng biển quảng cáo là đồng đội

Chỉ hơn 1 năm sau khi đoạt chức vô địch châu Âu cùng ĐT Bồ Đào Nha, tiền vệ trẻ Renato Sanches đã phải rời Bayern Munich để tới Swansea City theo dạng cho mượn và chẳng để lại ấn tượng gì. Trong trận Swansea vừa thua 0-1 trên sân Stamford Bridge của Chelsea, không biết có phải nhầm màu đỏ ở tấm biển quảng cáo với màu áo đồng đội hay không mà Sanches lại chuyền bóng ra thẳng ngoài sân. Với đường chuyền vô duyên như vậy trong lúc chẳng hề bị đối phương gây sức ép, chắc hẳn Sanches không có lý do để phàn nàn khi phải nhường chỗ cho Leroy Fer sau giờ nghỉ.

Mangala giữ ấm bằng khăn của Javi Garcia

Gã nhà giàu Man City mới công bố doanh thu năm qua của họ đạt mức kỷ lục 473,4 triệu bảng hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, với những thứ có thể tiết kiệm được họ lại không bỏ phí. Bằng chứng là ở trận thắng Southampton 2-1 vừa qua, hậu vệ trị giá 32 triệu bảng Eliaquim Mangala đã giữ ấm trên băng ghế dự bị bằng cách quấn khăn cổ trước đó do tiền vệ Javi Garcia sở hữu. Rất dễ để nhận ra chiếc khăn quàng trên là của Javi Garcia, bởi nó được thêu chữ viết tắt JG cùng số áo 14 của cầu thủ người Tây Ban Nha. Cần biết, Garcia chỉ là đồng đội của Mangala ở Man City được 3 ngày, do anh đã chuyển sang Zenit St Petersburg không lâu sau khi trung vệ người Pháp chuyển đến Etihad.

David Moyes lại gây thất vọng khi đối đầu Everton

Kể từ khi chia tay Everton năm 2013, HLV David Moyes đã gặp đội bóng cũ 5 lần khi ông lần lượt nắm quyền ở M.U, Sunderland và West Ham. Kết quả mà HLV Moyes thu được là rất tệ. Cụ thể, các đội bóng của ông toàn thua trong 5 lần chạm trán Everton, họ không ghi nổi bàn nào và có đến 12 lần để lọt lưới.

Cuối cùng Azpilicueta cũng được nghỉ

Sau 74 trận liên tiếp đá đủ 90 phút trong các trận ở giải Ngoại hạng, cuối cùng thì hậu vệ Cesar Azpilicueta của Chelsea cũng được HLV Antonio Conte cho nghỉ ngơi ở trận đấu với Swansea. Như vậy, kể từ tháng 12 năm 2015 tới giờ người ta mới lại thấy Azpilicueta không có tên trong đội hình xuất phát của The Blues ở giải đấu số 1 xứ sở sương mù.

Lacazette tiếp tục thể hiện cái duyên trên sân nhà

Tiền đạo Alexandre Lacazette đã khởi đầu cho thắng lợi 5-0 của Arsenal trước Huddersfield bằng bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 3. Đây là lần thứ 5 anh ghi điểm cho Pháo thủ trên sân nhà ở Premier League kể từ lúc chuyển đến Emirates. Kể từ đầu mùa, ngoài Lacazette mới chỉ có Mohamed Salah, Leroy Sane (Liverpool) và Romelu Lukaku (M.U) chạm mốc ghi 5 bàn trên sân nhà tại giải Ngoại hạng.

Mùa này Rooney đã ghi bàn nhiều hơn cả mùa trước

Không còn nghi ngờ gì nữa, tiền đạo Wayne Rooney với cú hat-trick chính là ngôi sao sáng nhất trong trận Everton hủy diệt West Ham 4-0. Kể từ khi trở lại Everton, Rooney đã có 7 bàn sau 12 lần ra sân ở giải Ngoại hạng. Như vậy “gã Shrek” có thành tích tốt hơn cả mùa trước, khi anh chỉ đá 25 trận ở Premier League và đóng góp 5 bàn cho M.U.

Bài liên quan