Arsenal CHÍNH THỨC đón tân binh đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa đông

HLV Arsene Wenger xác nhận tin vui ngay sau trận hòa kình địch Chelsea ở vòng 22 giải Ngoại hạng.

Phát biểu sau trận hòa 2-2 trước Chelsea, HLV Arsene Wenger cho biết Arsenal đã hoàn tất việc chiêu mộ hậu vệ Konstantinos Mavropanos từ CLB Hy Lạp PAS Giannina.

Konstantinos được đánh giá là cầu thủ trẻ triển vọng nhất của bóng đá Hy Lạp trong thập kỷ qua. Nhưng sao trẻ sinh năm 1997 sẽ được đem cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi chính thức trở thành một “Pháo thủ”.

Mọi thủ tục đã hoàn tất nhưng Konstantinos chưa sẵn sàng chơi cho chúng tôi. Arsenal sẽ để cậu ấy thi đấu dưới dạng cho mượn ở một CLB khác”, “Giáo sư” xác nhận.

Konstantinos Mavropanos chính thức là tân binh đầu tiên của Arsenal trong phiên chợ đông 2018.

Werder Bremen, CLB đứng thứ 16 tại Bundesliga đang bày tỏ nguyện vọng có được sự phục vụ của tuyển thủ U21 Hy Lạp trong phần còn lại của mùa giải. Bundesliga luôn là vùng đất hứa với các cầu thủ trẻ. Tại đây, tân binh của Arsenal sẽ có cơ hội phát triển và hoàn thiện những kỹ năng của bản thân trước khi trở lại và tỏa sáng tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.

Trong một diễn biến khác, tờ Marca tiết lộ Alexis Sanchez đã đồng ý đầu quân cho Manchester City. Ban đầu, ngôi sao người Chile thỏa thuận với Pep Guardiola sẽ chuyển sang Etihad dưới dạng tự do vào hè năm nay nhưng với tình hình chấn thương của Gabriel Jesus, vụ chuyển nhượng này nhiều khả năng sẽ được nửa xanh thành Manchester thực hiện ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Arsene Wenger nhiều khả năng sẽ phải phá lời thề không bán cầu thủ cho đối thủ tại Premier League vì trường hợp của Sanchez.

Citizen dự định chi 25 triệu bảng để xoa dịu đối thủ thành London. Số tiền này vẫn ít hơn 10 triệu so với mong muốn của Arsenal. Đội chủ sân Emirates sẽ có gần một tháng suy nghĩ để đưa ra lựa chọn. Bán Sanchez ngay và thu một khoản tiền lớn hoặc mất trắng anh vào tháng 6.

Ở trận đấu muộn vòng 22 Premier League, Arsenal và Chelsea cầm chân nhau với tỷ số 2-2 trên sân Emirates. Wilshere đưa chủ nhà vượt lên nhưng 2 bàn thắng lần lượt của Hazard và Alonso giúp đội khách Chelsea dẫn ngược 2-1. Phải nhờ đến pha lập công ở phút bù giờ của Hector Bellerin, “Pháo thủ” mới có thể giành lại 1 điểm.

Cả 4 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 2. Với kết quả này, thầy trò Arsene Wenger tiếp tục chuỗi ngày nằm ngoài top 4 với khoảng cách 5 điểm so với Liverpool.

Sau trận, Wenger chia sẻ: “Đó là trận cầu tuyệt vời. Nói chung, tôi tin rằng trận đấu có thể đi theo cả 2 chiều hướng có lợi cho 2 đội. Sự nuối tiếc của Arsenal là chúng tôi đã là đội mở tỷ số”.

“Sau đó, Arsenal phải nhận một quyết định sai lầm khiến chúng tôi bị sốc. Tiếp đến, Arsenal có thể đã thua trận nhưng chúng tôi đã trở lại mạnh mẽ. Cuối cùng, 2-2 có thể là kết quả công bằng cho cả 2 đội”.

Hazard ngã trong vòng cấm sau tình huống tác động của Bellerin

Khi được hỏi so sánh về quả penalty mà trọng tài Taylor thổi với quyết định cho West Brom hưởng 11m mà trọng tài Mike Dean đưa ra vài ngày trước (khiến Arsenal bị cầm hòa 1-1), Wenger nói: “Quyết định nào tệ hơn không quan trọng, cuối cùng chúng tôi cũng phải chấp nhận”.

“Hãy nhìn vào từ đầu mùa, đó là những gì chúng tôi phải nhận. Chúng tôi phải chiến đấu với nó nhưng không thể tạo ảnh hướng đến nó. Nếu ai bảo tôi đó (quả penalty mà Hazard thực hiện) là quả 11m, tôi sẽ nói là quyết định lố bịch. Bạn có thể thổi 10 quả penalty tương tự như thế trong 1 trận đấu”.

Bảng xếp hạng Premier League.

Theo TTVN

Bài liên quan