Arsenal tái lập “kỷ lục” đáng buồn sau 16 năm, “tội đồ” Cech đăng đàn xin lỗi CĐV

Với trận thua 1-2 trước tân binh Brighton, Arsenal đã tái hiện thành tích đáng buồn kể từ năm 2002, đó là chuỗi trận thủng lưới và số trận thua liên tiếp.

Trận thua 1-2 trước Brighton đã là trận thứ 11 liên tiếp Arsenal không thể giữ sạch lưới ở Premier League. Chuỗi trận đáng buồn này bắt đầu kể từ trận hòa 3-3 với Liverpool trên sân Emirates vào ngày 22/12 năm ngoái. Từ đó đến giờ, đã có thêm 9 đội bóng chọc thủng lưới Pháo thủ trong 10 trận liền là Crystal Palace (2 lần), West Brom, Chelsea, Bournemouth, Swansea, Everton, Tottenham, Man City và Brighton.

Arsenal đang rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn

Phải 16 năm rồi Arsenal mới lại chịu cảnh thủng lưới liên tiếp nhiều như vậy ở Premier League. Mùa 2001/02, Pháo thủ cũng không thể trắng lưới từ ngày 15/12/2001 đến 2/2/2002. Tuy nhiên, đáng nói, đó là mùa bóng mà HLV Arsene Wenger và các học trò lên ngôi vô địch và còn giành thêm cả FA Cup vào cuối mùa.

Chưa hết, đây đã là trận thua thứ 4 liên tiếp của Arsenal trên mọi đấu trường, bắt đầu từ thất bại 1-2 trước Ostersunds ngay trên sân nhà ở trận lượt về vòng 1/16 Europa League, sau đó là 2 lần bị Man City vùi dập với cùng tỉ số 0-3.

Cũng trong năm 2002, Arsenal phải nhận 4 thất bại liên tiếp trên các mặt trận. Pháo thủ thua Everton và Blackburn Rovers ở Premier League rồi Auxerre và Borussia Dortmund ở vòng bảng đầu tiên Champions Leagues, tất cả đều với tỉ số 1-2 trong khoảng thời gian từ ngày 19/10 đến 30/10. Kết thúc mùa bóng đó, ít ra họ vẫn về nhì ở Premier League và bảo vệ thành công chức vô địch FA Cup.

Hiện Arsenal xếp thứ 6 với 45 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 9 vòng đấu. Pháo thủ hiện kém vị trí thứ 4 của Tottenham tới 13 điểm và gần như chỉ còn hi vọng dự Champions League thông qua đường vô địch Europa League.

Thủ thành Petr Cech, người mắc lỗi lớn khiến Arsenal nhận thất bại muối mặt 1-2 trước tân binh Brighton đã phải lên tiếng xin lỗi các CĐV Pháo thủ.

Trong thất bại gây sốc 1-2 của Arsenal trước Brighton, thủ môn Petr Cech là người phải nhận trách nhiệm chính khi mắc lỗi trong cả 2 bàn thua. Ở bàn mở tỉ số của Lewis Dunk, thủ thành người CH Czech mắc sai lầm trong việc cản phá quả đá phạt góc. Còn ở tình huống nâng tỉ số lên 2-0 của Glenn Murray, anh lại đổ người quá chậm để bóng trôi vào lưới.

Cech trở thành “tội đồ” của Arsenal trước Brighton

Ngay lập tức, sau trận đấu, Cech đã thông qua Twitter cá nhân nhận lỗi với CĐV Arsenal:

Nếu bạn muốn giành chiến thắng một trận đấu sân khách ở giải đấu hay nhất thế giới thì thủ môn của bạn không thể thủng lưới 2 bàn như tôi đã làm hôm nay … đơn giản là không thể nào … Toàn đội rất nỗ lực ngược dòng nhưng thiệt hại thì đã xong xuôi rồi”.

Chứng kiến cậu học trò 35 tuổi nhận lỗi, HLV Arsene Wenger tỏ ra đồng cảm:

Tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng nhận được nhiều sự tôn trọng hơn khi cậu ấy tự có sự đánh giá về màn trình diễn của chính mình. Cậu ấy là một người đàn ông rất thông minh và chuyên nghiệp. Cậu ấy đã nhiều lần cứu thua cho chúng tôi. Hôm nay cậu ấy khiến chúng tôi phải trả giá nhưng là một HLV bạn cần sống với điều đó”.

Với 2 bàn thua trước Brighton, Arsenal đang có chuỗi 11 trận thủng lưới liên tiếp ở Premier League. Với cá nhân Cech, anh cũng chưa thể có được trận giữ sạch lưới thứ 200 tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh và tiếp tục dở dang với con số 199.

Bài liên quan