Ban lãnh đạo và cầu thủ Leicester sang Thái Lan viếng cố Chủ tịch Vichai: Thủ môn Kasper Schmeichel thất thần trước bàn thờ ông Vichai

Tối 3/11, sau trận thắng Cardiff ở vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, toàn đội Leicester lập tức lên đường sang Thái Lan dự lễ tang cố Chủ tịch Vichai.

Tối 5/11, lãnh đạo Leicester dẫn đoàn vào viếng cố Chủ tịch Vichai. Đây là ngày thứ ba trong lễ tang kéo dài 7 ngày và là ngày thứ 2 liên tiếp các cầu thủ Leicester vào viếng.

Tiền đạo Jamie Vardy và vợ Rebekah.

Vardy cùng đồng đội quỳ lạy trước bàn thờ cố Chủ tịch Vichai. Lễ tang ông Vichai diễn ra từ ngày 3/11 đến ngày 9/11 tại chùa Wat Debsirindrawas. Lễ tang được ban cấp “Hoàng gia che chở”.

Hôm 3/11, ngay sau trận thắng Cardiff ở vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, tập thể Leicester đã cùng nhau ra sân bay để lên đường sang Thái Lan dự tang lễ. Họ sẽ trở lại nước Anh trong ngày hôm nay 6/11.

Thủ môn Kasper Schmeichel bần thần khi ngồi trước bàn thờ ông Vichai. Thủ môn người Đan Mạch là cầu thủ đầu tiên xuất hiện ở hiện trường vụ tai nạn, anh lao vào ứng cứu nạn nhân nhưng được cảnh sát ngăn lại.

Thủ môn Kasper Schmeichel và trung vệ Wes Morgan – hai trụ cột quan trọng nhất của đội. Họ là công thần trong chiến tích vô địch Ngoại hạng Anh của Leicester năm 2016.

Tiền đạo người Nhật Bản Shinji Okazaki chia buồn cùng gia quyến.

Ban lãnh đạo và cầu thủ Leicester chụp ảnh chung với Phó Chủ tịch Aiyawatt (áo trắng), người con thứ tư của cố Chủ tịch Vichai.

Gia quyến ông Vichai chụp ảnh chung với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha (hàng sau, thứ tư từ phải sang).

 

Bài liên quan