Báo chí Iraq được một phen sốc nặng trước trận thua đau đớn nhất lịch sử nước nhà

Báo chí Iraq được một phen sốc nặng trước kết quả trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq.

U23 Việt Nam đã làm nên điều thần kỳ trong trận tứ kết khi vượt qua Iraq với tỉ số 3-3 sau 120 phút và 5-3 trên chấm phạt đền. Kết quả này khiến giới truyền thông châu Á cảm thấy rất sốc và báo chí Iraq cũng được một phen sốc nặng.

Báo chí Iraq cũng sốc với kết quả nói trên

Tờ Nina News gọi đây là cú sốc không thể tin nổi của đội nhà. “Iraq đã thua trong một trận đấu mà đáng lẽ họ phải thắng, thậm chí thắng dễ dàng. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra, Iraq đã chơi không tồi nhưng Việt Nam đã thi đấu quá dũng cảm. Họ chơi như thể đây là trận cuối trong sự nghiệp vậy. Bị dẫn 1-2 nhưng ngược dòng 3-2 và thắng trong loạt penalty, đó quả là những kịch bản không ai ngờ tới.

Iraq có thể ngẩng cao đầu rời giải bởi dẫu sao họ cũng đã cố gắng hết sức mình. Việt Nam vào bán kết gặp Qatar ở trận bán kết”.

Tờ Al Sabah News cũng bày tỏ cú sốc khi nói: “Cú sốc ở tứ kết U23 châu Á, Iraq thua Việt Nam trên chấm phạt đền.

Việt Nam đã có một trận đấu quả cảm, tinh thần chiến đấu như những chiến binh. Iraq dù rất nỗ lực nhưng đáng tiếc họ không giữ được lợi thế khi dẫn 2-1 trong hiệp phụ.

Ở trận này, Iraq bị dẫn bàn trước nhưng đã gỡ hòa và tạo ra thế trận ưu thế trước Việt Nam. Họ có cơ hội rất lớn để giành chiến thắng nhưng cú sút ở phút bù giờ hiệp phụ thứ hai đã không thể thắng được Tiến Dũng. Một kết quả thất vọng với Iraq”.

Trong khi đó phát biểu sau trận đấu, tiền đạo mang áo số 10 Hussein của Iraq chia sẻ: “Thật sự đây là một trận đấu tồi tệ của cả đội, chúng tôi thi đấu như mơ ngủ để rồi nhận kết quả cay đắng. Trước trận, toàn đội đã khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để giành quyền đi tiếp nhưng mọi chuyện lại không như mong đợi. Tôi thấy tiếc nhưng cũng chúc mừng U23 Việt Nam.”

Resan, cầu thủ sút hỏng quả 11m đầu tiên cay đắng. “Đây là lỗi của tôi khi không tự tin trước cú đá của mình. Tôi xin lỗi toàn đội, người hâm mộ bóng đá nước nhà. Chúng tôi sẽ phải nhanh chóng đứng lên để quên đi thất bại này.”

Thất bại của U23 Iraq trước U23 Việt Nam khiến nhiều cổ động viên đội bóng này sốc và họ đã bày tỏ sự không hài lòng lên thủ môn và đội trưởng đội bóng này. Đã có rất nhiều lời lẽ bực tức được nhắm vào những trụ cột của U23 Iraq trên các trang mạng xã hội.

Đã quá mệt mỏi vì thế hệ cầu thủ U23 Iraq này. Bóng đá là một đức tin với người Iraq, nhưng kết quả hôm nay chỉ mang đến nỗi buồn. Họ cần phải chịu trách nhiệm khi làm tổn thương hàng triệu trái tim người hâm mộ. Đội tuyển là nỗi xấu hổ của chúng ta.

Cuối cùng, tôi muốn nhắn thủ môn Ahmed Basil và đội trưởng Bashar Resan. Các anh đã xúc phạm hàng triệu người Iraq và khiến chúng tôi phải xấu hổ. Hãy tránh xa chúng tôi ra”, CĐV Nafal Saffar viết trên trang Iraqi Professional Players. CĐV Anwar Aaka cũng có chung quan điểm: “Iraq dự giải với sự tung hô và trở về trong thất bại. Farhan Shakor, Amjad Attwan hay Ahmed Basil đã chơi một giải thất vọng. Họ đã làm ô danh đội tuyển. Khen ngợi thế đủ rồi. Hãy bắt đầu xây dựng đội bóng mới”.

Rất nhiều lời lẽ bực tức được nhắm vào những trụ cột của U23 Iraq trên các trang mạng xã hội.

Về phía HLV Abdul Ghani Shahad của U23 Iraq, ông gửi lời xin lỗi đến NHM bóng đá nước nhà: “Đầu tiên, tôi phải xin lỗi người hâm mộ Iraq vì chúng tôi đã không làm được điều mà họ chờ đợi. Nhìn chung, đây là kết quả xứng đáng với Việt Nam, họ đã chơi tốt, khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Tôi xin chịu trách nhiệm về kết quả này. Dù trước đó, chúng tôi đã muốn cố gắng thắng trong 90 phút nhưng quả thực, trong bóng đá không lường trước được điều gì”.

Bài liên quan