Báo Tây Ban Nha: Ronaldo cảm thấy “kinh tởm” bởi bản hợp đồng sỉ nhục của Real

Sau khi giúp Real giành chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp, Ronaldo đã muốn và thậm chí là yêu cầu Real nên soạn cho anh một bản hợp đồng mới. Kèm theo đó là việc tăng lương giúp anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới hoặc ít nhất là ngang bằng mức lương mà siêu sao Lionel Messi và Neymar đang được hưởng.

Ở thời điểm đó, Real đã được cho là không chấp nhận yêu cầu của Ronaldo. Chưa kể, họ còn có ý định bán hoặc đổi anh cộng thêm gần 200 triệu bảng cho PSG để lấy Neymar. Chính điều này đã động chạm đến lòng tự ái của CR7 khiến anh muốn chia tay đội bóng.

Phải mãi cho đến thứ Hai vừa qua, Real mới chịu “xuống nước” khi chấp nhận tăng lương cho Ronaldo lên thành 28,5 triệu bảng/năm. Thế nhưng, mức lương này chẳng khác nhiều so với thu nhập trước đó của ngôi sao người Bồ Đào Nha khi vào mùa giải 2016/17, anh đã ký hợp đồng với “Kền kền trắng” và nhận mức lương là 22 triệu bảng/mùa.

Ronaldo không hài lòng với cách mà Real đối xử với mình

Theo nhà báo Jesus Sanchez, việc Real đưa ra bản hợp đồng mới này tiếp tục khiến Ronaldo cảm thấy chạnh lòng. Bởi vì, ngôi sao 33 tuổi cho rằng, anh giành Quả bóng vàng thì sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mà đã là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì phải được hưởng mức lương cao nhất thế giới. Như vậy mới phù hợp với tài năng của anh.

Thậm chí, Ronaldo cảm thấy “kinh tởm” và như bị sỉ nhục với bản hợp đồng mới mà Real vừa soạn thảo cho anh. Bởi vì, nó không chỉ chẳng đáp ứng được sự mong muốn của CR7, mà còn khiến anh như bị “bỏ rơi”.

Mới đây, CLB Real Madrid đã tìm cho mình vị thuyền trưởng mới kể từ mùa giải năm sau là HLV Julien Lopetegui.

Ở thời điểm hiện tại, ông Lopetegui đang chuẩn bị cùng ĐT Tây Ban Nha bước vào chiến dịch giành World Cup 2018 trên đất nga.

Thông báo chính thức trên trang web của đội bóng này cho biết: “Julien Lopetegui sẽ chính thức làm việc cùng Real Madrid sau khi World Cup 2018 kết thúc.”

“Ông sẽ dẫn dắt Real trong vòng ba mùa giải sau khi đã có quãng thời gian hai năm gắn bó với đội tuyển quốc gia.”

Việc sát cánh cùng Kền Kền Trắng sẽ đánh dấu sự trở lại của chiến lược gia 51 tuổi tại sân Santiago Bernabeu. Trước đây, ông đã từng nắm quyền chỉ đạo đội B của Los Blancos trong quãng thời gian từ năm 2008 đến 2009.

Tuy nhiên, ông cũng đã từng bị CLB Porto sa thải vào năm 2016 sau 2 mùa giải trắng tay tại đây.

Bài liên quan