Bất lực khi tuyệt kỹ xỏ háng bị bắt bài, thầy Park chơi ăn gian ngay với học trò, ai nhìn thấy cũng phì cười

Cho rằng mình chuyền tốt, nhưng học trò không nỗ lực đón bóng, thầy Park ép cầu thủ này ra làm “ma” thay mình.

 

 

ĐT Việt Nam có buổi tập tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, không khí vui vẻ bao trùm lên tất cả thành viên của đội.

 

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho các cầu thủ đá chính tối qua ra chơi bóng ma. Không những thế, thầy Park cũng tham gia.

 

Có lần, ông định “xâu kim” qua 2 chân của Minh Vương, nhưng cầu thủ này vẫn tinh quái chạm được vào bóng.

 

Đau khổ trước “siêu phẩm” của mình bị bắt bài, ông hô lớn và đuổi theo cầu thủ này trước khi ôm lấy 2 vai du đẩy đầy trách móc.

 

Có lúc thầy Park nỗ lực chuyền cho học trò, nhưng cầu thủ này không đón được bóng. Ông ngửa mặt lên trời tỏ vẻ thất vọng.

 

Rồi sau đó vừa trút giận, vừa van nài học trò vào làm “ma” thay mình.

 

Trò chơi đá ma kết thúc sau khoảng 10 phút. Huấn luyện viên Park Hang-seo chuyển qua hướng dẫn các cầu thủ khác.

 

Không khí vui vẻ cũng xuất hiện ở khắp các cầu thủ. Trong lúc khởi động, Công Phượng liên tục thầm thì nhỏ to với Quang Hải. Trong khi, Hà Đức Chinh cũng không bỏ qua cơ hội để hóng chuyện.

 

Nếu như các cầu thủ khác dùng dây kháng lực để tập luyện, tiền đạo của CLB Đà Nẵng lại dùng để “bắn” về phía khán đài khi có người gọi tên anh.

 

Dù tập lúc chiều muộn, Hồng Duy vẫn không quên bôi kem chống nắng.

Bài liên quan