Việc không được đến với Man United đã gây nên tổn thương sâu sắc với anh chàng này.
– “Tại sao Bố không để con đi?” – Robbie Sokhal mở đầu câu chuyện sau 21 năm với người Cha.
– “Bởi vì bố nghĩ nơi đó không có tương lai, đấy không phải là nơi hợp với người Ấn Độ. Bố nghĩ rằng con nên có một tương lai khác, học tập nhiều sẽ tốt hơn” – Người cha nói.
– “Nhưng bố không bao giờ nói điều đó với con, bố không nói với con bất cứ điều gì về chuyện đó hết”.
– “Không vì bố không muốn làm trái tim con tan vỡ khi biết bố đã có những suy nghĩ như thế. Hiện tại cảm giác của bố vẫn không thay đổi bởi đã 25 năm rồi vẫn chưa thấy một cầu thủ Ấn Độ nào chơi bóng ở giải đấu đỉnh cao ấy“.
– Thật xấu hổ khi bố lại nghĩ theo cách như vậy. Ý con là, con hiểu, con đoán thế nhưng bố biết đấy nếu bây giờ được chọn lại có lẽ bố sẽ nghĩ khác đấy”. Robbie Sokhal kết thúc câu chuyện.