Bị nói thẳng mặt vì chỉ đạo cầu thủ đá triệt hạ đối phương, HLV Miura đáp trả khiến ai cũng thán phục

Bàn thắng duy nhất của Phi Sơn trên chấm 11m đã giúp CLB TP.HCM có thắng lợi thứ hai liên tiếp. Trước đó, Quang Nam đã có pha xoay trở khá hay khiến Công Thành phải phạm lỗi trong vòng cấm. Đó là một tình huống xử lý có phần non kém từ chàng hậu vệ tuổi 21.

Với HLV Võ Đình Tân, sai lầm đó là điều có thể chấp nhận được.

Với HLV Võ Đình Tân, sai lầm đó là điều có thể chấp nhận được. Bởi cuộc đọ sức tại Thống Nhất chỉ là lần thứ ba trong đời, Công Thành có dịp ra sân. Nhưng tạm bỏ qua tất cả, điều mà ông thầy 51 tuổi cảm thấy ái ngại nhất chính là màn thể hiện từ các trọng tài.

Sau trận đấu, dù đã cố gắng kìm nén, song HLV Võ Đình Tân vẫn không tránh khỏi sự khó chịu: “Trận này sẽ rất hay nếu trọng tài bắt công tâm hơn một chút. Lúc đó nó sẽ thuần về mặt chuyên môn bóng đá nhiều hơn. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì trọng tài đã bỏ qua nhiều lỗi của CLB TP.HCM”.

Sau trận đấu, dù đã cố gắng kìm nén, song HLV Võ Đình Tân vẫn không tránh khỏi sự khó chịu

Theo tôi nghĩ họ ít nhất phải nhận một chiếc thẻ đỏ. Và nếu điều này xảy ra, diễn biến tất nhiên sẽ hoàn toàn khác. Đơn cử như tình huống Ngọc Thịnh ngăn cản cầu thủ Sanna Khánh Hoà BVN. Lẽ ra anh ta phải nhận ngay một thẻ đỏ trực tiếp thay vì một thẻ vàng. Đó là một, còn tình huống thứ hai diễn ra trước vòng 16m50 thì anh ta thậm chí không phải chịu phạt”.

Không chỉ phàn nàn về lối chơi thiếu fair-play của đối thủ, nhà cầm quân 51 tuổi còn đưa ra nhận định chung về cầu thủ Việt Nam. Ông chia sẻ: “Trận này tôi thấy trọng tài bỏ qua nhiều tình huống đá sau của CLB TP.HCM. Cái này diễn ra khá nhiều ở bóng đá Việt Nam.

Không chỉ phàn nàn về lối chơi thiếu fair-play của đối thủ, nhà cầm quân 51 tuổi còn đưa ra nhận định chung về cầu thủ Việt Nam.

Đó là một dạng tiểu xảo dùng để triệt hạ cầu thủ đối phương. Tại V.League, nhiều đội bóng đang áp dụng cách chơi này. Họ cứ đinh ninh chỉ bị nhắc nhở trong 1-2 lần đầu. Ở các giải nước ngoài mà tôi có dịp theo dõi, trọng tài sẽ rút thẻ ngay mà không cần nhắc nhở”.

Trong khi đó, ở chiều nhận định của mình, HLV trưởng CLB TP.HCM ông Toshiya Miura lại đưa ra quan điểm “phản biện” nhẹ nhàng. Ông nói: “Tôi không bàn luận nhiều về công tác trọng tài. Trong các trận đấu, họ có thể có hoặc không mắc sai sót. Đó là một phần của bóng đá”.

HLV trưởng CLB TP.HCM ông Toshiya Miura lại đưa ra quan điểm “phản biện” nhẹ nhàng.

Nói về lối chơi khá bạo lực của đội nhà, cựu lái trưởng ĐTQG Việt Nam lý giải: “Tôi có quan điểm như thế này, V.League nếu so với các giải châu Á, trọng tài dừng trận đấu khá nhiều. Nếu muốn vươn tầm thì cầu thủ Việt Nam phải cải thiện nhiều hơn nữa. Đó là điều tôi mong muốn ở cầu thủ. Tôi nghĩ sự mạnh mẽ của họ là điều bình thường”.

Ngoài một số điểm trừ về hành vi xấu trong trận, CLB TP.HCM nhìn chung đã trình diễn 90 phút khá suôn sẻ.

Ngoài một số điểm trừ về hành vi xấu trong trận, CLB TP.HCM nhìn chung đã trình diễn 90 phút khá suôn sẻ. So với Sanna Khánh Hoà BVN, đội bóng Sài thành tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn và nếu tận dụng tốt hơn có thể giành phần thắng với cách biệt 2 bàn trở lên.

Đánh giá về ngày thi đấu của học trò, ông Miura bày tỏ: “Nhìn chung tôi chưa có sự hài lòng lắm về phong độ của toàn đội. 20 phút đầu hiệp 1, hai đội thi đấu giằng co. 20 phút sau, chúng tôi chiếm ưu thế và tìm được bàn thắng mở tỷ số. Dù vậy, từ khoảng phút 65-70 trở đi, họ đã dồn ép chúng tôi vào thế khó khăn.

Đội bóng Sài thành tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn và nếu tận dụng tốt hơn có thể giành phần thắng với cách biệt 2 bàn trở lên.

Trận này chúng tôi vắng Gustavo vì chấn thương, do vậy Paulo Tavares là ngoại binh duy nhất. Dù vậy, anh ấy vẫn chưa thích ứng được với điều kiện thời tiết có độ ẩm cao tại Việt Nam nên rất nhanh xuống thể lực. Còn Phi Sơn, tôi nghĩ đây là cầu thủ xuất sắc nhất của CLB TP.HCM hôm nay.

Anh ta thi đấu rất tốt trong hiệp 1 và ghi bàn giúp chúng tôi giành chiến thắng. Sơn là cầu thủ giỏi, có nhiều kinh nghiệm nên thích nghi rất tốt với môi trường mới. Với đội bóng có nhiều tân binh như CLB TP.HCM, tôi nghĩ các cầu thủ đang có sự hiểu nhau ngày một lớn hơn”.

Với chiến thắng trước Sanna Khánh Hoà BVN, CLB TP.HCM đang có 6 điểm sau 3 trận đấu, và tạm xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Còn về phía thầy trò HLV Võ Đình Tân, thất bại đầu tiên ở mùa giải 2018 khiến họ dậm chân ở hạng 8.

Bài liên quan