Bị Porto hắt hủi, đá ra đường không thương tiếc, Cassillas sắp rời Bồ Đào Nha để khoác áo ông lớn Premier League

Để giải quyết khủng hoảng trong khung gỗ, BLĐ Liverpool đang tính đến phương án chiêu mộ huyền thoại của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Thủ môn bắt chính của The Kop mùa này là Simon Mignolet vừa có màn trình diễn tệ hại trong thất bại 1-4 trước Tottenham hồi cuối tuần, nhiều khả năng HLV Jurgen Klopp sẽ “trừng phạt” thủ thành này bằng việc để anh ngồi ghế dự bị vào suất bắt chính cho Loris Karius. Tuy nhiên cả hai thủ môn của Liverpool hiện tại đều không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, buộc BLĐ đội bóng phải có những phương án mới.

Karius và Mignolet vẫn chưa thể làm Klopp yên tâm

Theo Mirror, đội chủ sân Anfield đang quan tâm đến huyền thoại của Real Madrid và Tây Ban Nha Iker Casillas. Anh hiện đang chơi cho Porto, tuy nhiên đội bóng này sẵn sàng để Casillas ra đi vào tháng Giêng vì không đáp ứng được mức lương 6 triệu euro/mùa của thủ thành này.

Theo El Pais, ngoài Liverpool, Newcastle cũng rất muốn chiêu mộ cựu thủ môn của Real. Vấn đề lúc này là liệu đội bóng nào có thể đáp ứng được mức lương hiện tại của Casillas, điều khiến Porto rơi vào rắc rối bởi Luật công bằng tài chính.

Liverpool muốn cứu vãn sự nghiệp của Casillas.

Ở tuổi 36, mặc dù không còn duy trì được phong độ đỉnh cao tuy nhiên kinh nghiệm của Casillas hoàn toàn có thể giúp Liverpool giải quyết được khủng hoảng trong khung gỗ trước khi The Kop đưa về một thủ thành chất lượng hơn.

 

Sự nghiệp Casillas trải qua rất nhiều thăng trầm cùng “Los Blancos”. Vinh quang lẫn cay đắng, anh nếm trải đủ hết. Dù muốn gắn trọn sự nghiệp tại sân Bernabeu nhưng trên thực tế Iker không thể tự quyết định được số phận. Năm 2015, người gác đền đội bóng thành Madrid chia tay CLB.

Casillas sắp bị Porto bán tháo tháng 1 này.

Sang Porto đã là bước lùi trong sự nghiệp. Nhưng số phận Casillas càng bi đát hơn khi huyền thoại lẫy lừng một thời sắp bị đội bóng Bồ Đào Nha bán tháo để giải quyết rắc rối liên quan đến điều luật Công bằng tài chính. Theo AS, Porto không gánh nổi mức lương 6 triệu euro/mùa.

Trước đó, Casillas từng bị hắt hủi khi Porto đẩy anh lên băng ghế dự bị hai trận liên tiếp vì có thái độ không phù hợp trong tập luyện. Tờ O Jogo (Bồ Đào Nha) nói rõ cựu sao Real rất nghiện smartphone, thường xuyên xao nhãng tập luyện vì dành quá nhiều thời gian dán mắt vào điện thoại di động.

Không chỉ nghiện smartphone, Casillas còn bị chỉ trích vì thiếu nghiêm túc và nỗ lực trong các buổi tập. HLV Sergio Conceicao, một người rất nghiêm khắc và muốn duy trì tính kỷ luật cao nhất tại CLB, cảm thấy không hài lòng. Sau cùng, ông quyết định thẳng tay trừng phạt cậu học trò.

Trên báo AS, tổng biên tập Alfredo Relano cảm thấy chua xót cho số phận Casillas. Anh không xứng đáng bị đối xử như vậy. Phía Porto lý giải mức lương của thủ thành người Tây Ban Nha trở thành gánh nặng của họ. Nhưng thật ra định hướng CLB muốn đầu tư cho thủ thành Jose Sa.

Năm nay 24 tuổi, Jose Sa được kỳ vọng trở thành người gác đền số 1 cho tuyển Bồ Đào Nha. Trong bối cảnh cầu môn chỉ dùng được một người, Porto thẳng tay “trảm” Casillas với đủ mọi lý do. Nhà báo Alfredo Relano cảm thấy Casillas đang chịu một sự bất công kinh khủng.

Dẫu vậy, đặc thù của bóng đá và cuộc sống vốn như vậy. Hai năm trước, Porto đón Casillas vì muốn dùng tiếng tăm cựu sao Real để đánh bóng tên tuổi. Nên nhớ Casillas sang Bồ Đào Nha với tư cách nhà vô địch World Cup, Euro và Champions League…, một huyền thoại sống.

Tương lai u ám đang chờ Casillas.

Ở Porto, sức ép có thể không lớn như Real. Giải đấu này cũng chẳng khắc nghiệt khi so với La Liga. Tưởng đâu Casillas sẽ tìm được cái kết viên mãn. Vậy mà sóng gió chưa chịu buông tha anh. Với Casillas, trong những năm cuối sự nghiệp, bản thân rõ ràng đang trải qua rất nhiều thời điểm tồi tệ.

“Thánh Iker” bị “phế truất” bởi HLV Jose Mourinho vì lý do chuyên môn. Đó giống những ngày tháng thảm họa. Sau mùa giải dự bị dưới thời “Người đặc biệt”, Casillas không thể tìm lại được phong độ đỉnh cao. Anh phải dự bị cho Diego Lopez, mất dần niềm tin nơi Ban huấn luyện và cuối cùng phải ra đi.

Lúc này, Casillas đã 36 tuổi, không còn trẻ nữa. Sau hơn 2 năm chơi cho Porto, anh lại phải tìm cho mình bến đỗ mới, điều có lẽ huyền thoại một thời “Los Blancos” và tuyển Tây Ban Nha không bao giờ nghĩ tới. Liverpool có lẽ là điểm đến không thể tốt hơn để Casillas cứu vãn sự nghiệp.

Bài liên quan