Bộ ba nguyên tử CMN thi nhau phát nổ, PSG để lại ác mộng kinh hoàng cho nhà vô địch Scotland

Đúng như dự đoán, PSG quyết tâm tỏ rõ tham vọng xưng bá của mình với màn trình diễn vô cùng ‘khát máu’. Bộ ba Kylian Mbappe, Edinson Cavani và Neymar xuất hiện ngay từ đầu gây nỗi khiếp sợ cho Celtic. Ở tuyến giữa, sự vắng mặt của Di Maria và Javier Pastore cũng không gây ảnh hưởng gì, khi HLV Unai Emery vẫn còn những ngôi sao thượng hạng như Thiago Motta, Marco Verratti và Adrien Rabiot.

Không có gì lạ khi PSG tổ chức tấn công phủ đầu ngay từ lúc khai cuộc. Cách triển khai của họ rất đơn giản với khả năng đi bóng đầy cảm hứng của Neymar và Mbappe ở hai cánh. Phía trên, tiền đạo Cavani lúc nào cũng sẵn sàng, khiến cho hàng thủ đối phương luôn phải hết sức dè chừng. Đội bóng nước Pháp thi đấu như thể đây chính là sân nhà của mình.

Quá khó để ngăn cản bộ ba này.

Nhưng cũng phải đến phút 19 thì tỉ số mới được mở. Người lập công chính là Neymar, nhờ vào đường chọc khe rất tinh tế của Rabiot. Tiền đạo người Brazil dùng tốc độ thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ đối phương, sau đó dứt điểm gọn gàng trong tư thế đối mặt.

Đội bóng Scotland cũng tỏ ý đồ tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Nhưng một vài pha lên bóng vội vã của họ không mang lại kết quả gì. Bên phía PSG vẫn tỏ ra lấn lướt hoàn toàn. Neymar là người thi đấu rất ấn tượng với những pha đi bóng và những đường chuyền có chất lượng cực kỳ cao. Cavani một lần nhận được đường kiến tạo đẹp mắt nhưng tiếc là anh xử lý không thành công.

Đến phút 34, Mbappe đã không bỏ phí đường chuyền của người đồng đội. Đó là pha đánh đầu nhả bóng của Neymar, và tiền đạo trẻ người Pháp có mặt rất đúng lúc để thực hiện cú sút tung lưới đối thủ. Tình huống này cho thấy rõ ràng Celtic không đủ nhân sự để theo kèm cả 3 ngôi sao hàng công PSG.

Neymar có màn trình diễn rất ấn tượng.

Hiệp một khép lại với 1 bàn thắng nữa cho đội khách. Cavani lần này đã mang về một quả penalty và chính anh đã thực hiện thành công. 3 chân sút đều ghi bàn, PSG kết thúc một hiệp đấu hoàn hảo.

Hiệp thi đấu thứ hai thế trận gần như không có gì đổi khác. Thậm chí PSG còn lên bóng với tần suất dày đặc hơn. Xét về chiến thuật, họ vẫn không cho thấy điểm gì đặc biệt khi chủ yếu dựa vào những pha đi bóng cá nhân và khả năng di chuyển không bóng tốt của các ngôi sao. Tuy nhiên, mãi đến phút 84 bàn thắng thứ 4 mới được ghi. Đây lại là một pha phản lưới nhà của Mikael Lustig sau pha căng ngang của Julian Draxler. Và chỉ 2 phút sau đó, Cavani có cú đánh đầu khá thoải mái ấn định chiến thắng 5-0 cũng như có cú đúp cho riêng mình.

Trận ra quân của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử tại đấu trường châu Âu đã thành công mãn nhãn. Chiến thắng này thể hiện sự vượt trội về lực lượng. Tuy nhiên, vẫn phải chờ những đối thủ lớn hơn, với hàng thủ được tổ chức chặt chẽ hơn để kiểm chứng sức mạnh của PSG.

Đội hình ra sân:

Celtic: Gordon; Ralston, Lustig, Simunovic, Tierney; Brown, Ntcham; Armstrong, Roberts, Sinclair; Griffiths

PSG: Areola; Alves, Marquinhos, Silva, Kurzawa; Motta, Verratti, Rabiot; Mbappe, Cavani, Neymar

Chung cuộc: 0-5

Bài liên quan