“Bom tấn” Sanchez chưa nổ, Pep và Klopp vẫn đồng loạt gửi lời chúc mừng tới M.U

Bất chấp thương vụ Alexis Sanchez tới MU bị đình trệ và HLV Arsene Wenger vẫn “ngoan cố” sử dụng ngôi sao người Chile, các đối thủ cạnh tranh đều đã gửi lời chia vui với đội chủ sân Old Trafford.

Tương lai của Alexis Sanchez gần như được định đoạt. Thời gian qua, giới truyền thông Anh quốc liên tục rộ lên thông tin MU và Arsenal đã đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng 35 triệu bảng, kèm bản hợp đồng 4 năm rưỡi và mức lương 300 nghìn bảng/tuần (có nguồn ghi 290 nghìn bảng) – cao nhất Premier League – dành cho ngôi sao người Chile. Bên cạnh đó, Henrikh Mkhitaryan được MU đưa vào như một phần của phi vụ.

Sanchez chưa thể tới MU, thậm chí vẫn khoác áo Arsenal ở vòng 24 Premier League cuối tuần này

Dù vậy cú áp phe “bom tấn” này chưa chính thức hạ màn, ít nhất cho tới thời điểm này. Sanchez vẫn xuất hiện ở buổi tập hôm thứ 6 của Arsenal, Mkhitaryan cũng đăng ảnh tươi cười cùng các đồng đội MU. Điều này đồng nghĩa, NHM “Quỷ đỏ” không được chứng kiến ngôi sao người Chile ra mắt ở vòng 24 Premier League bởi theo quy định, các CLB phải gửi danh sách đăng ký trước 12h trưa thứ 6.

Thậm chí trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Arsenal và Crystal Palace, HLV Arsene Wenger tuyên bố sẽ điền tên cậu trò cưng vào danh sách đá chính: “Đúng vậy, Sanchez sẽ ra sân nếu không có chuyện gì xảy ra”.

Dường như chiến lược gia người Pháp đang muốn vớt vát chút hy vọng nhỏ nhoi giữ chân Sanchez ở lại bởi vài ngày trước, ông cũng bày tỏ thái độ nửa vời: “Thương vụ này (Sanchez tới MU) có lẽ sẽ xảy ra, nhưng chẳng có điều gì chắc chắn trên thị trường chuyển nhượng, biết đâu mọi thứ lại đổ vỡ vào phút cuối”.

Chung tâm trạng với Wenger, HLV Jose Mourinho khá dè dặt khi được báo giới hỏi về Sanchez trong cuộc họp báo hôm qua: “Tôi sẽ nói về điều này vào một ngày nào đó, khi chúng tôi ký hợp đồng với Alexis Sanchez. Còn hiện tại, cậu ấy vẫn là cầu thủ của Arsenal, không phải cầu thủ của MU, vì vậy tôi không thể nói về điều chưa diễn ra hoặc không diễn ra”.

Pep Guardiola, Klopp chia vui với MU

Trong khi đó HLV Pep Guardiola của Man City không quá buồn bã khi bị MU cướp mất Sanchez. Trước đó, “nửa xanh thành Manchester” chỉ chấp nhận trả Arsenal 25 triệu bảng hoặc chờ đợi tới mùa hè để sở hữu ngôi sao người Chile miễn phí.

Pep chúc mừng MU vì sắp sở hữu Sanchez

Pep cũng khẳng định, Man City không chạy theo cuộc đua kim tiền với MU và gửi tới chúc mừng tới đại kình địch vì sắp chiêu mộ được cậu trò cũ của mình: “Tôi không phải người chịu trách nhiệm với những đồng tiền. Hiện tại Alexis vẫn thuộc biên chế Arsenal nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ tới MU, vì vậy chúc mừng cho cả hai”.

Cầu thủ và CLB chủ quản chỉ đưa ra quyết định tốt nhất cho nhau. Quan điểm của tôi về Sanchez không hề thay đổi. Được làm việc với cậu ấy ở Barca là một vinh dự, vì vậy tôi muốn chúc cậu ấy những điều tốt đẹp nhất ở đội bóng mới”.

Về phía Jurgen Klopp, HLV của Liverpool lại tỏ ra “ghen tị” vì đối thủ sắp sở hữu một trong những ngôi sao tấn công hay nhất thế giới: “Tôi không có ý kiến gì về mức phí chuyển nhượng (dành cho Sanchez) nhưng thật khó tin khi Man City từ bỏ cuộc đua vì tiền, Sanchez là cầu thủ tài năng và phù hợp với mọi đội bóng trên thế giới. MU nên ăn mừng khi sở hữu cậu ấy”.

Theo Khám Phá

Bài liên quan