Bóng đá quốc tế sáng 12/10: Mourinho phấn khích Bale trên sân tập

Bóng đá quốc tế sáng 12/10: Mourinho phấn khích Bale trên sân tập, Coutinho hào hứng với Barcelona… và một số tin thể thao khác sẽ được cập nhật dưới đây. 

Mourinho phấn khích Bale trên sân tập

HLV người Bồ rất phấn khích với những gì ông thấy từ Gareth Bale trên sân tập. Bale chưa thể ra mắt Tottenham vì chấn thương đầu gối sau khi trở lại từ Real Madrid theo hợp đồng cho mượn. Tuy nhiên, tiền vệ 31 tuổi đã trở lại tập luyện cùng đồng đội những ngày gần đây.

Điều đó khiến Mourinho rất phấn khích, vượt qua sự mong đợi với những gì ông thấy từ Bale.

bong-da-quoc-te-sang-12-10-mourinho-phan-khich-bale-tren-san-tap

Bóng đá quốc tế sáng 12/10: Mourinho phấn khích Bale trên sân tập

Coutinho hào hứng với Barcelona

Tiền vệ người Brazil đang được HLV Ronald Koeman tin tưởng tại Barcelona. Ông tin Coutinho có thể giúp đội bóng cải thiện kèo bóng đá trong thời gian tới.

Bởi vậy, Coutinho rất hào hứng chia sẻ với báo chí mới đây. “Trong những mùa giải vừa qua, tôi đã đạt được một số thành tựu cá nhân. Tôi trở lại Tây Ban Nha với khát khao được chơi bóng ở đẳng cấp cao. Đó là mục tiêu của tôi, được ra sân và chơi tốt nhất có thể.

Lampard tuyên bố không ‘chiến tranh lạnh’ với cầu thủ

Thuyền trưởng Chelsea, Frank Lampard tuyên bố sẽ không bao giờ đối xử trong im lặng với bất kỳ cầu thủ nào của mình.

Lampard cho biết, một cầu thủ cảm thấy không hài lòng khi bị cho ra rìa, nhưng ông duy trì cuộc đối thoại cởi mở, chứ không để cảnh ‘im lặng’ đáng sợ.

Theo cựu danh thủ, việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng sự thẳng thắn vẫn sẽ tốt hơn.

 “Tôi nghĩ điều quan trọng là bạn phải có một cuộc đối thoại cởi mở. Tôi cố gắng nói hết sức có thể và đó là một phần của công việc”.

Ronaldo không thể tỏa sáng trong trận Pháp và Bồ Đào Nha 

Rạng sáng nay, Pháp và Bồ Đào Nha chạm trán nhau trong khuôn khổ vòng bảng Nations League 2020/21. Dù khá nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng không đội nào có thể tận dụng để có được ket qua bong da hom nay như mong muốn.

Như mọi lần ra sân trước đây Cristiano Ronaldo chơi đầy nỗ lực. Siêu sao sinh năm 1985 xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân. Dù vậy, trước sự phong tỏa chặt chẽ của hàng thủ Les Bleus, tiền đạo đang khoác áo Juventus không tỏa sáng như kỳ vọng của người hâm mộ.

Với màn trình diễn không thực sự xuất sắc, Ronaldo nhận điểm 6,2 từ Whoscored, thấp nhất trong số 11 cầu thủ đá chính bên phía đội khách.

Bài liên quan