Bóng đá quốc tế sáng 22/10: Liverpool thắng Ajax 1-0

Liverpool thắng Ajax 1-0; Hạ đẹp Atletico Madrid, Bayern thắng trận thứ 12 liên tiếp tại cúp C1 và những tin bóng đá quốc tế sáng 22/10 đáng chú ý.

Liverpool thắng Ajax 1-0

Liverpool bước vào trận đấu với Ajax trong bối cảnh thiếu mất trung vệ Van Dijk ở hàng thủ vì cầu thủ người Hà Lan vừa gặp chấn thương nặng. Đội bóng của HLV Juergen Klopp có bàn thắng mở tỉ số nhờ pha đá phản lưới nhà của Tagliafico ở phút 35. Sadio Mane xoay người và lừa bóng vào vòng cấm rồi tung cú sút về phía Tagliafico. Hậu vệ 28 tuổi này đã lúng túng và phá bóng về phía lưới nhà trước sự ngỡ ngàng của các đồng đội.

Sang hiệp 2, Ajax và Liverpool có những pha ăn miếng trả miếng với nhau. Tuy nhiên không có bàn thắng nào nữa được ghi. Sau 90 phút, Liverpool giành chiến thắng với ty so bong da 1-0.

Bóng đá quốc tế sáng 22/10: Liverpool thắng Ajax 1-0

Hạ đẹp Atletico Madrid, Bayern thắng trận thứ 12 liên tiếp tại cúp C1

Atletico Madrid chính là đối thủ khó chịu nhất của Bayern tại vòng bảng Cúp C1, tuy nhiên họ lại không hề cho thấy điều đó trong cuộc hành quân mới đây đến sân của Bayern. Thậm chí, đội bóng của La Liga còn phải chịu thất bại nặng nề trước Hùm xám với ketquabongda 0-4.

Những người lập công cho Bayern bao gồm Coman (28′, 72′), Goretzka (41′) và Tolisso (66′). Đáng chú ý, đây cũng là thắng lợi thứ 12 liên tiếp của thầy trò ông Flick tại đấu trường cúp C1.

Phản ứng của Ozil khi bị Arsenal công khai coi là người thừa

Vừa qua, Pháo thủ đã công bố danh sách 25 cầu thủ chinh chiến tại Ngoại hạng Anh 2020/2021. Đáng chú ý, trong danh sách này không có tên của Mesut Ozil và Sokratis.

Ngay sau đó, tiền vệ người Đức đã chia sẻ những thông điệp lên trang Twitter và Instagram ccuar mình. Anh viết: “Tôi đã thực sự thất vọng vì tôi không được đăng ký thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Khi tôi ký hợp đồng vào năm 2018, tôi đã cam kết trung thành với CLB mà tôi yêu mến”.

“Tôi luôn cố gắng giữ thái độ lạc quan từ tuần này sang tuần khác để chờ đợi cơ hội ra sân. Đó là lý do tại sao tôi giữ im lặng. Dù sao tôi cũng sẽ chiến đấu mà không để mùa giải thứ 8 của tôi tại Arsenal kết thúc như thế này”.

Bài liên quan