Bóng đá Việt Nam 17/9: HAGL bế tắc trước đội bóng đến từ hạng Nhất

HAGL bế tắc trước đội bóng đến từ hạng Nhất, HLV Chu Đình Nghiêm chê ngoại binh của TP.HCM, TP.HCM thua đậm Hà Nội vì thể lực yếu… là những tin bóng đá Việt Nam ngày 17/9.

HAGL bế tắc trước đội bóng đến từ hạng Nhất

Chiều ngày 16/9, CLB HAGL có trận đấu giao hữu với CLB Bình Định trên sân nhà Pleiku. Đây là màn chạy đà của thầy trò HLV Lee Tae-hoon nhằm chuẩn bị cho V-League 2020 sắp quay trở lại.

Trên hàng tiền đạo, Chevaughn Walsh đá cặp với Văn Toàn trong sơ đồ quen thuộc. Ngoại binh Kelly Kester sau thời gian điều trị chấn thương đã có thể trở lại. Anh được bố trí thi đấu ở vị trí trung vệ trong trận đấu này.

Tuy nhiên, các cầu thủ HAGL gặp khá nhiều khó khăn trước đối thủ đến từ giải Hạng Nhất. Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, đội bóng phố Núi không thể một lần chọc thủng lưới đối phương và phải chấp nhận tỷ số bóng đá hòa 0-0.

bong-da-viet-nam-17-9-hagl-be-tac-truoc-doi-bong-den-tu-hang-nhat

HAGL bế tắc trước đội bóng đến từ hạng Nhất

HLV Chu Đình Nghiêm chê ngoại binh của TP.HCM

Ở trận bán kết thứ 2 giải bóng đá Cúp quốc gia 2020, CLB TP.HCM đã nhận trận thua tan nát 1-5 trước chủ nhà Hà Nội FC, qua đó chính thức dừng bước ở giải đấu năm nay và dâng vé vào chơi trận chung kết cho đội bóng Thủ đô.

Những người lập công cho Hà Nội FC ở vòng đấu này là Thành Chung, Quang Hải và Văn Quyết (hat-trick). Một chiến thắng xứng đáng cho đội bóng của bầu Hiển, họ tiếp tục là khắc tinh của đội bóng Sài thành ở đấu trường quốc nội.

“Tôi thấy hai ngoại binh của TP HCM không được như kỳ vọng, trình độ chỉ ở mức trung bình V-League chứ không quá xuất sắc giống như những tân binh ra mắt ở kết quả ngoại hạng anh vừa qua. Tôi đã quan sát clip về hai cầu thủ này và sắp xếp Văn Tới, Việt Anh đá trung vệ khắc chế họ”, HLV Chu Đình Nghiêm nhận xét về Ariel và Ortiz.

TP.HCM thua đậm Hà Nội vì thể lực yếu

Bước vào phòng họp báo sau trận bán kết Cúp QG Bamboo Airways 2020 với nét mặt buồn bã, HLV Chung Hae Seong cho rằng kết quả thua 1-5 là điều rất đáng tiếc. “Tôi đã rất hi vọng TP.HCM sẽ có được kết quả tốt trước Hà Nội nhưng thực tế đã không diễn ra như vậy.

Bị thủng lưới đến 4 bàn trong hiệp 2, nhiều ý kiến cho rằng TP.HCM đã chơi rời rạc, thiếu lửa nên mới trắng tay trước Hà Nội. Nói về vấn đề này, vị thuyền trưởng của TP.HCM cho biết: “Trước trận, tôi đặt mục tiêu chiến thắng và các cầu thủ cũng rất quyết tâm. Tuy nhiên, đối phương quá mạnh và khi thua 1-3, lúc đó đã ảnh hưởng nhiều đến tâm lý cầu thủ chúng tôi nên kết quả chung cuộc 1-5 khiến cho toàn đội rất buồn”.

Bài liên quan