Cái chết của thủ môn huyền thoại Indonesia và những bi kịch đau đớn nhất trên sân cỏ

Bóng đá Indonesia đang bao trùm trong nỗi tang thương sau cái chết của thủ môn Choirul Huda. Đáng buồn hơn, đây lại không phải là bi kịch quá hi hữu trên thế giới.

Bóng đá Indonesia vừa phải nhận cú sốc lớn sau khi thủ môn kỳ cựu của CLB Persela Lamongan, Choirul Huda vĩnh viễn ra đi sau một pha va chạm rất mạnh với đồng đội khi đang thi đấu.

Choirul Huda vừa trở thành nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Indonesia.

Trước tai nạn kinh hoàng của thủ môn xứ Vạn đảo, bóng đá thế giới cũng từng chứng kiến khá nhiều những bi kịch tương tự trong những năm gần đây. Có rất nhiều kịch bản khác nhau đã xảy ra nhưng đáng buồn là những nạn nhân đều phải chịu chung một cái kết cay đắng nhất.

Cheick Tiote (Tháng 6/2017)

Cựu tiền vệ của Newcastle – Cheick Tiote, người từng trải qua 6 năm thi đấu tại Premier League đã phải chịu kết cục đen tối nhất khi vĩnh viễn ra đi ở tuổi 30. Anh gặp tai nạn trong buổi tập cùng CLB Beijing Enterprises ở giải Trung Quốc.

Cheick Tiote khi còn khoác áo Newcastle.

Trong sự nghiệp của mình, cựu tiền vệ Cheick Tiote từng ghi dấu ấn khá lớn khi 52 lần khoác áo ĐTQG Bờ Biển Ngà và tham dự cả 2 kỳ World Cup 2010 và 2014.

Stefan Petrovski (Tháng 5/ 2016)

Thủ môn mang 2 dòng máu Malaysia – Australia là nạn nhân của một bi kịch còn hi hữu hơn. Tháng 5/2016 khi đang tập luyện cùng các đồng đội ở CLB Melaka United, thủ môn trẻ Stefan Petrovski mới 18 tuổi đã bị sét đánh và phải nhập viện cấp cứu nhưng sau đó anh đã qua đời trong bệnh viện.

Thủ môn trẻ Stefan Petrovski thiệt mạng vì bị sét đánh trên sân.

Stefan Petrovski từng được coi là thủ môn giàu tiềm năng của bóng đá Malaysia. Trước khi nhập tịch Malaysia, anh chơi cho CLB Olympic Sydney của Australia.

Patrick Ekeng (Tháng 5/2016)

Cựu tiền vệ người Cameroon đã rơi vào thảm cảnh chỉ vài phút sau khi được tung vào sân trong trận đấu của đội nhà Dinamo Bucharest gặp FC Viitorul Constanta ở Romania. Sau một pha va chạm, anh được đưa tới bệnh viện tại địa phương. Tiếc rằng anh đã không qua khỏi và qua đời chỉ sau 2 giờ nhập viện.

Patrick Ekeng ra đi vĩnh viễn ở tuổi 26

Jumadi Abdi (Tháng 3/2009)

Đây là một bi kịch khác xảy ra ở Indonesia. Cựu tiền vệ của Pkt Bontang – Jumadi Abdi dính trọn cú đạp cực mạnh sau tình huống phạm lỗi của cầu thủ Deny Tarkas bên phía Persela.

Cú đạp quá mạnh và ác ý đã khiến cựu tiền vệ từng khoác áo U21 Indonesia thiệt mạng sau 8 ngày nằm trong bệnh viện.

Pha va chạm kinh hoàng dẫn tới cái chết của  Jumadi Abdi.

Cristiano Junior (tháng 12/2004)

Cựu cầu thủ người Brazil từng được coi là một siêu sao ở giải VĐQG của Ấn Độ đã trở thành nạn nhân xấu số khi bị đột tử ngay trên sân, sau pha va chạm với thủ môn Subrata Paul của Mohun Bagan trong trận chung kết Federations Cup. Sau tai nạn khủng khiếp này, công tác tổ chức đã bị lên án gay gắt do thiếu nhân viên y tế để làm công tác sơ cứu.

Tình huống khiến Cristiano Junior phải nhận bi kịch

Marc Vivien Foe (Tháng 6/2003)

Đây có lẽ là cầu thủ nổi tiếng nhất từng phải bỏ lại mạng sống của mình trên sân cỏ. Cựu tiền vệ người Cameroon đã đột tử sau một tình huống va chạm trong trận bán kết Confederations Cup với Colombia ở Lyon (Pháp).

Foe đột tử sau một tình huống va chạm trong trận bán kết Confederations Cup 2003

Ở Confederations Cup năm đó, trận chung kết giữa Pháp và Cameroon đã diễn ra trong không khí tang thương. Đến nay, người ta vẫn còn nhớ mãi hình ảnh đội trưởng tuyển Pháp Marcel Desailly và thủ quân của Cameroon Rigobert Song đã cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch để tri ân và tưởng nhớ sự ra đi của Marc Vivien Foe.

Bài liên quan