Cảm động rơi nước mắt khi nghe lời trăn trối sau trận đấu tệ nhất sự nghiệp của “tội đồ” Karius

Thủ thành Karius đã lên tiếng sau hai tình huống mắc sai lầm một cách ‘thảm họa’ ở trận thua Real 1-3 tại chung kết Champions League.

Nhân vật chính của trận chung kết Champions League có thể được chia cho hai người. Một là Bale, cầu thủ lập siêu phẩm, trực tiếp giúp Real vô địch. Hai là Karius, tội đồ của Liverpool.

Trong trận chung kết, Karius đã mắc phải 2 sai lầm ‘không thể tin nổi‘. Đầu tiên là pha ném bóng như ‘bán độ‘ giúp Benzema có bàn thắng. Thứ hai là pha bắt bóng nghiệp dư sau cú sút của Bale khiến bóng đi vào lưới. Những bàn thua ấy khiến Liverpool không thể gượng dậy và chấp nhận ngôi Á quân Champions League mùa này.

Karius đã khóc nức nở sau trận thua Real Madrid

Phát biểu sau trận đấu, thủ thành người Đức cho biết: “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Tôi rất tiếc cho đồng đội của tôi vì đã bỏ lỡ chiến thắng trong trận chung kết. Họ đã cố gắng động viên tôi trong phòng thay đồ, nhưng tôi thật sự chỉ biết nói xin lỗi“.

Về phần mình, cầu thủ người Hà Lan Van Dijk nhận xét về sai lầm của đồng đội: “Đó chắc chắn không phải là một cảm giác dễ chịu. Chúng tôi sẽ cùng nhau chia sẻ những chiến thắng và cả khi thua trận, chúng tôi không đổ lỗi cho anh ấy, trong một môn thể thao như này, điều gì cũng có thể xảy ra“.

Với Mignolet, thủ thành không giữ được vị trí số 1 nhận xét về đồng đội: “Đó là một cảm giác khủng khiếp. Tất cả các thủ môn ở trong tình huống đó đều rất khó để nói điều gì đó và giải thích về hành động của mình. Dù sao chúng tôi đã chơi bóng như đúng những gì mình mong muốn“.

 

Bài liên quan