CĐV Philippines: “Cầu thủ Việt Nam chiến đấu vì màu cờ sắc áo, còn chúng ta thì không”

Trước trận lượt về bán kết AFF Cup 2018 trước chủ nhà Việt Nam (VN), dư luận Philippines lo ngại thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson sẽ khó làm nên điều kỳ diệu để lật ngược tỷ số thua 1-2 ở lượt đi do các tuyển thủ được cho là “thiếu tinh thần chiến đấu”.

Mối lo ngại trên bắt nguồn từ lời trần tình của Patrick Reichelt sau trận thua 1-2 trên sân nhà Panaad (TP.Bacolod) trước tuyển VN hôm 2.12. Reichelt chính là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với VN và đó cũng là bàn thua duy nhất đến thời điểm này của đoàn quân HLV Park Hang-seo tại AFF Cup năm nay.

Reichelt đã tỏ ra rất khó chịu sau thất bại trên sân nhà của tuyển Philippines vì sự thiếu tinh thần chiến đấu của đội và việc mất hàng loạt trụ cột ở vòng bán kết AFF Cup 2018. “Tôi đã có lần thứ ba góp mặt ở bán kết (AFF Cup) và nếu chúng ta có thua tất cả (ý nói không thể lọt vào chung kết), tôi không bận tâm. Nhưng thật thất vọng khi chúng tôi đã không thi đấu bằng cả trái tim”, tiền đạo quốc tịch Philippines – Đức, thất vọng nói với tờ Manila Times sau khi tuyển Philippines thua VN ở trận lượt đi bán kết và khó có cơ hội lần đầu tiên vào chơi trận chung kết giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á.

Ảnh Internet

Theo Reichelt, tuyển Philippines đã có sự chuẩn bị rất tốt cho bán kết, trong đó dĩ nhiên có cả tinh thần, nhưng đội đã đánh mất sự “quyết chiến” trước VN. Ngoài ra, chân sút này còn tỏ ra luyến tiếc khi tuyển Philippines không có những trụ cột ở gian đoạn knock out của AFF Cup năm nay như thủ môn số 1 Neil Etheridge, Daisuke Sato, Stephen Palla, John Patrick Strauss (trở về CLB) và Luke Woodland (chấn thương).

Điều này đã khiến mặt trận tấn công và sức mạnh của Azkals (biệt danh của tuyển Philippines) thua kém so với VN. Vì vậy, theo tờ Manila Bulletin, “thi đấu bằng trái tim” chính là một trong những “chìa khóa” nếu đoàn quân HLV Eriksson muốn làm nên điều kỳ diệu ở sân Mỹ Đình trong trận lượt về.

Ảnh Internet

Thật vậy, mối lo ngại về tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo của tuyển Philippines là điều dễ hiểu. Bởi ngoài việc hầu hết các tuyển thủ đều sinh ra và lớn lên ở châu Âu, bóng đá không được xem là môn thể thao “vua” tại Philippines khi xếp sau bóng rổ, võ thuật đối kháng.

Trước mối lo trên, truyền thông Philippines dù thất vọng nhưng vẫn đặt hy vọng thầy trò HLV Eriksson sẽ làm nên “phép lạ” trước VN trong trận lượt về tại Hà Nội vào ngày 6.12 (Philippines phải thắng 2-0 mới có thể vào chung kết).

Ảnh Internet

Tờ Manila Bulletin hun đúc tinh thần cho Azkals bằng việc nhắc lại chiến thắng sốc 2-0 trước VN ở vòng bảng AFF Cup 2010 để vào bán kết và khởi đầu cho sự hồi sinh của bóng đá nước nhà. Bên cạnh đó, truyền thông nước này vẫn nhắc đi nhắc lại câu nói của HLV Eriksson rằng: “Chúng tôi vẫn chưa thua” và vấn đề mấu chốt là Philippines phải có giải pháp để phá vỡ hàng thủ chắc chắn của tuyển VN.

Bài liên quan