Chelsea lâm vào thế khó vì… Mourinho

Từ chỗ là “kè chầu rìa”, Man Utd bất ngờ thông báo đã sở hữu Lukaku với giá 75 triệu bảng. Việc HLV Mourinho ra đòn hiểm vào phút chót đã đẩy Chelsea vào tình cảnh khó của chính “quỷ đỏ” trước đây.

Cả nước Anh ngỡ ngàng

Man Utd vừa hân hoan thông báo, họ đã tìm được người thay thế xứng đáng cho “sát thủ” Ibrahimovic – người bị “quỷ đỏ” đưa vào danh sách chuyển nhượng vì chấn thương dài hạn và khó có thể duy trì phong độ đỉnh cao như mùa giải vừa qua. Đó không phải ai khác chính là Romelu Lukaku.

Lukaku chuyển sang thi đấu cho MU thay vì Chelsea

Cụ thể, Man Utd đã thuyết phục được Everton nhượng lại tiền đạo người Bỉ với giá 75 triệu bảng, ít hơn 25 triệu bảng so với đòi hỏi của đội chủ sân Goodison Park. Thậm chí HLV Mourinho còn kỳ vọng thương vụ này sẽ sớm được hoàn tất để Lukaku kịp cùng toàn đội tới Mỹ du đấu chuẩn bị cho mùa giải mới vào đầu tuần sau.

Thông tin do Man Utd phát đi khiến ngay cả người hâm mộ “quỷ đỏ” cũng ngỡ ngàng. Vì từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè tới nay đội bóng thành Manchester gần như không đả động tới việc chiêu mộ Lukaku. Cầu thủ người Bỉ gắn liền với hàng loạt tin đồn sẽ trở lại Chelsea. Bản thân “The Blues” cũng tự tin sẽ mua lại cựu cầu thủ của mình. Cuối cùng tất cả đã thay đổi nhanh, bất ngờ tới mức khó tin!

Man Utd, cụ thể là HLV Mourinho đã có nước cờ cao tay sau khi bị lâm vào thế bế tắc trong thương vụ mua Alvaro Morata.

Trước đó, Man Utd đã trả giá tới 80 triệu euro để mua lại Morata – cầu thủ không còn được Real Madrid trọng dụng ở mùa giải vừa qua – nhưng đội bóng Hoàng gia không chấp nhận và đòi trả thêm 10 triệu euro.

“Người đặc biệt” làm Chelsea khốn khổ

Giới chức Man Utd rất bực bội vì thái độ bất hợp tác, bề trên của Real Madrid. Vì đây không phải lần đầu tiên “quỷ đỏ” bị đội bóng thành Madrid làm khó khi đàm phán mua cầu thủ. Năm 2014 khi ngỏ lời mua Di Maria, Man Utd cũng bị Real Madrid hành lên, hành xuống với những yêu sách, khiến thương vụ này tưởng chừng như đổ bể.

Mới đây nhất, Real Madrid cũng khiến Man Utd chưng hửng trong thương vụ mua De Gea. Sát tới giờ đóng cửa thị trường chuyển nhượng nhưng sự cố máy fax chậm trễ đã khiến De Gea phải ở lại Old Trafford. Ban đầu Real Madrid đổ lỗi cho Man Utd cố tình ngăn cản thương vụ này nhưng theo điều tra mới đây của nhà báo Anh Sid Lowe chuyên viết về bóng đá Tây Ban Nha, Real Madrid mới là kẻ “vừa ăn cắp, vừa la làng”. Đội bóng này thực chất không muốn trả phí cho Man Utd mà muốn De Gea tự tới Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do ở mùa giải sau!

Trước tình cảnh liên tục bị Real Madrid “chơi xấu”, Man Utd đã có quyết định đáp trả, có thể coi là “mũi tên trúng 2 đích”. Nhà đương kim vô địch Europa League bỏ qua Morata, tăng tốc trong vụ mua Lukaku bằng cách đưa Rooney ra làm mồi nhử.

Cụ thể Man Utd sẵn sàng để cựu thủ quân của mình ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do để trở lại đội bóng cũ Everton, đồng thời chi ra 75 triệu bảng để đổi lấy Lukaku. Đội chủ sân Goodison Park hoàn toàn bị thuyết phục và nhanh chóng chấp nhận để tiền đạo người Bỉ ra đi!

Trước báo giới, Man Utd khẳng định 2 vụ mua bán với Everton là hoàn toàn riêng lẻ, không phải trao đổi cầu thủ! Đó thực sự chỉ là cách che đậy cho một phi vụ hoàn toàn bất ngờ và táo bạo.

Mũi tên trúng 2 đích

“Cú đánh” của Man Utd có lẽ khiến Chelsea “đau” hơn cả. Một mình theo đuổi thương vụ Lukaku nhưng tới phút chót họ lại bị đại kình địch cướp mất tiền đạo quan trọng của mình.

Trước đó, Chelsea rất hào hứng theo đuổi Lukaku và tự tin sẽ sớm có người thay thế cho Diego Cosa. Tuy nhiên, việc Everton hét giá Lukaku tới 100 triệu bảng đã khiến việc đàm phán đi vào thế bế tắc.

“The Blues” đành chờ đợi phản ứng của Lukaku khi anh trước đó từng khẳng định không còn muốn thi đấu cho Everton ở mùa giải tới. Thay vào đó cầu thủ 24 tuổi này muốn đầu quân cho một đội bóng giàu tiềm năng để có thể cạnh tranh những danh hiệu lớn. Lukaku nhấn mạnh anh ưu tiên cho việc trở lại thi đấu cho đội bóng cũ Chelsea, thay vì CLB Man Utd.

Dưới tác động của Lukaku, Chelsea hy vọng Everton sẽ phải nhượng bộ, hạ giá bán Lukaku. “The Blues” chờ đợi rồi cuối cùng phải nuốt “trái đắng” vì Lukaku đã đổi ý đầu quân cho Man Utd.

Chelsea sẽ phải chuyển hướng sang Morata?

Mất mục tiêu số 1, Chelsea buộc phải tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp khác và cay đắng thay đó lại là Alvaro Morata. HLV Mourinho lúc này hẳn đang đắc ý nhìn kình địch lâm vào đúng tình cảnh của mình trước đó.

Tuy nhiên, ngay cả khi có được Morata cũng không có gì đảm bảo Chelsea đã tìm được người thay thế xứng đáng cho Costa. Tài năng của Morata đã được kiểm chứng ở Serie A (Juventus) và La Liga (Real Madrid) nhưng khả năng thích ứng của tiền đạo người Tây Ban Nha tại Premier League vẫn là một ẩn số.

Trường hợp Lukaku lại hoàn toàn khác. Tiền đạo này quá quen với môi trường Ngoại hạng Anh và thường xuyên cạnh tranh danh hiệu “Vua phá lưới” giải đấu này. Đó là chưa kể tới quá trình đàm phán khó khăn của Chelsea với Real Madrid trước mắt.

Về phía Real Madrid, đội bóng Hoàng gia cũng rất muốn đẩy Morata đi để thu lại một khoản tiền lớn, phục vụ cho các mục tiêu chiêu mộ tân binh. Tuy nhiên, “phép thử” của họ với Man Utd đã thất bại. Do đó chắc chắn Real Madrid tới đây sẽ phải xuống nước, hạ giá bán Morata.

Bài liên quan