Chưa hả dạ, Barca xát thêm muối vào “nỗi đau 5-1” của Real bằng tấm ảnh “troll” nổi tiếng khiến không ai nhịn nổi cười

Rời Nou Camp với 5 bàn thua, Real Madrid đang có sự khởi đầu La Liga tồi tệ nhất sau 19 năm, và bị đẩy xuống vị trí thứ 9. Chừng đó nỗi đau phải nhận của kình địch chưa khiến người Barca hả hê.

 

 

Ngay sau trận thắng tưng bừng của thầy trò HLV Valverde, tài khoản Twitter chính thức của Barca đăng tấm ảnh nổi tiếng của Gerard Pique xòe 5 ngón tay, ám chỉ chiến thắng “bàn tay nhỏ” của Barca với tweet: “Hãy cho tôi” kèm icon bàn tay.

Chắc chắn NHM Barca cũng như Real Madrid không quên hình ảnh Pique xòe bàn tay với nụ cười ngạo nghễ. đó là màn ăn mừng chế giễu đối thủ của trung vệ người Tây Ban Nha trong trận thắng 5-0 của Barca trước Real Madrid năm 2010, trong trận El Clasico đầu tiên của Jose Mourinho.

Ảnh Internet

Về phía Real, Các giám đốc của đội bóng này sẽ họp trong 24 giờ tới để đưa ra quyết định về tương lai của HLV Lopetegui, sau khi họ chứng kiến đội bóng chủ sân Bernabeu thảm bại ở trận “Kinh điển” và tụt xuống vị trí thứ 9 trên BXH.

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez không hài lòng chút nào về trận đấu trên. Ông đã rời sân Camp Nou mà không hề vào phòng thay đồ để nói chuyện với các cầu thủ và HLV như ở những trận trước đó.

Ảnh Internet

Lúc này, HLV Conte đang là ứng cử viên số 1 cho “ghế nóng” của Real Madrid. Nhà cầm quân người Italy sẽ trở lại châu Âu vào hôm nay (thứ Hai) sau khi trải qua kỳ nghỉ cùng gia đình tại châu Phi.

Real Madrid sẽ phải sang châu Phi để đá trận gặp Melilla ở Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha vào ngày 1/11 năm nay. Melilla là một đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Ba Tây Ban Nha. Thế nhưng, đại bản doanh của họ lại nằm ở thành phố thuộc chủ quyền Tây Ban Nha trên lãnh thổ châu Phi (Bắc Phi).

Ảnh Internet

Trước trận đấu này, HLV Lopetegui có thể bị sa thải và đội bóng sẽ do một HLV tạm quyền chỉ đạo. Real Madrid sẽ bổ nhiệm HLV mới để dẫn dắt đội bóng ở trận gặp Valladolid vào ngày 3/11.

Santiago Solari, HLV của đội Real Madrid B, có thể sẽ nắm quyền chỉ đạo ở trận đấu giữa Real Madrid và Melilla. Real Madrid đã chìm trong khủng hoảng khi chỉ giành được 1 điểm trong 5 trận gần nhất ở La Liga.

Ảnh Internet

Trước trận “Kinh điển”, HLV Julen Lopetegui phát biểu đầy tự tin khi được hỏi về khả năng bị Real Madrid sa thải: “Tôi hy vọng mình vẫn còn thở dù bất cứ điều gì xảy ra. Tôi sẽ không chết sau trận đấu này. Tôi đang tập trung 100% để giúp Real Madrid giành chiến thắng ở trận đấu tới. Vì thế tôi sẽ không đánh mất sự tập trung vì những câu hỏi không liên quan tới trận đấu”.

Tuy nhiên theo tờ Marca (Tây Ban Nha), ông Lopetegui đã nói lời tạm biệt với các cầu thủ Real Madrid trong phòng thay đồ vì biết rằng tương lai của mình đã được định đoạt sau khi đội bóng chủ sân Bernabeu thất thủ ở Camp Nou. Ông Lopetegui được cho là đã gửi lời chúc toàn đội gặp may mắn trong tương lai. HLV người Tây Ban Nha hiểu rằng đây có thể là lần cuối cùng ông nói chuyện với các cầu thủ Real Madrid, khi mà trát sa thải sắp được gửi đến.

Ảnh Internet

Real Madrid đã bổ nhiệm Lopetegui vào Hè năm nay và điều này đã khiến họ vướng vào rắc rối với LĐBĐ Tây Ban Nha. Một ngày trước khi vòng chung kết World Cup 2018 khởi tranh, CLB Real Madrid tuyên bố bổ nhiệm Julen Lopetegui làm HLV mới. Lúc đó, ông Lopetegui đang dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha. Nhà cầm quân này được cho là đơn phương chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) và phía Real Madrid chấp thuận trả 2 triệu euro tiền đền bù.

Ảnh Internet

Thông tin này gây sốc người hâm mộ còn RFEF thì nổi giận. Chủ tịch Luis Rubiales lẫn Phó Chủ tịch Rafael Del Amo đều bức xúc vì Real công khai thông tin vào thời điểm nhạy cảm. Do vậy chỉ 19 tiếng đồng hồ sau khi Real Madrid công bố việc bổ nhiệm Lopetegui, LĐBĐ Tây Ban Nha đã sa thải HLV này và bổ nhiệm Fernando Hierro, ngay trước khi đội tuyển nước này đá trận mở màn ở World Cup 2018.

Bài liên quan