CHÙM ẢNH: Premier League ngập tràn sắc đỏ hoa anh túc tưởng nhớ những binh sĩ Anh

Cứ tới gần ngày 11/11 hàng năm, sân cỏ Premier League lại tràn ngập sắc đỏ của bông hoa anh túc để tưởng nhớ các binh sĩ Anh đã ngã xuống trong Thế chiến thứ nhất.

Thành viên của lực lượng vũ trang dẫn đầu dàn cầu thủ Tottenham và Crystal Palace ra ngoài đường hầm sân Wembley.

Các cầu thủ Tottenham cúi đầu tưởng niệm những binh sĩ Anh đã ngã xuống trong thế chiến thứ nhất. Góc máy đặt sau hai chàng lính đang nhìn về phía các ngôi sao Premier League tạo nên điểm nhấn đáng giá cho bức ảnh.

Trên sân Etihad, các cầu thủ cũng khoác vai nhau đứng thành hai hàng để thực hiện nghi lễ tưởng niệm.

Trận cầu tâm điểm trên sân Stamford Bridge đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ đội chủ nhà. Người ghi bàn thắng duy nhất kết liễu Quỷ đỏ không ai khác chính là tiền đạo Alvaro Morata.

Một cựu chiến binh đứng nghiêm trang trong buổi lễ trước trận đấu giữa West Ham và Liverpool.

Xa xa trên khán đài sân John Smith là biểu tượng bông hoa anh túc khổng lồ. Những người theo dõi Premier League lâu năm dễ dàng nhận ra đây là bông hoa các cầu thủ thi đấu tại Anh luôn gắn trước ngực áo vào dịp này.

Trước trận đấu giữa Stoke và Leicester, quả bóng hiếm hoi còn tồn tại từ trận Somme 1917 cũng được đem tới cho các khán giả cùng chiêm ngưỡng.

Vệt sáng nổi bật giữa không khí tĩnh lặng đang bao trùm sân vận động St James’ Park khi cầu thủ hai bên đang dành một phút tưởng niệm cho các binh sĩ Anh.

Chiếc máy bay WW2 Spitfire được đặt bên ngoài sân Olympic, nơi diễn ra cặp đấu giữa West Ham và Liverpool để vinh danh Lực lượng vũ trang xứ sở sương mù.

Việc đeo biểu tượng bông hoa trên ngực áo là cách người dân Anh tưởng nhớ các binh sĩ nước nhà đã ngã xuống trong chiến tranh Thế giới thứ I, thứ II và các cuộc xung đột sau này.

Những bông hoa Poppy màu đỏ (ở Việt Nam thường gọi là hoa anh túc) mọc ngập tràn ở cánh đồng Flanders (vùng biên giới giữa Bỉ và Pháp). Đây là nơi rất nhiều lính Anh thiệt mạng trong chiến tranh Thế giới thứ I.

Những người lính trong trang phục quân đội hiện đại và cả thời thế chiến thứ nhất đứng trang nghiêm cùng các cầu thủ.

Lực lượng vũ trang kính cẩn đem bông hoa anh túc đỏ tiến vào sân Anfield. Thông thường, ngày tưởng niệm sẽ rơi vào chủ nhật gần ngày 11/11 nhất (ngày hòa bình được chính thức công bố).

Bên ngoài các sân vận động, một người gắn lên mình rất nhiều bông hoa anh túc đang trò chuyện vui vẻ cùng hai người bán hàng.

Một bức ảnh tuyệt đẹp với Jamie Vardy hừng hực khí thế ra sân và sau lưng anh là những quân nhân đang rảo bước đều chân bên ngoài đường pitch.

"Thông tin trên đây chỉ để tham khảo nó là những dữ liệu, sự kiện, hoặc ý kiến được cung cấp để hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập, và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là chính thức hay quyết định cuối cùng trong bất kỳ hoạt động nào."

Bài liên quan