Chuyển nhượng 06/05: MU vung tiền mua “soái ca” Napoli, Barca chiêu mộ “Neymar đệ nhị”

MU vung tiền mua “soái ca” Napoli hay Barca chiêu mộ “Neymar đệ nhị” là những tin chính có trong điểm tin chuyển nhượng 06/05 hôm nay.

Man Utd “móc hầu bao” 25 triệu bảng mua soái ca Napoli

Man United được cho rằng sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của tuyển thủ người Bỉ.

Sau trận thua muối mặt trước Brighton đêm qua, Mourinho càng có lý do để bắt đầu xúc tiến nhanh các thương vụ trước khi World Cup 2018 bắt đầu, và Mertens có thể là cái tên đầu tiên.

Dries Mertens liệu có hợp với Man Utd?

Tuyển thủ người Bỉ này thi đấu cho Napoli từ năm 2013, nhưng khả năng ghi bàn của anh mới bắt đầu được chú ý tới trong 2 mùa gần đây khi ghi tới 45 bàn cho đội bóng của cựu danh thủ Maradona. Nhờ khả năng ghi bàn ấn tượng của Mertens, Napoli đang rượt đuổi Juventus cho danh hiệu Scudetto đến tận những vòng cuối cùng.

Khả năng chơi đa vị trí trên hàng công và có một mức giá khá dễ chịu là nguyên nhân hàng đầu khiến Mourinho muốn mang Mertens về Old Trafford, dù năm nay cầu thủ người Bỉ đã bước sang tuổi 31, có chiều cao khá khiêm tốn (1m69) và thể hình mỏng cơm tương tự Mata.

Barca chuẩn bị có tam tấu Messi – Suarez – “tiểu Neymar”

Thi đấu ấn tượng, tiểu Neymar được Barca để mắt và nhiều khả năng anh sẽ được mang về Nou Camp để tạo thành ‘cây đinh ba’ lợi hại cùng các ngôi sao Messi, Suarez.

Mới đây tờ Sport đã đưa tin Barcelona đang tiến hành những cuộc đối thoại cởi mở với công ty đại diện cũng như cha của ngôi “sao mai” Brazil Rodrygo Goes, người được giới truyền thông Catalan ưu ái đặt cho biệt danh “tiểu Neymar”.

Với sự cạnh tranh từ nhiều ông lớn khác, không dễ để Barca sở hữu “tiểu Neymar”.

Goes hiện là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá xứ sở Samba, bởi thế không chỉ Barca, mà rất nhiều ông lớn ở La Liga cũng đang “bật đèn xanh” cho chân sút thuộc biên chế Santos này.

Do mới chỉ 17 tuổi nên theo luật thì Barca không thể mang Rodrygo về Nou Camp ngay trong hè này. Đó cũng là lý do khiến các đại gia khác ở Tây Ban Nha không đứng im nhìn “tiểu Neymar” vuột khỏi tay mà thay vào đó, cố gắng tìm cách “chốt trước” thương vụ này với Santos khi cầu thủ này đủ điều kiện chuyển nhượng vào tháng 1 năm sau.

Bài liên quan