Còi vàng Dương Mạnh Hùng: “Trọng tài bắt trận Argentina – Iceland cần có thời gian xem lại chuyên môn của mình”

Tại World Cup 2018, công nghệ VAR và Goal-line được đưa vào sử dụng và đã giảm bớt sai sót cho các trọng tài.

Đội bóng được hưởng lợi nhiều nhất chính là Pháp với trận thắng 2-1 trước Australia trong trận ra quân tối nay ở bảng C.

Tuy nhiên, không như các đồng nghiệp, trọng tài Szymon Marciniak lại quyết định “bỏ qua” VAR để bảo lưu đến cùng những nhận định của mình trong trận đấu giữa Argentina – Iceland ở bảng D.

Đầu tiên là tình huống phút 42,khi tỷ số đang là 1-1, sau đường chuyền sệt vào của Eduardo Salvio (số 18-Argentina), trong nỗ lực cản phá, khi ngã xuống, bóng đã chạm tay Ragnar Sigurdsson (số 6 – Iceland) trong vòng cấm.

Chứng kiến pha bóng đó, trọng tài đã không cho Argentina được hưởng phạt đền trong sự phản ứng của đội bóng xứ Tango.

Nhận định về pha bóng này, Còi vàng Việt Nam Dương Mạnh Hùng lý giải:

“Trọng tài ở góc quan sát thuận lợi đã nhận định cầu thủ Iceland bị động và không cố tình chơi bóng bằng tay. Vì vậy, ông đã không thổi phạt đền. Quyết định này theo tôi là hợp lý. Nếu là tôi, tôi cũng không thổi”.

Trọng tài là vấn đề khá nổi bật tại World Cup 2018

Sau khi thể hiện quan điểm như trên, Còi vàng Dương Mạnh Hùng cũng mở rộng thêm:

“Ngay đầu hiệp 2, có một tình huống cầu thủ Argentina nhảy lên tranh chấp trên không và để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài cũng không thổi phạt đền cho Iceland. Điều này nói lên trọng tài người Ba Lan rất chắc chắn về cách nhận định của mình”.

Ngoài tình huống kể trên, phút 63, trọng tài Szymon Marciniak lại có một quyết định khiến các CĐV Iceland không vui khi phạt Hoerdur Magnusson (số 18-Iceland) phạm lỗi với Maximiliano Meza (số 13 – Argentina) trong vòng cấm.

Tiếc là sau đó, Messi lại thất bại trên chấm phạt đền.

Về tình huống này, Còi vàng Dương Mạnh Hùng chia sẻ:

“Đây lại là cách nhận định của trọng tài. Bóng được treo bổng từ trung lộ vào vòng cấm theo hướng di chuyển của cầu thủ Argentina. Nhưng quan điểm của tôi, thổi phạt đền trong tình huống này là không rõ ràng”.

Theo Còi vàng Dương Mạnh Hùng, tình huống ở phút 77 rõ ràng hơn, đáng ra Argentina phải được hưởng phạt đền thì trọng tài người Ba Lan lại không thổi.

“Rõ ràng số 2 Iceland (Birkir Saevarsson) đã phạm lỗi với số 22 Argentina (Cristian Pavon) nhưng trọng tài lại bỏ qua. Tình huống này, theo tôi trọng tài đã sai rồi! Về cơ bản, tôi rất quý cá tính, bản lĩnh của trọng tài người Ba Lan. Nhưng về chuyên môn thì có lẽ ông trọng tài này cần phải xem xét lại”, Còi vàng Dương Mạnh Hùng chốt lại.

Bài liên quan