Công Phượng lại hóa sát thủ trên chấm 11m, HAGL vẫn không thể giành 3 điểm trong trận thủy chiến

Trận đấu giữa XSKT.Cần Thơ và HAGL như dự đoán thu hút rất đông khán giả Cần Thơ và các khu vực lân cận, đầy hết khán đài A và B.

Tuy nhiên, cơn mưa lớn trắng trời kèm gió lốc xuất hiện sát giờ bóng lăn đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của trận đấu.

Trong một tình huống như thế ở phút thứ 8, Văn Toàn với tốc độ và sự linh hoạt của mình đã vặn sườn hậu vệ Cần Thơ trước khi căng ngang rất đẹp cho Minh Vương ghi bàn.

Là một trong những sân bóng thoát nước tốt nhất Việt Nam, nhưng mặt cỏ của Cần Thơ vẫn bị ảnh hưởng khá nhiều bởi cơn mưa lớn trắng xóa.

Điều này khiến cầu thủ 2 bên, đặc biệt là HAGL gặp rất nhiều khó khăn trong lên bóng. Trong đó, các cầu thủ đội chủ nhà có vẻ thích ứng tốt hơn khi chủ động chơi rót bóng dài, trong khi HAGL vẫn ưa dùng những pha dốc bóng và phối hợp ngắn.

Phút 44, Wander Luiz sút phạt rất căng từ 22m nhưng thủ môn Văn Tiến đã kịp đấm bóng ra, cầu htủ XSKT.Cần Thơ ập vào sau đó đáng tiếc đã không thể kịp đệm lòng.

Nhưng người Cần Thơ không phải đợi lâu. Khi chỉ 2 phút sau, từ cú bấm bóng của đồng đội, Patiyo đã chiếm lĩnh chỗ trống và đánh đầu rót bóng vào góc xa, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.
Phút 55, một mình Văn Toàn làm chao đảo khung thành của thủ môn XSKT.Cần Thơ. Sau tình huống thoát lên phá bẫy việt vị, anh vượt qua một hậu vệ XSKT.Cần Thơ.

Sau khi cú sút đầu tiên bị anh Tô Vĩnh Lợi cản lại, anh đã rất nhanh lướt lên khiến Lợi buộc phải phạm lỗi trong khu vực cấm địa, giúp Công Phượng đưa HAGL một lần nữa vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-1.

Nhưng đến phút 64, Wander Luiz đã quân bình tỷ số 2-2 cho XSKT.Cần Thơ bằng siêu phẩm đá phạt xuyên hàng rào từ hơn 30m. Trái bóng như đạn đại bác đã găm thẳng vào góc xa trong sự tuyệt vọng của thủ môn Văn Tiến.

Sau bàn thua, HAGL quyết chơi tất tay khi tung tiền đạo Rimario vào sân thay cho Minh Vương. Không bất ngờ khi XSKT.Cần Thơ thu mình chờ đợi những pha phản công nhanh, điển hình như pha tăng tốc và bấm bóng sát khung thành của Wander Luiz phút 73.

Trong những phút cuối, Thanh Hậu được tung vào sân thay cho Xuân Trường. Nhưng thể lực hao mòn sau hiệp 1 “thủy chiến” khiến HAGL không thể có thêm bàn thắng. Thậm chí, họ phải may mắn mới không nhận thêm bàn thua, rời sân với tỷ số hòa 2-2.

Trên sân Bình Dương, B.Bình Dương thắng Hải Phòng 2-1 nhờ bàn thắng phút cuối của Nguyễn Tiến Linh. Trước đó, Thanh Thảo đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà phút 28. Anh Hùng gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng bằng cú sút rất đẹp ở phút 43.

Ở trận đấu còn lại của ngày thi đấu 19.5 vòng 8 V-League, SHB.Đà Nẵng đã thắng 3-0 với các bàn thắng của Louis Ewonde (phút 30), Đỗ Merlo (54) và Hồ Ngọc Thắng (phút 83).

Bài liên quan