Coutinho và Dembele đều sẵn sàng khoác áo Barca

Sau nhiều rắc rối, Neymar cuối cùng cũng đã đến Paris. Và trong ngày tiền đạo người Brazil chụp ảnh với chiếc áo đấu của PSG, Barca cũng nhanh chóng chốt được các phương án thay thế anh với sự tự tin cao độ nhờ tấm séc 222 triệu euro của vụ chuyển nhượng thế kỷ này…

Không phải đến khi luật sư của Neymar đến gõ cửa Nou Camp, Barca mới bắt đầu tính đến chuyện thay thế tiền đạo người Brazil. Ngược lại, người Catalan đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất này từ khá lâu bằng cách liên hệ với Philippe Coutinho (Liverpool) và Ousmane Dembele (Dortmund). Nhưng phải đến gần đây, họ mới bắt đầu nhận được những tín hiệu tích cực.

Tờ Mundo Deportivo thậm chí còn khẳng định, cả 2 cái tên nói trên đều đã gật đầu với Barca, và giờ người Catalan chỉ cần đàm phán với các đội bóng chủ quản của bộ đôi này.

Tuần trước, GĐ bóng đá Raul Sanllehi và GĐTT Robert Fernandez của Barca từng thực hiện một chuyến bay chớp nhoáng từ New York tới London để gặp phía Liverpool để đưa ra đề nghị 70 triệu euro tiền mặt cộng 10 triệu euro tăng thêm tùy thành tích.

Đáp lại là lời từ chối của The Kop. Nhưng người Catalan đã lập tức trở lại với một đề nghị mới, hấp dẫn hơn: 100 triệu euro, chưa kể số tiền tăng thêm theo điều khoản phụ.

Barcelona sẵn sàng trả cho Liverpool 100 triệu euro để có sự phục vụ của Coutinho

Và lần này, có vẻ như đội bóng Anh đã không còn quyết liệt. Tờ Mundo Deportivo đưa ra 2 dấu hiệu để chứng minh điều đó. Thứ nhất, Coutinho đã ở lại Anh thay vì cùng các đồng đội tới Dublin (CH Ireland) để dự trận giao hữu với Bilbao.

Thứ hai, HLV Juergen Klopp của Liverpool đang tỏ ra quan tâm tới Manuel Lanzini, cầu thủ chạy cánh của West Ham vốn có lối chơi khá giống với tuyển thủ Brazil. Đó là chưa kể, người đại diện Giuliano Bertolucci của Coutinho hiện cũng đang có mặt tại London để chờ phản ứng của The Kop.

Chuyện tương tự cũng diễn ra ở vụ Dembele. Tuyển thủ Pháp từng khẳng định anh “không quan tâm tới tin đồn liên quan đến mình”, và “không hề có ý định rời Dortmund”.

Nhưng mới đây, cầu thủ 20 tuổi này lại đổi giọng khi tuyên bố: “Barca là một đội bóng vĩ đại mà mọi cầu thủ đều muốn khoác áo. Thật tuyệt khi biết bạn có tên trong danh sách những cầu thủ mà Barca muốn có. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Dembele bày tỏ ý định muốn chơi cho Barcelona

Theo các tờ Marca (Tây Ban Nha) và L’Equipe (Pháp), đại diện của đội bóng Catalan sẽ bay tới Đức tuần tới để đàm phán với Dortmund. Khả năng thành công của họ trong vụ này cũng rất lớn.

Vì mới đây, tân HLV Peter Bosz của Dortmund từng tuyên bố ông không hề lo lắng nếu Dembele chuyển đến Barca. Ngoài ra, con số 90 triệu euro mà đội chủ sân Nou Camp chuẩn bị đặt lên bàn đàm phán rõ ràng là quá đủ để khiến đội bóng Đức xiêu lòng.

Trong một diễn biến khác, Barca cũng đã liên hệ với Sociedad để hỏi mua trung vệ Inigo Martinez. Đáp lại, GĐTT Loren Juarros của đội bóng xứ Basque khẳng định họ không có ý định bán cầu thủ 26 tuổi này, vì anh là một nhân tố “không thể thay thế”.

Tuy nhiên, người Catalan cũng lường trước câu trả lời ấy, và đang lên kế hoạch chi 32 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Martinez. Dẫu sao, sau khi bán Neymar, thứ họ ít thiếu nhất chính là tiền.

Bài liên quan