Cris Ronaldo: “Rời Real trong vinh quang như Zidane còn hơn bị hắt hủi như Casillas”

Sau cú hat-trick vô địch Champions League, Zinedine Zidane đã từ chức HLV trưởng tại Real Madrid. Đây được xem là nước cờ khôn ngoan của chiến lược gia người Pháp mà Ronaldo cần học hỏi.

Khi mà các Madridista vẫn còn đang lâng lâng sau danh hiệu Champions League thứ 13 trong lịch sử CLB, đồng thời thiết lập kỷ lục vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu 3 mùa liên tiếp thì họ bất ngờ phải đón nhận cú sốc: Zinedine Zidane từ chức HLV trưởng của Los Blancos.

Hẳn đôi chân của người hâm mộ Real Madrid đã trở lại mặt đất sau quyết định quá bất ngờ của Zidane. Trong 2 năm rưỡi dẫn dắt Kền kền trắng, nhà cầm quân người Pháp đưa đội bóng đoạt được 9 chức vô địch, đặc biệt nhất là cú hat-trick vô địch Champions League. Thành tích của Zidane đã vượt qua những nhà cầm quân lừng lẫy như Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti…

Zidane bất ngờ từ chức.

Tuy nhiên xét về phương diện cá nhân, với một đội bóng được xem là “máy chém” huấn luyện viên, đây là một nước cờ khôn ngoan của huyền thoại người Pháp khi ông rời Santiago Bernabeu trong vinh quang. Lịch sử của Real Madrid chắc chắn sẽ khắc ghi Zidane ở vị trí trang trọng nhất, với tư cách nhà cầm quân trẻ nhất nhưng gặt hái được nhiều thành công nhất, đặc biệt là kỷ lục vô tiền khoáng hậu 3 chức vô địch Champions League liên tiếp mà có lẽ sẽ rất lâu mới có người phá vỡ nó.

Tuyên bố từ chức của Zidane thực sự quá bất ngờ bởi trước đó tương lai của Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale mới là điều mà người hâm mộ Real Madrid quan tâm.

Ronaldo đang là tượng đài sống của Real Madrid khi anh thiết lập hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Mặc dù đã 33 tuổi, CR7 vẫn đang nổ súng đầy đặn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên thời điểm hiện tại khi đang ở tột đỉnh vinh quang, siêu sao người Bồ Đào Nha nên chia tay Real Madrid để tránh gặp phải cái kết như người đồng đội cũ Iker Casillas.

Ronaldo nên học ông thầy người Pháp.

16 năm thi đấu đỉnh cao trong màu áo Real Madrid, đổ không biết bao nhiêu máu và mồ hôi, đem về cho CLB rất nhiều vinh quang, tưởng chừng “thánh” Iker sẽ trở thành tượng đài bất tử ở Bernabeu thì anh lại phải chia tay đội bóng Hoàng gia trong những giọt nước mắt của kẻ bị hắt hủi. Real Madrid tìm cách đẩy Casillas đi bằng mọi giá, giống như cách họ đã từng làm với Raul Gonzalez.

Dưới sự dẫn dắt của Zidane, Ronaldo đã chuyển mình trở thành một trong những sát thủ vòng cấm đáng sợ nhất thế giới dù đã 33 tuổi. Tuy nhiên không ai biết CR7 sẽ còn duy trì được phong độ này trong bao lâu, và khi bài học tiền nhân ở trước mắt, Ronaldo nên học theo ông thầy người Pháp: Ra đi trong vinh quang và để lại niềm tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

Bài liên quan