Mới đây, trang Mehr News của Iran tiết lộ ông Alireza Faghani cùng hai trợ lý Reza Sokhandan và Mohammadreza Mansouri đã được chỉ định cầm còi trận chung kết lượt về giữa Việt Nam – Malaysia trên sân Mỹ Đình.
Tại World Cup 2018, ông vua áo đen 40 tuổi được vinh dự cầm còi 4 trận đấu, trong đó đáng chú ý là trận tranh hạng ba giữa Anh và Bỉ. Ông Faghani được đánh giá là một trọng tài nghiêm khắc và sẵn sàng rút thẻ để cảnh cáo những cái đầu nóng.
Phản ứng cực “gắt” trước làn sóng chỉ trích của CĐV nhà
Đến nay, một số fan bóng đá Iran vẫn còn nhắc lại vụ việc liên quan đến ông Faghani tại World Cup 2018. Số là, khi được mời dự khán trận bán kết giữa Anh và Croatia, ông đã bắt tay và ôm xã giao vợ của một đồng nghiệp.
Ban đầu, vị trọng tài 40 tuổi đã lên tiếng xin lỗi và giải thích có quen biết với người phụ nữ kia. Tuy nhiên, khi cảm thấy mọi thứ đi quá xa, ông tuyên bố cực kỳ cứng rắn: “Tôi không hiểu nổi. Tôi biết cô ấy từ năm 2013 và quen thân với cả chồng cô ấy nữa. Hôm đó, cô ấy chỉ muốn chúc mừng tôi về buổi cầm còi. Nếu các người tiếp tục muốn quan trọng hóa vấn đề, tôi cho các người biết: tôi sẽ dẫn vợ và các con rời đi”.
Sau đó, mọi chuyện dần dịu xuống và ông Faghani vẫn tiếp tục làm việc cho Liên đoàn bóng đá Iran.
Từng đem lại vận may cho đội tuyển Malaysia
Sau cùng, Malaysia đã đánh bại Myanmar 3-0 để có vé vào vòng bán kết. Không ít cổ động viên xứ Mã tỏ ra hài lòng và cho rằng ông Faghani đã mang lại may mắn cho họ.
Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tại sân Mỹ Đình.