Đáng phục Duy Mạnh: Cắm cờ, cúi chào quốc kỳ ở Thường Châu, ân cần bẻ lại cổ áo cho thầy Park

Tại buổi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Văn phòng Chính phủ, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã có cử chỉ khiến người hâm mộ thêm thán phục về anh và toàn đội U23 Việt Nam.

Hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á đã đưa người hâm mộ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Từ lo âu đến vui mừng vỡ òa rồi lại đau đớn tiếc nuối. Có quá nhiều khoảnh khắc, hình ảnh đẹp đã đọng lại, trên sân cỏ và cả khi trận cầu đã khép lại.

Văn Thanh và đồng đội cào tuyết cho Quang Hải đá phạt

Đó là hình ảnh Văn Thanh cùng đồng đội dùng tay cào tuyết để Quang Hải thực hiện cú đá phạt thần sầu xé lưới U23 Uzbekistan. Một khoảnh khắc đủ nói lên tất cả, về tinh thần đoàn kết, tình đồng đội chung tay cùng nhau vượt qua nghịch cảnh.

Đó là hình ảnh Duy Mạnh sau trận đấu, cầm lá cờ tổ quốc cắm lên một đụn tuyết ở sân Thường Châu và cúi đầu chào rất cảm động. Một hành động có ý nghĩa lớn lao vô cùng. Giữa cơn mưa tuyết trắng xóa, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, khiến người hâm mộ càng thêm tự hào.

Mới đây, trên trang cá nhân, Duy Mạnh cũng đã khẳng định: “Là đàn ông, chỉ có thể cúi đầu dưới lá quốc kỳ mà thôi”.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Rời Thường Châu trở về Việt Nam, toàn đội U23 Việt Nam được chào đón giữa biển trời rực đỏ của màu cờ, sắc áo. Hàng vạn người dân đổ ra đường chúc mừng chiến tích của thầy trò HLV Park Hang Seo. Họ đã đứng chờ nhiều giờ đồng hồ trong cơn mưa và giá rét của tiết trời Hà Nội để được hòa chung phút giây hạnh phúc cùng toàn đội.

Duy Mạnh ân cần chỉnh sửa trang phục cho HLV Park Hang Seo khi được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng bằng khen

Sau lễ diễu hành, U23 Việt Nam có buổi gặp mặt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Văn phòng Chính phủ. Tại đây, Duy Mạnh tiếp tục có hành động khiến người hâm mộ thực sự nể phục. Khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuẩn bị trao tặng bằng khen cho HLV Park Hang Seo, Duy Mạnh nhận thấy cổ áo của thầy bị gập vào. Rất nhanh chóng, anh đưa tay chỉnh cổ áo cho người thầy Hàn Quốc trước khi ông nhận bằng khen từ Thủ tướng.  Hành động của Duy Mạnh một lần nữa chứng tỏ đẳng cấp văn hóa của U23 Việt Nam.

Trước đó, trong trận đấu gặp các cầu thủ Syria, sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ Việt Nam hân hoan ăn mừng chiến tích. Trong khi đó, các cầu thủ Tây Á đổ gục xuống vì thất vọng, họ đã nỗ lực tới những phút cuối cùng nhưng không thể nào khoan phá được hàng thủ được xây dựng chắc chắn của HLV Park Hang-seo.

Trong khi đồng đội còn mải mê ăn mừng, Đỗ Duy Mạnh đã tiến đến các cầu thủ Syria đang nằm vật vã trên sân. Anh vỗ về, động viên và an ủi những người đồng nghiệp của mình. Đây thực sự là những hành động tuyệt đẹp của ngôi sao đang khoác áo Hà Nội FC.

Duy Mạnh ân cần động viên các cầu thủ Syria.

3 ngày sau khi trở về từ Thường Châu, Duy Mạnh tiếp tục có thêm hành động đầy ý nghĩa khi tri ân người Thầy cũ, HLV Hữu Thắng.

Khi đang ở Trung Quốc đá giải và BHL cho dùng điện thoại, không chỉ tôi hay các thành viên trong ban cán sự như Xuân Trường, Tiến Dũng, Công Phượng mà nhiều anh em khác trong đội đều nhớ, nhắn tin về cho chú động viên và hứa sẽ cố gắng hết khả năng.

Chúng tôi biết chú buồn nhưng chính chú động viên lại, chúc cả đội chơi tốt và may mắn chúng tôi đã chơi tốt, có thành công. Với những cầu thủ như tôi, được gọi lên tập trung ĐTQG rồi U23 Việt Nam tham dự SEA Games và rồi giải U23 Châu Á vừa rồi, thực sự cảm ơn chú Thắng. Đó là người anh, người chú và như người cha mẹ của các cầu thủ. Chúng tôi yêu quý và luôn nhớ những gì chú đã dành cho mình…”, Đỗ Duy Mạnh muốn gửi lời cảm ơn đến người thầy Hữu Thắng.

Duy Mạnh muốn được đại diện cho các cầu thủ U23 Việt Nam cảm ơn người thầy đã dìu dắt họ suốt 2 năm trước.

Sau trận thua U23 Thái Lan và U23 Việt Nam bị loại ở vòng bảng SEA Games 29 rồi HLV Hữu Thắng nhận trách nhiệm và từ chức, rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã khóc, nói lời xin lỗi. Họ đã hứa sẽ “cố gắng phải lấy lại những gì đã mất“. Thậm chí, nhiều cầu thủ còn hứa “phải chơi tốt để có thành công, gột rửa dư luận vụ SEA Games” và “chứng minh mình đã chọn lối đá phù hợp với người Việt Nam, việc luyện tập 2 năm qua là có ý nghĩa“…

Chú bảo vệ cầu thủ, toàn nhận trách nhiệm về mình. Tình cảm và rất hiểu, chú nghiêm khắc với những nguyên tắc trong công việc, cuộc sống nên chúng tôi được rèn rất nhiều.

Có rất nhiều thứ, từ chuyên môn đến các vấn đề ngoài sân bóng, HLV Hữu Thắng dạy dỗ, chỉ bảo những cầu thủ trẻ như chúng tôi. Được như hôm nay, chúng tôi không bao giờ quên những gì chú dạy.

U23 Việt Nam vẫn nhớ lời hứa khi thất bại để có thành công ngày hôm nay

 

Thất bại ở SEA Games 29 vì nhiều lý do, trong đó có lỗi của chúng tôi. Tôi và nhiều đồng đội đã hứa sẽ đứng dậy, cố gắng để một ngày có được thành công. Hôm nay, khi U23 Việt Nam đã làm được ở giải U23 Châu Á, mang đến niềm vui cho khán giả cả nước và nếu được đại diện cho anh em cầu thủ, tôi muốn được cảm ơn vì những gì đã làm để chúng tôi có thành công này…”, trung vệ của U23 Việt Nam phát biểu và cho biết một thời điểm gần nhất, khi có cơ hội, anh cùng đồng đội sẽ gặp người thầy cũ để nói lời cảm ơn.

Duy Mạnh là một trong số những cầu thủ thi đấu hay nhất của U23 Việt Nam. Anh thi đấu tỉnh táo, hóa giải nhiều tình huống nguy hiểm, đặc biệt là cú phá bóng giải nguy ở tình huống cầu thủ Syria áp sát sút bóng trước khung thành trống.

Từng gây thất vọng ở giải M-150 Cup, nhưng khi vào giải đấu lần này, Duy Mạnh đã không phụ lòng tin của thầy Park Hang-seo.

Bài liên quan