Dành 12 phút “nã đạn” vào quá khứ, Mourinho dẹp yên cơn bão lớn trong lòng Man United

Nhà cầm quân người BĐN đã thuyết phục được nhiều CĐV Man United sau 12 phút trò chuyện.

Thất bại 1-2 trước Sevilla tại vòng 1/8 Champions League khiến Mourinho phải nhận vô vàn lời chỉ trích từ các CĐV Man United. Trong thời khắc gian khó, Người đặc biệt đã chọn cách “nã đạn” vào quá khứ.

Trước đó, nhà cầm quân người BĐN từng khảng khái nói sẽ không lấy 3 năm thất bại của Man United dưới thời Moyes và Van Gaal ra bào chữa cho mình. Nhưng cuối cùng, Mourinho vẫn làm điều đó, một cách chi tiết và hùng hồn, trong buổi trả lời phỏng vấn kéo dài 12 phút.

Khá ngạc nhiên là nhiều CĐV Man United tỏ ra thông cảm với Người đặc biệt sau khi những lời phân trần. Họ đồng ý rằng Mourinho cần thêm thời gian để đưa Quỷ đỏ về với tháng ngày vinh quang. Dưới đây là những lời bộc bạch từ Mourinho:

Các CĐV là CĐV và có quan điểm cũng như phản ứng riêng, nhưng có một thứ là tôi vẫn gọi là “di sản bóng đá”. Thực sự thì tôi không dám chắc chắn lắm về từ này.

Tôi đã cố dịch từ tiếng BĐN, thứ tiếng tôi gần đạt mức hoàn hảo, sang tiếng Anh, loại ngôn ngữ tôi còn thiếu sót nhiều. “Di sản bóng đá” có thể hiểu là những gì mà một HLV được kế thừa từ các đời tiền nhiệm.

Đó là lần cuối cùng Man United vô địch Champions League vào mùa giải 2007/08. Hãy kể từ sau năm 2011: 2012, rớt đài từ vòng bảng, bảng đấu khi ấy bao gồm Benfica, Basel và Galati khá ngang với mùa này.

Đó là lần cuối cùng Man United vô địch Champions League vào mùa giải 2007/08.

Năm 2013, Man United bị loại từ vòng 1/8 trên sân nhà. Tôi dẫn dắt Real lúc ấy chứ ai. Năm 2014, thua ở vòng tứ kết. Năm 2015, không tham dự cúp châu Âu. Năm 2016, trở lại Champions League, bị loại từ vòng bảng, rớt xuống Europa League, cũng rời giải nốt ở vòng 1/8.

Năm 2017, vô địch Europa League – với tôi – và giành vé dự Champions League. Năm 2018, kiếm 15/18 điểm có thể tại vòng bảng và thua trên sân nhà Old Trafford ở vòng 1/8.

Vậy là trong 7 năm, với 4 đời HLV, Man United 1 lần không dự cúp châu Âu, 2 lần loại từ vòng bảng và thành tích cao nhất là tứ kết. Đó là “di sản bóng đá”.

Hãy quay sang Premier League. Lần cuối cùng Man United vô địch là mùa 2012/13. 4 mùa tiếp theo lần lượt xếp thứ 7, 4, 5 và 6. Vậy là trong 4 năm, thành tích tốt nhất là thứ 4. Đó là “di sản bóng đá”.

Có nghĩa là khi bắt đầu một triều đại, đội bóng bạn tiếp nhận đang đứng ở một vị trí nào đó, có thể là vị trí này, vị trí kia, “di sản bóng đá” là thế.

Những người hâm mộ mà tôi gặp và anh (phóng viên) gặp là khác nhau. Người anh gặp tỏ ra thất vọng cùng cực. Còn người tôi gặp hiểu thế nào là “di sản bóng đá”. Họ hiểu Man United ở đâu khi tôi đến và hiểu tất cả cần một quá trình.

Khi tôi đến Real Madrid, anh biết có bao nhiêu người từng chơi một trận tứ kết Champions League không? Xabi Alonso với Liverpool, Casillas với Real, Ronaldo với Man United. Chẳng còn ai hết cả. “Di sản bóng đá” là vậy đấy.

Mourinho là người phá dớp bị loại ở vòng 1/8 Champions League cho Real Madrid.

Những con số không nói dối. Tôi sẽ cho anh một thống kê khác. Trong 7 mùa gần đây, Man City luôn tối thiểu nằm trong top 4. Họ vô địch 2 lần và 2 lần về nhì.

Anh muốn thêm về “di sản bóng đá” không? Otamendi, Kevin De Bruyne, Fernandinho, David Silva, Sterling, Aguero, họ là những người được đưa về Man City từ lâu rồi, chứ không chỉ trong vòng 2 năm nay.

Anh có biết bao nhiêu cầu thủ Man United đã rời CLB mùa trước không? Hãy nhìn nơi họ đến, cách họ chơi bóng, đấy là trong trường hợp họ được thi đấu đấy.

Một ngày nào đó, tôi sẽ rời Man United. Và vị HLV kế nhiệm sẽ có sẵn Lukaku, Matic, De Gea trong tay. Họ rồi sẽ tìm những cầu thủ có tính cách khác, chất lượng khác và kinh nghiệm khác.

“Một ngày nào đó, tôi sẽ rời Man United. Và vị HLV kế nhiệm sẽ có sẵn Lukaku, Matic, De Gea trong tay”.

Có nhiều lí do mà giờ mọi người luôn bắt gặp Barcelona, Real, Bayern và Juventus tại vòng tứ kết Champions League. Một số đội bóng khác lúc có mặt lúc không, như Inter hay Monaco.

Điều rất tốt cho tôi và khiến tôi cảm thấy hạnh phúc là tôi đang chung quan điểm với các ông chủ, như Ed Woodward hay Richard Arnold.

Mourinho và Ed Woodward.

Chúng tôi đồng ý với nhau về mọi thứ, về các khoản đầu tư, về những gì đang có, các kế hoạch tương lai khi mùa giải khép lại. Công việc của tôi hiện tại thật thú vị.

Hôm qua tôi gặp một người từng làm việc chung tại một đội bóng khác. Tôi hỏi: “Sao anh lại tới Man United?”. Người đó trả lời rằng cho dù đang làm tốt tại CLB kia nhưng muốn đến Man United vì những thử thách lớn hơn.

Chà! Quyết định ký hợp đồng với Man United của tôi cũng là vì lí do đó. Tôi có thể nhận việc tại một CLB khác, nơi mà việc xưng vương ở giải VĐQG dễ như lấy đồ trong túi. Nhưng tôi chọn Man United và tôi không bao giờ thay đổi tình cách của mình.

Có một câu nói là tôi rất thích “Mỗi bức tường đều là một cánh cửa”. Tôi không chạy trốn và khóc lóc vì nghe những âm thanh chế nhạo, chỉ trích. Tôi không phải kẻ chạy thẳng vào đường hầm và biến mất. Trận tới, tôi sẽ là người đi ra sân đầu tiên. Tôi tôn trọng các CĐV, tôi không lo lắng khi thực hiện trách nhiệm.

Khi tôi 20 tuổi, tôi chẳng là ai trong thế giới bóng đá. Tôi là con trai của một người đàn ông, với rất nhiều niềm hãnh diện. Bây giờ tôi 55 tuổi. Tôi là tôi. Tôi làm việc tôi làm. Vì đó là công việc, là tài năng và tính cách tôi.

Tôi hiểu rằng có nhiều năm liền, nhiều người ghen ghét tôi cứ phải bực tức tự nhủ: “Lại là hắn ta, lại thêm danh hiệu nữa”. 10 tháng rồi tôi chưa giành thêm danh hiệu nào. Tôi đánh bại Liverpool, Chelsea nhưng lại thua Sevilla, và thế là họ vui sướng.

Theo đức tin của tôi, khi người khác – kể cả là đối thủ – hạnh phúc, thì mình cũng hạnh phúc. Tôi là một kẻ nhận được nhiều may mắn và cảm thấy thỏa mãn vì được là chính mình”.

3 – Số danh hiệu Mourinho đã có cùng Man United (1 Siêu cúp Anh, 1 Europa League, 1 Cúp Liên đoàn).

61,5% – Tỉ lệ thắng của Man United dười thời Man United, cao hơn Moyes (50%) và Van Gaal (52,43%).

300 triệu – Mourinho đã tiêu hết khoảng 300 triệu bảng để mua sắm cầu thủ kể từ khi lên làm HLV Man United.

Bài liên quan