Để tuột mất Zidane vào tay Juventus, MU chuyển mục tiêu đưa kẻ thù không đội trời chung của Mourinho về thay thế

Nhiều người tin rằng chiếc ghế của Mourinho đang lung lay dữ dội tại MU, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều ứng cử viên được nhắc tên để thế chỗ ông thầy người Bồ Đào Nha.

 

 

Trên trang nhất của tờ báo Corriere dello Sport tại Italy xuất hiện thông tin cho rằng HLV Antonio Conte cùng Giám đốc điều hành của Juventus Giuseppe ‘Beppe’ Marotta rất có thể sẽ tái hợp, nhưng lần này là ở Manchester United để thế chỗ Jose Mourinho và Phó chủ tịch Ed Woodward.

Những đóng góp của Marotta tại Juventus là điều không thể bàn cãi khi ông đã mang tới biết bao vinh quang cho “Bà đầm già” trong 8 năm qua. Tuy nhiên, nhiều biểu hiện gần đây cho thấy vị giám đốc điều hành này có thể sắp kết thúc quãng thời gian làm việc tại Turin.

Bạn thân của Marotta là Antonio Conte, người vừa bị Chelsea sa thải trong mùa hè này. Báo chí Italy dự đoán bộ đôi này có thể sẽ cùng nhau phiêu lưu ở một chân trời mới.

Theo giả thiết của Corriere dello Sport, Mourinho không còn đảm bảo được vị trí trên băng ghế huấn luyện tại Old Trafford. Các ông chủ người Mỹ sẽ mở rộng cánh cửa chào đón những ứng viên mới đến với MU. Sau khi rời khỏi Chelsea, Conte hiện tại vẫn thất nghiệp.

Bầu không khí xung quanh phòng thay đồ tại nửa đỏ thành Manchester đã vô cùng căng thẳng còn các cầu thủ lại có màn trình diễn tệ hại trên sân. Do vậy, việc có một HLV mới là chuyện sống còn, cùng với đó sẽ là đối tác ăn ý trong đội ngũ ban lãnh đạo MU.

Trong bối cảnh đó, Conte và Marotta nổi lên như những ứng cử viên hoàn hảo. Bộ đôi này đã cùng nhau đưa Juventus thống trị bóng đá Italy với 3 chiếc cúp vô địch Serie A và 2 siêu cúp. Họ tổng cộng giành được 273 điểm cho “Lão bà”, bao gồm 83 trận thắng, 24 trận hòa và chỉ thua 7 trận.

Nếu nhận định của báo chí Italy là sự thật, Conte và Marotta có thể sẽ đồng loạt xuất hiện tại Old Trafford để đá văng Mourinho và Woodward. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng nhận định rằng Woodward vẫn đang duy trì tầm ảnh hưởng của mình trong vấn đề tài chính và các hoạt động thương mại của MU.

Trước đó, tháng 9/2013, các CĐV MU đã lên tiếng đòi sa thải vị phó chủ tịch người Anh này vì đã có kỳ chuyển nhượng mùa hè tồi tệ khi không thể mang về Old Trafford một bàn hợp đồng nào chất lượng ngoài Marouane Fellaini.

Một năm sau đó, đến lượt HLV Louis van Gaal, khi đó mới được bổ nhiệm dẫn dắt MU, đã phàn nàn rằng các hoạt động thương mại quá mức chính là tác nhân làm kìm hãm thành công của đội bóng.

Còn hiện mọi ánh mắt chỉ trích phán xét đổ lên đầu HLV Mourinho. Tại Ngoại hạng Anh, “Người đặc biệt” cùng MU có 10 điểm sau 7 vòng đầu, là màn khởi động tệ nhất của “Quỷ đỏ” từ mùa giải 1989/90. Thậm chí, thành tích hiện tại của Mourinho còn kém hơn cả David Moyes về khoản hiệu số (-2 so với +1).

Tờ báo thể thao lâu đời của Italy cũng đưa tin Conte đang rất sẵn lòng trở lại nước Anh để tiếp quản vị trí của Mourinho sau khi bị Chelsea sa thải một cách phũ phàng.

Những vấn đề lục đục nội bộ cũng trở thành cơn đau đầu dai dẳng của Mourinho. Ông được cho là đã tuyên bố không bao giờ cho Paul Pogba đeo băng đội trưởng MU nữa. Đôi bên đã có lời qua tiếng lại trên sân tập, và thậm chí có tới 5 cầu thủ khác tỏ vẻ chống đối ông thầy người Bồ.

Ngoài Conte, một gương mặt nữa cũng trở thành ứng cử viên cho chiếc ghế nóng tại MU, đó là HLV Zinedine Zidane, người đang có quãng thời gian nghỉ ngơi sau khi cùng Real Madrid giành được hat-trick vô địch Champions League.

Bài liên quan