“Điềm báo” khó tin trên khuôn mặt Pep mặc dù dẫn trước tới 2-0 và cái kết bi thảm ngay tại Etihad khiến tất cả phải ngỡ ngàng

Mặc dù đã giành lợi thế rất sớm với 2 bàn cách biệt, nhưng chiến lược gia người TBN vẫn tỏ vẻ bất an khi những  Gundogan hay Sterling bỏ lỡ cơ hội. Và đó như là một điềm báo…

Man City có được bàn mở tỷ số ở phút 25 do công của đội trưởng Kompany

Và chỉ sau đó 5 phút tiền vệ người Đức İ. Gündoğan nâng tỷ số lên 2-0

Thế nhưng Pep vẫn tỏ ra lo lắng, nhất là khi chính Gundogan hay Sterling bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn

Điều đó như một điểm báo cho một ngày đen đủi quả đoàn quân xanh. Và đúng là như vậy, họ để đối thủ lội ngược dòng không tưởng ngay trên sân nhà Etihad

Pep kiêu ngạo, Mourinho bảo thủ: “Quỷ đỏ” suýt ôm hận

Derby Manchester là trận cầu nóng bỏng bậc nhất Premier League bởi sự thù địch giữa hai đội bóng cùng thành phố nhưng về lí thuyết, Pep Guardiola không cần quá coi trọng cuộc chạm trán này. Ngoài ý nghĩa vô địch sớm, khoảng cách 16 điểm của Man City với MU cho phép chiến lược gia người TBN chủ quan bởi trước mắt là trận tứ kết lượt về Champions League với Liverpool.

MU nhập cuộc quá thận trọng, thậm chí 11 cầu thủ thường tập trung ở khu vực nửa sân nhà hỗ trợ phòng ngự trong suốt hiệp 1

Để rồi, Man City ra sân với… 0 tiền đạo. Aguero, Gabriel Jesus ngồi dự bị, thậm chí ngôi sao số 1 Kevin De Bruyne cũng vắng mặt. Tất nhiên những tiền vệ kỹ thuật như Bernando Silva, Gundogan, David Silva, cộng với Sterling sắm vai trò “số 9 ảo” vẫn giúp khả năng kiểm soát bóng của đội chủ sân Etihad đạt tới độ hoàn hảo.

Phía bên kia, Jose Mourinho vô cùng thận trọng khi tung cả Pogba – Herrera – Matic ra sân cùng đội hình lùi thấp. Có thời điểm, người ta chứng kiến 11 cầu thủ MU tập trung ở nửa phần sân nhà.

Trớ trêu thay, toan tính của Mourinho đã đổ sông đổ biển khi bộ ba này còn trở thành “tử huyệt” suốt 45 phút đầu tiên. Man City vẫn áp đảo và tạo ra vô số cơ hội ghi bàn từ những pha tấn công thẳng vào trung lộ. Nếu bàn thắng đầu tiên của Kompany có phần “hên xui” (từ tình huống phạt góc) thì bàn nhân đôi cách biệt của Gundogan ở phút 30 cũng xuất phát từ một pha tấn công trung lộ như vậy.

Phía trên, Lukaku, Sanchez hoàn toàn “đói bóng” do không nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Theo thống kê, lần đầu tiên kể từ tháng 10/2015, MU không tung ra bất kì cú dứt điểm nào trong hiệp 1!

Nếu trận đấu chỉ có 45 phút, Pep đã có thể ăn mừng chiến thắng thứ 11 sau 21 lần “đấu trí” với Mourinho cũng như chức vô địch Premier League sớm cùng Man City…

Pogba-Sanchez: “Song kiếm” chí mạng của Mourinho

Tuy nhiên, bóng đá vẫn còn tới 45 phút của hiệp 2, và trong khoảng thời gian đó, Jose Mourinho đã chứng minh tên gọi “Người đặc biệt” của mình không phải hư danh với sự điều chỉnh mang tính bước ngoặt: Paul Pogba.

Mourinho “lội ngược dòng” trước Pep nhờ chìa khóa mang tên Pogba

Không còn những pha đi bóng luẩn quẩn trước vòng cấm địa, Pogba được Mourinho đẩy lên cao để trở thành mũi tấn công lợi hại của MU. Để rồi, hàng thủ Man City, do mải mê theo kèm “chim mồi” Lukaku và Alexis Sanchez đã hoàn toàn bỏ quên tiền vệ người Pháp. 3 cú dứt điểm, 2 bàn thắng chỉ trong 2 phút (từ 53 đến 55) cho thấy Pogba lợi hại ra sao khi giải phóng hoàn toàn khỏi nhiệm vụ phòng ngự.

Trận đấu này cũng chứng kiến màn trình diễn trái ngược của hàng thủ MU, với đại diện tiêu biểu là Chris Smalling. Từ “tội đồ” trong bàn thua đầu tiên (không theo kèm Kompany), trung vệ người Anh lại là tác giả pha lập công nâng tỉ số lên 3-2 ở phút 69 và khóa chặt mọi đường tấn công của Man City. Tất nhiên, David De Gea vẫn xuất sắc như thường lệ với khoảnh khắc cản phá cú đánh đầu cận thành, bảo toàn chiến thắng cho MU.

Bên cạnh dấu ấn chiến thuật, Mourinho cũng làm rất tốt công tác tâm lí bởi sau giờ nghỉ, các cầu thủ MU còn thi đấu máu lửa hơn trong tình cảnh bị dẫn 2 bàn, vì vậy những pha lên bóng, những cú dứt điểm của họ cũng thanh thoát hơn nhiều.

Tất nhiên, màn ngược dòng khó tin trên SVĐ Etihad còn xuất phát từ thái độ chủ quan của thầy trò Pep Guardiola. Sau 2 bàn thua chóng vánh, chiến lược gia người TBN chẳng có chút điều chỉnh gì về chiến thuật. Quyết định tung cả Aguero, De Bruyne lẫn Gabriel Jesus vào sân càng thể hiện sự lúng túng của ông.

Man City xứng đáng là nhà vô địch Premier League 2017/18, nhưng 90 phút trên Etiahd đêm qua chứng minh vì sao họ chỉ “phủ bóng” một nửa thành phố Manchester. Còn Mourinho, sẽ mãi là “người đặc biệt” trong những trận đại chiến với đại kình địch Pep Guardiola.

Bài liên quan