Điểm mặt 10 thương vụ xứng danh “của nợ” được ký trong ngày cuối chuyển nhượng

Premier League chi ra đến tận 150 triệu bảng vào ngày cuối chuyển nhượng mùa Đông. Có mạo hiểm hay không? Sau đây Four Four Two sẽ điểm lại những thất bại trong quá khứ.

1. Djemba-Djemba

Djemba liên tiếp làm “của nợ” tại Ngoại hạng Anh.

Man United chiêu mộ Djemba năm 2003 với giá 3.5 triệu bảng như là người kế thừa Roy Keane tuy nhiên, tiền vệ người Cameroon chẳng làm nên được trò trống gì. Anh đã bị đẩy sang Aston Villa vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2005 với giá 1.5 triệu bảng. Trong 20 trận thi đấu cho M.U, Djemba-Djemba không thể hiện được gì nhiều ngoài chút sức mạnh cơ bắp.

2. Benni McCarthy

Ở Premier League, McCarthy cũng là một trong những tay săn bàn đáng sợ. Anh rời Lancashire vào năm 2010, ở tuổi 32, vào phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông bằng bản hợp đồng 2 năm rưỡi với West Ham.

Benni chỉ là cái bóng tại West Ham.

Sau 2 mùa giải, West Ham bị xuống hạng và anh thi đấu tai đây chỉ làm ghánh nặng khiến CLB đứng chót bảng. Thậm chí, West Ham phải trả phí đền bù trị giá 2,5 triệu USD để McCarthy đồng ý chấm dứt hợp đồng với 13 trận ra sân và 0 bàn thắng.

3. Andre Santos

Santos chưa đủ tầm để thi đấu với Arsenal.

Andre Santos chuyển từ Fenerbahce đến Arsenal vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2011. Santos chưa từng chứng tỏ anh có đủ phẩm chất để thi đấu cho một đội bóng tầm cỡ như Arsenal. Với phong độ tồi tệ, Santos luôn khiến CĐV chỉ trích thẳng thừng mỗi khi anh ra sân. Thâm chí, cái tên Andre Santos cũng là một trong những vết buồn đáng quên nhất của Wenger trong suốt những năm tháng dẫn dắt Pháo thủ.

4. Paul Konchesky

Paul xứng danh “bom xịt” của Liverpool.

Paul Konchesky chuyển từ Full Ham sang Liverpool vào những thời khắc cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2010. Anh đến Anfield với mức phí khoảng 4 triệu bảng kèm với 2 cầu thủ trẻ. Thế nhưng, Konchesky đã thi đấu bạc nhược ở nửa đầu mùa giải và đánh mất vị trí chính thức. Sau đó, Konchesky đã được Nottingham Forest mượn và hiện tại anh thi đấu cho Leicester City.

5. Xisco

Xisco là món hàng hớ của Newcastle.

Tháng Giêng năm 2010, Newcastle đã chiêu mộ Xisco từ Deportivo với mức phí chuyển nhượng khoảng 5,7 triệu bảng. Chiêu mộ Xisco trong khi “Chích chòe” đã có trong tay 6 tiền đạo ngay tại thời điểm đó. Cầu thủ người Tây Ban Nha thậm chí còn không có tên trong danh sách dự bị trong năm đầu tiên đến thi đấu cho Newcastle. Trong 5 năm thi đấu tại Anh, Xisco chỉ có 9 lần ra sân và hiện anh khoác áo Mallorca dưới dạng cho mượn.

6. Afonso Alves

Alves là cái tên thất vọng ở Middlesbrough.

Afonso Alves đến Middlesbrough từ Heerenveen với bản hợp đồng trị giá 14 triệu bảng. Nhưng anh đã không thể hiện được gì nhiều và cho đến khi Middlesbrough xuống hạng, Afonso Alves chuyển đến CLB Al-Sadd.

7. Radamel Falcao

Falcao là sai lầm của Van Gaal.

Radamel Falcao đến Man United với bản hợp đồng cho mượn vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2014.Falcao được HLV Van Gaal kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán trên hàng tấn công nhưng anh lại chơi rất tệ hại. Kết thúc mùa giải, Falcao chơi 29 trận trên mọi đấu trường và chỉ ghi được 4 bàn thắng dù nhận mức lương khổng lồ.

8. Chris Samba

Samba đã không thể hiện được mình.

Chris Samba chuyển đến QPR vào những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2012 với mức giá 12 triệu bảng. Tuy nhiên chính phong độ quá tệ hại đã khiến anh bị đẩy lên băng ghế dự bị. Cuối cùng QPR phải bán lại Samba cho Anzhi.

9. Andy Carroll

Carroll mang đến Liverpool một cú shock lớn.

Andy Carroll chẳng mang lại gì hơn 1 cú shock trên sàn chuyển nhượng. Mặc dù vào thời điểm đó, phong độ của Carroll ở Newcastle là khá thuyết phục khi anh ghi đến 11 bàn trong 19 trận trong giai đoạn 1 cho “Chích Chòe.”

Nhưng khi chuyển sang Liverpool, tiền đạo này lại trở thành nỗi thất vọng trên hang công cuả Lữ đoàn đỏ khi chỉ ghi được 2 bàn trong giai đoạn 2 của mùa giải và 4 bàn trong 35 trận ở năm tiếp theo.

10. Fernando Torres

Fernando Torres từ Liverpool chuyển sang thi đấu cho Chelsea vào mùa Đông năm 2011. Bản hợp đồng kết thúc vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Đông từ Anfield đến Stamford Bridge tháng 01/2011 đã gây nên sự chấn động ở Premier League vào thời điểm đó.

Torres đã làm các CĐV The Blues thất vọng.

Tất cả CĐV của The Blues đã cực kỳ hân hoan và kỳ vọng vào sự tỏa sáng, bùng nổ của El Nino nhưng tất cả chỉ là sự thất vọng khi Torres ở Chelsea chỉ còn là cái bóng mờ của mình ở Liverpool. Trở nên vô hại, bơ vơ và lạc lõng trên hàng công của đội chủ sân Stamford Bridge, không quá bất ngờ khi trong 4 mùa giải tại đây, anh chỉ có 20 bàn trong 110 trận.

Bài liên quan