Điểm mặt 15 cầu thủ khiến Mourinho ‘ăn ngủ không yên’ vì vòng loại World Cup 2018:

Trong bối cảnh Man United sẽ chạm trán Liverpool ở vòng đầu tiếp theo, Mourinho đã phải cắn răng chịu đựng 15 cậu học trò cưng bước lên tuyển, nơi ‘lành ít dữ nhiều’.

Argentina: Sergio Romero

Thủ môn dự bị của Man United sẽ cùng Argentina vượt qua khó khăn tại vòng loại World Cup với 2 trận đấu cuối cùng chạm trán Peru và Ecuador. Nếu không cẩn thận, anh và đội tuyển nước mình sẽ vắng mặt tại Nga năm sau.

Armenia: Henrikh Mkhitaryan

Armenia đã chính thức làm khán giả tại World Cup năm sau. Hai trận đấu gặp Ba Lan và Kazakhstan tới đây chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Tuy nhiên, Mkhitaryan là mẫu cầu thủ khá mẫn cảm với chấn thương khiến Mourinho không khỏi lo lắng.

Bỉ: Romelu Lukaku, Marouane Fellaini

‘Quỷ đỏ’ trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên của châu Âu có vé đến Nga. Bởi thế, Mourinho hẳn đang cầu mong HLV Martinez sẽ sử dụng nhiều cầu thủ trẻ và ‘tha’ cho hai trò cưng của ông, đặc biệt là Lukaku, người vừa gặp chấn thương trong trận đấu với Crystal Palace.

Lukaku và Fellaini đang là những cầu thủ quan trọng nhất của M.U

Ecuador: Antonio Valencia

Phong độ tệ hại thời gian qua khiến Ecuador rớt xuống vị trí thứ 8 trong BXH. Cánh cửa đến Nga đã gần như đóng lại với Valencia và đồng đội

 

Italia: Matteo Darmian

Dự bị tại Man United nhưng Darmian luôn là lựa chọn số một ở đội tuyển Italia. Thất bại trước Tây Ban Nha khiến Azzurri không còn nhiều cơ hội cạnh tranh ngôi đầu. Mục tiêu hiện tại của Italia là kiếm thêm 1 điểm để bảo toàn chiếc vé play-off. Italia sẽ gặp Albania và Macedonia.

Bờ Biển Ngà: Eric Bailly

Dù đang dẫn đầu nhưng Eric Bailly cùng các đồng đội sẽ phải nỗ lực để bảo toàn vị trí này. Vòng loại châu Phi rất khốc liệt, chỉ những đội đầu bảng mới có cơ hội đến Nga.

Hà Lan: Daley Blind

Thêm một vòng loại thất vọng của “Cơn lốc màu gia cam”. Nguy cơ Daley Blind tiếp tục vắng mặt ở một giải đấu lớn là rất cao. Anh cùng đồng đội phải trông chờ vào Luxembourg cầm chân được Thụy Điện hoặc tự mình đánh bại Thụy Điển với tỉ số đậm để giành được vị trí thứ nhì.

Anh: Phil Jones, Chris Smalling, Jesse Lingard, Marcus Rashford

Như thường lệ, 4 cầu thủ trên tiếp tục được triệu tập lên Tam Sư. Tuy nhiên ngày hôm qua Phil Jones đã rút khỏi đội tuyển Anh tham dự 2 trận cuối cùng tại vòng loại World Cup vì chấn thương. Tuyển Anh hiện tại cần thêm 2 điểm để đoạt vé chính thức đến Nga. Thử thách khá dễ dàng, đặc biệt khi họ có một trận đấu với Lithunia.

M.U đóng góp 4 cái tên cho ĐT Anh

Serbia: Nemanja Matic

Serbia của Matic đang dẫn đầu bảng D và tạo được khoảng cách an toàn 4 điểm với đội xếp thứ nhì. Số 31 Man United cùng đồng đội cần thêm một chiến thắng trong 2 trận đấu với Áo và Gruzia để chính thức đến Nga. Còn với Mourinho, ông rất cần Matic lành lặn trở về, anh là một trong số ít những cầu thủ thi đấu trọn vẹn 7 trận Ngoại hạng Anh.

Tây Ban Nha: David De Gea

Thủ môn số một của Man United và đội tuyển Tây Ban Nha sẽ có cuộc dạo chơi trong 2 tuần tới đây. TBN của anh chỉ cần đánh bại một Liechtenstein chưa có được điểm nào để giành ngôi nhất bảng G.

Thụy Điển: Victor Lindelof

Trận hòa của Pháp trước Luxembourg vô tình thắp lại cơ hội cho Thụy Điển trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng. Tuy nhiên Lindelof và đội tuyển Thụy Điển nên nhìn nhận sự thật, tập trung bảo vệ ngôi nhì bảng thay vì mơ cao.

Bài liên quan