Điểm mặt 8 cặp “bố con cùng tiến” nổi danh tại Ngoại hạng Anh: Gọi tên huyền thoại sân Old Trafford

Trong bóng đá không chỉ có những cặp bạn bè cùng tiến mà còn có những bộ đôi cha truyền con nối lừng danh.

1. Gordon và Gavin Strachan

Hai bố con nhà Strachan được biết đến như bộ đôi cống hiến hết mình cho bóng đá Bắc Ireland. Ông bố Gordon từng thi đấu tại Man United từ năm 1984 đến 1989. Ông treo giày vào năm 1997 và chuyển sang nghề HLV. Ông huấn luyện các đội như Southampton, Middlesbrough, Celtic và mới vừa chia tay đội tuyển Scotland. Với sự nghiệp thành công của cha, Gavin Strachan tưởng đâu sẽ thành công vang dội nhưng anh lại bấp bênh và chuyển CLB liên tục. Cuối cùng anh giải nghệ vào năm 2011 trong màu áo của St Neots Town.

2. Gus và Diego Poyet

Diego Poyet hiện đang thi đấu cho Pafos, trước đó anh từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo của West Ham. Có lẽ nhắc đến Diego người ta nghĩ nhiều đến bố của anh là Gus Poyet. Ông từng là ngôi sao tại thành London khi thi đấu cho cả 2 CLB là Chelsea từ năm 1997 đến 2001 và chuyển sang Tottenham từ 2001 đến 2004. Sau khi treo giày trong màu áo của Tottenham, Gus Poyet chuyển sang sự nghiệp huấn luyện. Cựu tiền vệ Chelsea và cùng từng dẫn dắt Sunderland và AEK Athens và hiện tại ông làm HLV ở Bordeaux.

3. Steve Bruce và Alex Bruce

Steve Bruce được biết đến như một trong những hậu vệ tài năng nhất tại Ngoại hạng Anh. Sir Alex đã thuyết phục Man United bỏ ra 825.000 bảng để chiêu mộ Bruce từ Norwich City. Cùng với Gary Pallister, Bruce tạo nên sự ăn ý và chắc chắn ở hàng thủ Quỷ đỏ, được CĐV đội bóng gọi bằng cái tên thân mật “Dolly và Daisy”. Ông là nhân tố quan trọng trong ba chức vô địch nước Anh (1993, 1994 và 1996), cũng như vô địch Cúp C2 (1991), Cúp FA (1994, 1996) và League Cup (1992). Hiện tại, con trai của ông là Alex Bruce đang thi đấu tại Wigan. Khác với sự nghiệp lừng lẫy của cha, Alex lại liên tục chuyển đổi CLB và chưa thể để lại dấu ấn nhiều.

4. Steve Potts và Dan Potts

Hai bố con nhà Potts đều gắn bó với West Ham một khoảng thời gian. Nếu như ông bố Steve Potts gắn bó với The Hammers gần như cả sự nghiệp thì Dan Potts chỉ chơi cho West Ham từ 2011 đến 2015.

5. Allan Cork và Jack Cork

Jack Cork bị đánh giá không cao ở Chelsea, họ không cho Cork nhiều cơ hội mặc dù khả năng kiểm soát bóng của anh là tuyệt vời. The Blues tự bỏ qua viên ngọc quý của mình để anh trở thành tài sản của Southampton và giờ là Swansea City. Anh liên tục bị cho mượn nhưng Jack vẫn thể hiện được tài năng của mình dù ở bất kỳ nơi đâu. Có lẽ sự nghiệp của Jack phần nào cũng giống bố Allan Cork. Ông thi đấu cũng khá bấp bênh và liên tục đổi CLB hoặc bị đem cho mượn.

6. Ian Wright và Bradley Wright-Phillips

Ian Wright được biết đến là huyền thoại của Arsenal. Ông là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Arsenal thời điểm năm 1991. Khi ấy, Pháo thủ đã đồng ý bỏ ra 2,5 triệu bảng để chiêu mộ Wright từ Crystal Palace. Đắt xắt ra miếng, Wright ghi tới 104 bàn sau 191 trận chỉ tính riêng đấu trường Ngoại hạng Anh và trở thành một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng. Không lẫy lừng như cha, Bradley Wright-Phillips từng khoác áo Man City từ 2004 đến 2006. Sau đó anh không thể trụ lại Ngoại hạng Anh và chuyển sang Mỹ thi đấu.

7. Kevin Campbell và Tyrese Campbell

Kevin Campbell là cựu cầu thủ tại Arsenal. Ông là tay săn bàn đáng nể với 46 pha lập công cho Pháo thủ. Suốt sự nghiệp của mình Kevin Campbell gắn bó tại Ngoại hạng Anh và giải nghệ trong màu áo của Cardiff City. Tyrese Campbell là con trai của ông và cũng đang muốn gắn bó lâu dài với Anh quốc. Anh đang khoác áo của Stoke City.

8. Peter Schmeichel và Kasper Schmeichel

Cả hai bố con nhà Schmeichel đều có sự nghiệp chói sáng như nhau. Nếu ông bố Peter Schmeichel là huyền thoại của Man United thì Kasper Schmeichel đang thi đấu tuyệt vời tại Leicester City. Cựu cầu thủ Man City đang được rất nhiều đội bóng lớn chú ý. Đặc biệt còn có nguồn tin cho rằng Manchester United đang nhờ huyền thoại Peter Schmeichel khuyên cậu con trai chuyển đến Old Trafford.

Bài liên quan