Diện mạo M.U qua những con số thống kê: Hàng công thăng hoa, hàng thủ siêu phàm

MU lại vừa giành một chiến thắng bị mô tả là “xấu xí” trước Benfica. Nhưng có hề gì, nếu như chiến thắng ấy là bàn đạp, đưa “Quỷ đỏ” đến với những danh hiệu?

Kể từ trận hòa Liverpool ở derby nước Anh, MU và HLV Jose Mourinho bị chỉ trích kịch liệt. Đám đông chê bai màn trình diễn của “Quỷ đỏ”, cho rằng đó là một MU hèn nhát nhất từ trước đến nay khi đối đầu kẻ thù truyền kiếp. Nhưng không mấy ai để ý rằng lực lượng MU vốn đang tan hoang vì cơn bão chấn thương, trong khi 3 ngày sau thầy trò Mourinho sẽ có chuyến hành quân cực kỳ khó khăn trên sân Benfica.

MU giành chiến thắng khó nhọc nhưng xứng đáng trước Benfica

Và như thể muốn đổ thêm dầu vào lửa, Mourinho lại vừa giúp MU giành thêm một chiến thắng theo kiểu xấu xí. Nếu ở Anfield, “Người đặc biệt” không chủ trương cho các học trò chơi co cụm, có lẽ đội bóng đã hành quân đến Bồ Đào Nha với đôi chân rệu rã hơn thế.

Thành quả của chiến thắng ấy là giúp MU đặt một chân vào vòng knock-out Champions League. Với lợi thế toàn thắng ở lượt đi vòng bảng. “Quỷ đỏ” có quyền đặt ra các toan tính trong giai đoạn lượt về. Khi đó, Mourinho có thể giữ sức cho toàn đội trong trận tái đấu Benfica bởi chỉ 4 ngày sau, họ sẽ có trận chiến với Chelsea ở Stamford Bridge.

Tương tự, 3 ngày sau khi gặp CSKA Moscow trên sân nhà, MU sẽ chơi trận derby Manchester với kình địch Man City. Mourinho hoàn toàn có thể “buông” 1 trận tại Champions League, để dồn tối đa sự tập trung cho Ngoại hạng Anh.

Đánh giá lại màn trình diễn của MU từ đầu mùa, có thể thấy đội bóng vẫn đang đi trên một lộ trình đúng đắn. Sau trận đấu làm nóng mùa giải với Real Madrid ở Siêu cúp châu Âu, “Quỷ đỏ” bất bại trên mọi mặt trận ở 12 trận đã qua, chỉ hòa 2 và thắng đến 10 trận. Chẳng thể đòi hỏi nhiều hơn ở “Người đặc biệt” nếu đối chiếu MU với tình cảnh của Chelsea, Arsenal hay Liverpool.

MU giữ sạch lưới 9 trong tổng số 12 trận ở mọi đấu trường, thống kê từ Eurosport UK

Các con số thống kê khác cho thấy, MU mang trong mình hình hài nhà vô địch ở nhiều đấu trường mà đội bóng tham dự. Cho đến thời điểm này, MU giữ sạch lưới tới 9 trong 12 trận đấu, chỉ phải nhận tổng cộng 4 bàn thua trên mọi mặt trận. Trên bình diện 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ có Barcelona là có thể sánh ngang với MU về thành tích này. Nhưng nên nhớ Barca có một siêu nhân đúng nghĩa mang tên Lionel Messi để “gánh team”, còn MU cần rất nhiều đến tài thao lược của nhà cầm quân người Bồ.

Nhưng những chỉ trích về một MU nhàm chán cũng thực sự khập khiễng. Thống kê cho thấy, bộ ba tấn công Lukaku – Rashford – Martial, mỗi người đã tham gia vào 10 bàn thắng của MU, riêng trường hợp của Lukaku là 12 bàn.

Cụ thể, Lukaku có 11 bàn và 1 đường kiến tạo sau 11 trận trên mọi đấu trường. Marcus Rashford nổ súng 6 lần, kèm theo đó là 4 đường kiến tạo. Với Anthony Martial, con số này rất đều – 5 bàn thắng và 5 đường kiến tạo. 3 chân sút này liên tục cùng nhau tỏa sáng, giúp cho MU lần lượt hạ gục các đối thủ ở nhiều đấu trường khác nhau.

3 tiền đạo của MU là Lukaku, Martial và Rashford đã tham gia vào 10 bàn thắng của MU, thống kê từ Squawka

Cả châu Âu hiện đang khiếp sợ và mê mẩn trước bộ ba tấn công CMN – Cavani, Mbappe và Neymar của PSG. Thế nhưng, cho đến nay CMN cũng “chỉ” có 25 bàn thắng cho PSG, 16 ở giải quốc nội và 9 tại Champions League. Trong khi đó, thành tích của Lukaku, Rashford và Martial cộng lại cũng đã là 22 bàn thắng. Vậy thì MU nhàm chán ở điểm nào? Nên nhớ từ đầu mùa, “Quỷ đỏ” chỉ đúng 1 lần không ghi bàn sau 12 trận, đó là trước Liverpool và tại Anfield mà thôi.

Bài liên quan