Drogba đá trận cuối sự nghiệp: Đại ngàn từ nay im tiếng ‘Voi rừng’

Tiền đạo Didier Drogba sẽ chính thức treo giày sau trận đấu cuối cùng cho Phoenix Rising vừa kết thúc sáng nay. Ở tuổi 40, “Voi rừng” ngày nào có thể yên tâm giã từ sân cỏ để khép lại một sự nghiệp đầy vinh quang.

“Chú voi con ở Bản Đôn, Chưa có ngà nên còn trẻ con…”. Hẳn rất nhiều người Việt Nam sẽ không thể quên những giai điệu thân quen này trong bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn” của nhạc sỹ Phạm Tuyên. Đây là những câu hát đã đi cùng quãng đời tuổi thơ của mỗi người chúng ta.

Nhưng những kỷ niệm xa xưa ấy giờ chúng ta khó có thể chứng kiến lại khi tình trạng phá rừng và săn bắt động vật đang ở mức báo động. Những chú voi bây giờ chẳng còn mấy, có chăng chỉ là trong vườn thú hay ở các khu du lịch. Voi rừng tự nhiên bây giờ chỉ xuất hiện lác đác trong những vụ vào nhà dân phá phách.

Trong bóng đá, nhắc đến voi rừng hẳn không ai là không biết đến Didier Drogba, tiền đạo lừng danh một thủa của Chelsea. Thể hình, thể lực cũng như ý chí chiến đấu ngút trời của anh quả thực không hình ảnh nào phù hợp hơn một chú voi rừng đầy mạnh mẽ. Thời đỉnh cao, anh đã càn quét khắp châu Âu, mang về cho Chelsea bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ.

Gia nhập The Blues vào mùa Hè năm 2004 với giá 24 triệu bảng từ Marseille, Drogba nhanh chóng trở thành cây làm bàn số 1 của đội bóng. Những bước chạy mạnh mẽ, những pha tì đè không khoan nhượng và những cú dứt điểm như búa bổ đã định danh Drogba như một trong những tiền đạo đáng sợ nhất xứ sương mù.

Didier Drogba

Sau 381 trận cho đội bóng thủ đô London, Voi rừng người Bờ Biển Ngà đã ghi được 164 bàn thắng và có 86 lần kiến tạo cho đồng đội lập công. Cùng với Chelsea, Drogba giành được 4 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup, 3 League Cup, 2 Community Shield và đặc biệt là 1 lần lên ngôi tại Champions League, trận đấu mà anh là ngôi sao sáng nhất.

Trong trận chung kết Champions League 2012 với Bayern Munich, Drogba chính là tác giả của bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 88. Để rồi sau đó cũng chính anh là người đá quả luân lưu quyết định mang về danh hiệu lớn nhất trong lịch sử Chelsea.

Khả năng của Drogba đã được thừa nhận rộng rãi khi 2 lần giành ngôi Vua phá lưới Premier League (2006/07 và 2009/10). Anh hiện đứng thứ 4 trong danh sách những người ghi bàn nhiều nhất lịch sử, là cầu thủ nước ngoài ghi bàn nhiều nhất cho Chelsea, là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất các trận chung kết FA Cup, nhiều nhất các trận chung kết League Cup (cùng 4 bàn).

Anh cũng là cầu thủ Chelsea ghi bàn nhiều nhất ở Champions League với 36 bàn, là cầu thủ châu Phi ghi bàn nhiều nhất ở Champions League (44 bàn) và cầu thủ châu Phi ghi bàn nhiều nhất ở Premier League (104 bàn).

Không những là huyền thoại của Chelsea, Drogba còn là huyền thoại sống của ĐT Bờ Biển Ngà. Anh từng 3 lần là Cầu thủ xuất sắc nhất Bờ Biển Ngà, 2 lần là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi, là chân sút xuất sắc nhất lịch sử Bờ Biển Ngà (57 bàn).

Didier Drogba

Với Drogba là đầu tàu, Bờ Biển Ngà đã lần đầu tiên được tham dự 1 VCK World Cup vào năm 2006. Dù “Những chú voi” không thể vượt qua vòng bảng nhưng dấu ấn của Drogba vẫn vô cùng đáng nhớ. Đến VCK World Cup 2010 và 2014, Drogba và Bờ Biển Ngà tiếp tục phải dừng bước ở vòng bảng.

Tại Cúp các quốc gia châu Phi, Drogba cùng ĐT Bờ Biển Ngà từng 2 lần giành ngôi Á quân và 1 lần giành vị trí thứ 4. Có vẻ như Drogba không có duyên với ĐTQG khi chỉ 1 năm sau khi anh giải nghệ, “Những chú voi” đã lên ngôi ở giải đấu này năm 2015.

Sau những ngày tháng chinh chiến hào hùng cùng Chelsea, Drogba phiêu bạt sang Shanghai Shenhua, Galatasaray, Montreal Impact và cuối cùng là Phoenix Rising. Mùa 2014/15, anh từng quay trở lại Chelsea theo lời mời gọi của ông thầy cũ Mourinho nhưng không thực sự thành công.

Trong trận đấu cuối cùng của đời cầu thủ, Drogba đã không thể hưởng trọn niềm vui bởi Phoenix Rising của anh để thua 0-1 trước Louisville City ở trận chung kết giải USL (hạng đấu cao thứ 3 của hệ thống bóng đá nhà nghề Mỹ và Canada).

Tuy nhiên điều này không thể che mờ sự nghiệp vinh quang của “Voi rừng” người Bờ Biển Ngà. Thế giới bóng đá từ nay sẽ không còn được chứng kiến những bước chạy mạnh mẽ của anh cũng giống như núi rừng đại ngàn sẽ không còn những tiếng gầm dữ dội của chú voi ngạo nghễ.

Bài liên quan