Dư âm Man City 4-1 Tottenham: Sự dũng cảm ngu ngốc của Pochettino

Tottenham của Pochettino đã bất ngờ áp dụng lối chơi pressing tầm cao và đôi công sòng phẳng với Man City ngay tại Etihad. Và kết cục dành cho họ là một trận thua đậm trong một ngày mà các chân sút bên phía Man xanh dứt điểm vẫn còn hơi thiếu chính xác.

Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đến đó và trở thành một đối trọng thực sự dành cho Man City”, tiền vệ trẻ Harry Winks chia sẻ đầy hy vọng trước thềm chuyến làm khách đến sân Etihad. “Chúng tôi sẽ bước vào trận đại chiến này với lối chơi giống như chúng tôi đã làm ở mọi trận đấu trước đó. Chúng tôi tự tin với hàng công của mình và sẽ cố gắng kiểm soát bóng và chơi ngang ngửa với Man City”.

Trước khi trận đấu diễn ra, Spurs còn đón tin mừng từ lực lượng của Man City khi chủ công David Silva bất ngờ vắng mặt vì lý do cá nhân. Cánh cửa hy vọng đã mở hé ra với đoàn quân của Pochettino một chút xíu. “Gà trống” đã thi đấu rất cố gắng nhưng phương án tiếp cận trận đấu không đúng đắn khiến cánh cửa dẫn tới chiến thắng đóng sầm lại.

Man City giành chiến thắng thuyết phục trước Tottenham

HLV Pep Guardiola đã khen Tottenham là một trong những đội “thực sự muốn chơi bóng” trước Man City tại Premier League. Lời khích tướng này quả thực có hiệu quả cao khi Spurs lựa chọn lối đá đôi công mạo hiểm ngay tại Etihad. Đội bóng thành London dâng rất cao để pressing ngay cả khi không cố gắng và làm mọi cách để kiểm soát bóng khi đoạt được từ chân đối phương. Nhưng kế hoạch này không hiệu quả.

Trong 45 phút đầu tiên, tỉ lệ kiểm soát bóng khá cân bằng với 53.7% dành cho đội chủ nhà Man City. Họ tạo ra 249 đường chuyền so với 219 của Spurs. Nhưng số liệu này không nói lên được nhiều điều bởi đội bóng thành London là những người lép vế hoàn toàn. Vậy sự thật là gì? 5 cái tên chạm bóng nhiều nhất bên phía Tottenham trong hiệp 1 là bộ tứ vệ cùng thủ môn Lloris. Jan Vertonghen là người chạm bóng nhiều nhất với 44 lần. Còn bên phía Man City, sự khác biệt nằm ở chỗ De Bruyne mới là người có 44 lần chạm bóng.

Màn trình diễn của De Bruyne trước Spurs cho thấy anh đã vươn lên một đẳng cấp hoàn toàn mới. Cầu thủ người Bỉ không cần David Silva để điều tiết và kiểm soát khu trung tuyến ở các trận đấu lớn. Không những thế, De Bruyne còn là người ghi bàn thắng thứ 2 cực kỳ quan trọng.

De Bruyne là một những cầu thủ đáng sợ nhất thế giới bóng đá hiện tại

Nhưng hàng công của The Citizens không chỉ có De Bruyne. Ilkay Gundogan được điền tên vào đội hình xuất phát thay David Silva và lập tức tỏa sáng với tình huống đánh đầu mở tỉ số trong hiệp một. Leroy Sane là người đá phạt góc ở pha bóng đó và cũng tạo ra được một đường chuyền chuẩn xác để Sterling ghi bàn thắng thứ 3 cho Man xanh. Gabriel Jesus, cầu thủ được đưa vào sân thay Aguero, có cơ hội trên chấm penalty nhưng bỏ lỡ đáng tiếc. Dẫu vậy, cú sút hỏng ăn đó không mang lại cảm giác rằng Man City sẽ mất điểm trước Spurs ở trận đấu vừa qua.

Những cái tên nói trên cho thấy Man City sở hữu những cá nhân xuất chúng trong đội hình. Nhưng thực ra, Tottenham cũng có rất nhiều ngôi sao ở thời điểm này. Để đem so sánh thì đội hình xuất phát của họ không hoàn toàn thua kém so với Man City về mặt tài năng.

Pochettino đã tính toán sai lầm khi quyết định đôi công với Man City

Các CĐV của Spurs chắc chắn sẽ không đưa ra quyết định đổi lấy bộ tứ vệ của Man City nếu có thể. Cách đây ít lâu, Dele Alli và Christian Eriksen vẫn được đánh giá là những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất tại Premier League. Trong khi đó, Harry Kane rõ ràng là một trong những tiền đạo hay nhất trong lịch sử Spurs cũng như giải Ngoại hạng Anh.

Khác biệt giữa hai đội không nằm ở yếu tố cá nhân mà ở tổ chức. Nó được thể hiện ở tình huống cố định khiến Tottenham thủng lưới bàn thua đầu tiên. Một đội bóng được tổ chức tốt đã khiến Kane không tài nào ghi dấu ấn dù góp mặt trên sân không thiếu phút nào. Nhờ tổ chức tốt, Man City có thể thoát qua những cái bẫy pressing của đối phương còn Tottenham thì không.

Tài năng và sự nỗ lực của toàn đội đang giúp Man City vượt qua gần như mọi thử thách ở mùa giải này. Chuỗi trận toàn thắng của The Citizens có lẽ sẽ chưa dừng lại ở đây. Bournemouth là cái tên tiếp theo đến làm khách tại sân Etihad. Sau đó, thầy trò Pep Guardiola sẽ có chuyến hành quân đến sân Newcastle, đội bóng đã thua 8 trong 9 trận gần nhất. Những đối thủ tiếp theo dành cho Man City là Crystal Palace và Watford cũng không mấy đáng ngại.

Nếu toàn thắng ở những trận đấu này, Man City có thể thua 5 trong số 16 trận còn lại mà vẫn phá vỡ kỷ lục điểm số Chelsea của Mourinho từng thiết lập ở mùa giải 2004/05. Những dự đoán về việc Man xanh sẽ lặp lại thành tích bất bại của Arsenal trong quá khứ ngày một nhiều hơn. Tất cả những điều đó cho thấy không đội bóng nào ở Premier League thời điểm hiện tại đủ sức ngăn cản Man City. Nghĩ rằng mình có thể đôi công với tập thể Man City bây giờ ư? Nghĩ lại đi, Pochettino.

Bài liên quan