Được đối thủ “biếu không” 2 bàn, Chelsea vẫn toát mồ hôi hột trước đội bóng của Frank Lampard ngay tại Stamford Bridge

Chelsea đã có trận đấu vô cùng khó khăn trước Derby tại vòng 4 Cúp Liên đoàn.

Không nằm ngoài dự đoán, tiếp đón Derby County tại Cúp Liên đoàn, HLV Maurizio Sarri đã sử dụng khá nhiều cầu thủ dự bị như Willy Caballero, Andreas Christensen, Emerson, Cesc Fabregas, Ruben Loftus-Cheek. Bên kia chiến tuyến, sau khi được sự cho phép của Chelsea, HLV Frank Lampard không ngần ngại sử dụng bộ đôi Mason Mount và Fikayo Tomori.

Chelsea là đội nhập cuộc chủ động, nhưng khi chưa thể tạo ra được tình huống nguy hiểm về khung thành đối thủ, The Blues đã được tặng quà. Phút thứ 5, Zappacosta có pha căng ngang từ bên cánh phải, trung vệ Tomori, người đang được Chelsea cho Derby mượn, có pha phá bóng không tốt vô tình đưa bóng đi luôn vào lưới Scott Carson. Tỉ số trận đấu được mở cho đội chủ nhà.

Pha phá bóng tai hại của Tomori.

Tuy nhiên, ngay lập tức Derby cho thấy sự khó chịu của họ. Chưa đầy 5 phút sau, xuất phát từ pha mất bóng ở giữa sân của Cesc Fabregas, đội khách tổ chức đợt tấn công nhanh. Bóng được chuyền thuận lợi đến vị trí của tiền đạo Jack Marriott, không bỏ lỡ thời cơ, anh dứt điểm chéo góc đánh bại Caballero.

Phút 21, Chelsea lần thứ 2 vươn lên dẫn trước. Đáng nói thay, một lần nữa đội chủ nhà nhận quà từ Derby. Gần như tương tự tình huống đầu tiên, Zappacosta có pha căng ngang bên cánh phải, trung vệ còn lại của Derby là Richard Keogh phá bóng không tốt đưa bóng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của Carson.

Nhưng cũng không cần phải đợi lâu, Derby tiếp tục có bàn gỡ hòa. Đội khách có pha chồng cánh rất hay ở biên trái trước khi Mason Mount căng ngang chuẩn xác để Martyn Waghorn đệm bóng tung lưới thủ môn Caballero.

Waghorn gỡ hòa 2-2.

Đến cuối hiệp một, Chelsea có lần thứ 3 vươn lên dẫn trước. Chỉ khác, lần này họ đã tự ghi bàn thay vì cần sự trợ giúp của đối thủ. The Blues có pha phối hợp tốt trong vòng cấm trước khi Fabregas tận dụng khoảng trống dứt điểm tung lưới Derby. Hai đội rời sân nghỉ giải lao với ưu thể nghiêng về Chelsea.

Bước sang hiệp hai, NHM đã được chứng kiến một Derby ngoan cường, họ không bỏ cuộc và tạo ra không ít cơ hội về phía khung thành Chelsea, đỉnh điểm là sút bóng chạm cột dọc của David Nugent. Dù vậy, bàn gỡ hòa vẫn không đến với đội khách. Derby đành ngậm ngùi chia tay Cúp Liên đoàn với một trận thua sát nút tại Stamford Bridge.

Fabregas ăn mừng bàn thắng quyết định.

Chung cuộc: Chelsea 3-2 Derby

Ghi bàn: Tomori (og) 5′; Keogh (og) 21′; Fabregas 41′ – Marriott 9′; Waghorn 27′.

Đội hình ra sân

Bài liên quan