Fan Việt tiếp tục ‘tra tấn’ tinh thần trọng tài thổi penalty ‘tưởng tượng’ với U23 Việt Nam

Dù U23 Việt Nam đã giành chiến thắng sau loạt sút 11m đầy cân não, tuy nhiên rất nhiều fan hâm mộ bóng đá Việt vẫn không buông tha cho trọng tài trọng tài Chris Beath – người đã thổi quả phạt đền “tưởng tượng” khiến đoàn quân HLV Park suýt chút nữa phải về nước sớm.

Trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq tại vòng tứ kết giải U23 châu Á diễn ra vào tối qua (20/1), trọng tài Chris Beath đã có một pha thổi phạt đền “tưởng tượng” giúp đoàn quân của HLV Abdul Ghani Shahad kiếm được bàn thắng gỡ hòa tỷ số 1-1 ở phút 29 của trận đấu.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên trọng tài Chris Beath “chèn ép” tuyển Việt Nam. Cụ thể, tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, chính vị vua áo đen 33 tuổi này đã khiến ĐT Việt Nam phải hứng chịu trận hòa đầy tiếc nuối khi cho ĐT Iraq được hưởng một quả phạt đền ở phút 90+6 trong trận đấu mà hiệp 2 chỉ có 5 phút bù giờ. Trước đó, đội bóng áo đỏ đã có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Công Vinh.

CĐV buông lời xúc phạm trọng tài người Úc.

Đồng thời, trong quá khứ, trọng tài Chris Beath cũng từng mắc không ít sai lầm đáng trách. Thậm chí, ông còn từng bị CLB Sydney FC kiện lên Liên đoàn bóng đá Úc đòi treo còi.

Chứng kiến điều này, rất nhiều fan hâm mộ bóng đá Việt Nam đã “truy tìm” Facebook cá nhân của trọng tài Chris Beath để xả giận. Thậm chí, fan Việt dùng nhiều lời lẽ khó nghe, xúc phạm nhắm đến vị trọng tài người Úc

Điển hình, một fan hâm mộ có nickname “Ngoc Tran” lại mỉa mai rằng: “Vẫn còn cay cú chuyện bị U23 Việt Nam loại ngay từ vòng bảng à? Ở Việt Nam, kagaroo chỉ là cái máy lọc nước mà thôi”.

Hung dữ hơn, bạn “Minh Bình” lại thẳng thừng đe dọa: “Nếu U23 Việt Nam thua trong trận đấu đó, thì bạn sẽ phải hối tiếc. Anh không phải là trọng tài, anh chỉ là thứ ngu ngốc”.

Ngoài những lời chửi bới, đe dọa kể trên còn có hàng trăm CĐV khác cũng gửi lời mỉa mai sự kém cỏi của trọng tài Chris Beath.

Trọng tài Chris Beath tiếp tục bị fan Việt đe dọa tinh thần

Tuy nhiên, cũng có không ít người yêu cầu nên dừng chửi bới vì điều đó làm ảnh hưởng đến bộ mặt người Việt Nam. Đồng thời, nhiều fan hâm mộ cho rằng, trọng tài cũng là một con người bình thường, không thể tránh hết các sai lầm.

“Trên thế giới nhiều trọng tài hàng đầu cũng từng mắc sai lầm đáng tiếc đó thôi. Xem bóng đá, điều quan trọng nhất là phải vui, thắng thua là điều bình thường và hãy đón nhận điều đó. Trong trận đấu U23 Việt Nam- U23 Iraq, điểm “nhạy cảm” nhất chính là cách bố trí trọng tài bắt chính của Ban tổ chức. Có lẽ qua sự cố của U23 Việt Nam, hy vọng AFC sẽ có cách điều chỉnh và bố trí hợp lý hơn về sau”, bạn đọc An Binh nhận xét.

Nhiều CĐV ngoài sự căm tức, họ còn sẵn sàng tha thứ cho vị trọng tài Chris Beath dù ông từng thổi có phần gây ức chế trong trận đấu vừa qua.

Đức Trung góp ý thẳng: “Quan trọng nhất là chúng ta đã giành chiến thắng. Chiến thắng mới là điều quan trọng, mọi người không nên bình luận thái quá, đừng thể hiện tính hung hăng, côn đồ gây mất thiện cảm đến con người và tình yêu dành cho trái bóng tròn của hàng triệu fan hâm mộ Việt Nam”.

Theo lịch thi đấu, trận bán kết giữa U23 Việt Nam vs U23 Qatar sẽ diễn ra vào 15h (16h theo giờ địa phương) ngày 23/1 trên sân Trung tâm Thể thao Olympic Thường Châu, Thường Châu, Trung Quốc.

Trận đấu này sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam (Kênh VTV6) tường thuật trực tiếp.

"Thông tin trên đây chỉ để tham khảo nó là những dữ liệu, sự kiện, hoặc ý kiến được cung cấp để hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập, và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là chính thức hay quyết định cuối cùng trong bất kỳ hoạt động nào."

Bài liên quan