Fellaini chơi đúng 7 phút, chưa một lần chạm bóng và bị thay ra, đây chính là lý do!

M.U đã có một trận đấu không như mong đợi và một số nguyên nhân dẫn đến thất bại này là việc HLV Mourinho không thể sử dụng nhân sự với ý định của mình.

Trong bối cảnh bị đội chủ nhà Tottenham dẫn trước với tỉ số 2-0, Jose Mourinho đã đưa ra những điều chỉnh nhằm thay đổi cục diện trận đấu. Phút 63, Marouane Fellaini được đưa vào sân thay cho Jesse Lingard. Tuy nhiên thật không may cho Mourinho, chỉ 7 phút sau khi đưa Fellaini vào sân, ông đã lại phải có sự thay đổi người tiếp theo khi đưa Herrera vào thay cho cầu thủ người Bỉ. Fellaini sau khi rời sân đã đi thẳng vào đường hầm.

Fellaini không có nổi 1 lần chạm bóng tròn 7 phút có mặt trên sân

Kết thúc trận đấu, huấn luyện viên của Manchester United đã có lý giải về sự thay đổi “kỳ quặc” này.

Cậu ấy phải rời sân bởi vì cậu ấy cảm thấy có vấn đề với đầu gối của mình” – Mourinho nói với BBC.

“Không may cho cậu ấy và không may cho cả tôi luôn. Cậu ấy đã ra sân với sự nhiệt tình, nhưng rồi lại có vấn đề về chấn thương dây chằng”.

Marouane Fellaini gặp phải chấn thương dây chằng đầu gối vào đầu tháng 10 trong trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2018 cùng đội tuyển Bỉ. Sau đó dù đã có một vài lần trở lại nhưng tiền vệ này vẫn chưa bao giờ đạt được trạng thái tốt nhất.

Hiện tại hợp đồng của Fellaini với Manchester United sẽ hết hạn sau khi mùa giải năm nay kết thúc và tiền vệ 30 tuổi vẫn chưa đồng ý về việc gia hạn hợp đồng khi đang có những lời mời gọi tới từ Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc dành cho anh.

M.U thua toàn diện trong ngày Sanchez ra mắt M.U tại NHA

Nói về trận thua toàn diện trước Tottenham, người đặc biệt giận sôi máu cho biết: “Chúng tôi đã mắc sai lầm tai hại ở bàn thua sớm. Cần nhớ rằng toàn đội đã xem video chiến thuật của Tottenham và biết đối thủ sẽ đá như vậy.

Chúng tôi đã mắc sai lầm tai hại ở bàn thua sớm. Cần nhớ rằng toàn đội đã xem video chiến thuật của Tottenham và biết đối thủ sẽ đá như vậy.”

Lúc này, Man Utd đã bị đội đầu bảng Man City bỏ xa đến 15 điểm trên BXH Ngoại hạng Anh. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng bóng gió cho rằng, mục tiêu vô địch của Man Utd đã không còn: “Tôi biết rằng khoảng cách giữa Man City với chúng tôi là rất lớn. Giờ đây, Man Utd, Chelsea, Tottenham, Liverpool và Arsenal đều phải chiến đấu cho vị trí trong top 4.”

Bài liên quan