Gần 10 năm kể từ AFF 2008, con tim NHM Việt Nam đã vui trở lại!

Đã gần 10 năm, từ ngày ĐT Việt Nam bước lên đỉnh ĐNÁ với chức vô địch AFF Cup 2008, đêm qua (23/01) NHM mới có dịp xuống đường ăn mừng niềm vui chiến thắng.

Từ mùa đông ‘không lạnh’ 2008 …

Con đường đi đến danh hiệu vô địch AFF Cup 2008 của thầy trò HLV Henrique Calisto là một hành trình mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho NHM bóng đá Việt Nam. Từ những trận giao hữu trước thềm giải đấu, ông thầy người Bồ Đào Nha đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ truyền thông và giới mộ điệu bóng đá khi liên tiếp trải qua những kết quả hòa và thua. Đã có những làn sóng yêu cầu VFF sa thải ‘thầy phù thủy’ ngay trước thềm giải đấu chính thức. Và thất bại 0-2 ngay ở trận đấu mở màn trước ĐTQG Thái Lan chính là đỉnh điểm tạo nên sự thất vọng và mất niềm tin của NHM vào khả năng tiến xa của đội nhà.

Giây phút đăng quang của ĐTQG Việt Nam tại AFF Cup 2008.

Nhưng từ trong gian khó, cựu HLV của Gạch Đồng Tâm Long An lúc đó đã mang đến những phép màu và đánh thức sức mạnh của ‘người khổng lồ’ Việt Nam. Lần lượt vượt qua Malaysia, Lào để đoạt vé đi tiếp, các chàng trai đất Việt tiếp tục đánh bại Singapore sau 2 lượt trận Bán kết bằng bàn thắng duy nhất của Quang Hải qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết với “kình địch” Thái Lan. Và bàn thắng của Lê Công Vinh ở phút bù giờ cuối cùng của trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình chính là đỉnh cao của chúng ta tại giải đấu 10 năm trước và đánh dấu mốc son chói lọi của bóng đá Việt Nam – lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á.

Các cầu thủ ăn mừng với chiến tích ngọt ngào sau khi vượt qua Thái Lan ở trận chung kết.

NHM cả nước ngất ngây trong chiến thắng nghẹt thở, mọi người vui mừng vì thành tích này thật trọn vẹn khi chúng ta đã đánh bại chính đối thủ đáng gờm nhất của bóng đá khu vực và đăng quang ngay trên sân nhà. BLV Biên Cương và hàng triệu triệu người Việt đã khóc sau bàn thắng của tiền đạo xứ Nghệ, tiếng nấc nghẹn ngào cùng một niềm hạnh phúc không thể nói bằng lời. Ngày 28/12/2008 sẽ là ngày mà NHM sẽ nhớ mãi, họ sẽ nhớ đến thầy Tô, đường chuyền của Minh Phương cùng pha đánh đầu ngược xuất thần của Công Vinh và nhớ đến một ngày mùa đông ‘không lạnh’, một mùa đông ấm áp với niềm vui ngập tràn.

… đến sự vỡ òa trước kỳ tích lịch sử

Bẵng đi gần 10 năm sau đêm ngọt ngào ấy, chúng ta chưa có thêm một lần nào xuống đường ăn mừng hoành tráng đến như thế. Từ lứa U23 đến ĐTQG, từ SEA Games đến AFF Cup, các cầu thủ của chúng ta liên tục lỗi hẹn với các trận chung kết và NHM hết này đến lần khác đều phải mang một nỗi buồn, sự tiếc nuối sau mỗi giải đấu. Gần đây nhất có thể kể đến thất bại ê chề của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 trên đất Malaysia.

Niềm hạnh phúc của các cầu thủ U23 Việt Nam sau khi giành vé vào chơi trận chung kết.

Bước đến VCK U23 châu Á 2018 lần này, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Park Hang-seo, các CĐV nhiệt thành và lạc quan nhất của bóng đá Việt Nam không hy vọng gì hơn ngoài lối đá cống hiến và hạn chế bàn thua của các cầu thủ U23 Việt Nam. Bởi lẽ đội tuyển của chúng ta đã rơi vào một bảng đấu khó nơi có những ‘ông lớn’ như U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria. Nhưng sự cao tay của ‘Ngài ngủ gật’ cùng sự tập trung và quyết tâm trong thi đấu của các tuyển thủ đã làm nên điều bất ngờ ngoài mong đợi. Những ngôi sao vàng đã xuất sắc vượt qua vòng bảng và tiếp tục tạo thêm những kỳ tích lịch sử sau khi vượt qua U23 Iraq ở Tứ kết, U23 Qatar ở Bán kết và đường hoàng bước vào trận chung kết của giải đấu.

NHM đổ ra đường ăn mừng với chiến tích lịch sử của thầy trò Park Hang-seo sau trận Bán kết gặp U23 Qatar.

NHM đã xuống đường, đã trao cho nhau những nụ cười và hô to khẩu hiệu “Việt Nam vô địch!” vang vọng khắp các con đường đất nước. Đoàn người nối đuôi nhau như bất tận khi trong tim của tất cả mọi người đã hòa chung những nhịp đập căng tràn hạnh phúc. Những con đường tắc nghẽn, những âm thanh sôi động, có thể nói đêm qua là một ngày hội thật sự của người Việt sau chiến tích đáng tự hào của các tuyển thủ U23.

So về quy mô, có lẽ niềm vui ngày hôm nay đã được lan tỏa hơn rất nhiều so với năm 2008 với sự tiến bộ của công nghệ, của các trang báo và mạng xã hội. Giờ đây đi bất kỳ đâu, người Việt chỉ nói về U23 Việt Nam và hãy truy cập vào facebook, bạn sẽ chỉ thấy những chia sẻ, những dòng trạng thái, những hình ảnh của Xuân Trường và các đồng đội.

Mùa xuân năm nay đã đến sớm hơn với người dân Việt Nam sau chiến tích của đoàn quân HLV Park Hang-seo. Và lúc này đây, NHM vẫn hy vọng các cầu thủ thân yêu sẽ tiếp tục tạo nên phép màu trước U23 Uzbekistan để lần đầu tiên bước lên đỉnh của một giải đấu tầm cỡ châu lục.

Bài liên quan