Ghi một lèo 7 bàn, hung thần của Việt Nam lọt vào chung kết Futsal Đông Nam Á

Trước khi trận bán kết đầu tiên giải futsal Đông Nam Á diễn ra, futsal Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn so với Myanmar. Tuy nhiên, những diễn biến trong khoảng 10 phút đầu tiên khiến người ta đặt hi vọng vào việc Myanmar tạo nên cú sốc.

Myanmar chơi phòng ngự kín kẽ, Thái Lan dù áp đảo hoàn toàn nhưng việc tìm đường tới khung thành của Myanmar là không đơn giản. Phải đợi tới phút 13, sau một pha chuyền bóng khá lỗi của cầu thủ Myanmar thì Thái Lan mới có bàn mở điểm.

Có bàn thắng dẫn bàn trước, Thái Lan chơi thanh thoát hơn so với trước đó. Kết quả là người Thái có bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 18. Hiệp 1 cũng khép lại với tỉ số 2-0.

Sang hiệp 2, Myanmar bất ngờ có bàn gỡ 1-2 ở phút 21, làm nhen nhóm lên hi vọng về một cuộc ngược dòng. Tuy nhiên đến phút 27 Thái Lan đã dập tắt hi vọng đó bằng việc ghi bàn thắng thứ 3.

Trong khoảng vài phút sau đó, cả hai đội liên tục ghi bàn. Ngay sau khi futsal Thái Lan ghi bàn dẫn trước 4-1, Myanmar đã có bàn gỡ 2-4. Không lâu sau, Thái Lan lại tiếp tục có bàn thứ 5 và 6.

Bị thua 2-6, Myanmar chơi theo kiểu power-play. Tuy nhiên điều đó không giúp họ có thêm những bàn thắng mà lại để thua thêm bàn thứ 7. Trong những phút cuối cùng, Myanmar ghi thêm một bàn thắng nữa và Thái Lan cũng làm được điều tương tự, trận đấu được ấn định với tỉ số 8-3 nghiêng về phía Thái Lan.

Futsal Thái Lan sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết 2 giữa Futsal Việt Nam và Malaysia.

 

Bài liên quan